NIỀM TIN GIỮA CẢNH ĐỜI TRỚ TRÊU
Tôi đang dâng lễ, thì chị Phương Đào, một người bị chứng bệnh nan y "Ung thư máu" cấp tính cùng người tài xế bước vào nhà thờ. Chị xanh xao và gầy ốm. Chị tới tham dự Thánh lễ và hòa giải cùng lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu trước khi vào bệnh viện thay tủy xương vào thứ Sáu 1/9 tới.
Chị Phương Đào trong một bài viết chia sẻ niềm tin trước đây đã được đăng trên Vietcatholic. Chị có một niềm tin tín thác vững mạnh vào Chúa và cầu xin Chúa cho những ngày giờ sống của chị được kéo dài thêm cho tới khi người con thơ bé (8 tuổi) của chị có thể tự lập… Nguyện vọng đó có lẽ đang dần lụi tàn trước thân phận con người của chị. Vì mấy tháng trước đây, dường như Chúa nhận lời chị, cho chứng ung thư biến mất trong máu để chị sửa soạn thay tủy, nhưng lúc đó sức khoẻ của chị qúa yếu để thay. Nếu chị thay lúc đó thì cơ hội sống là 50%.
Nay thì chứng ung thư máu lại xuất hiện và bác sĩ cho hay nếu chị thay tủy thì cơ hội sống chỉ còn 10% mà lại đau đớn lắm lắm; nhưng nếu không thay tủy thì cơ hội kéo dài sự sống của chị chỉ còn hơn kém một tháng. Quyết định này bây giờ bác sĩ để mặc chị quyết định.
Đã mấy năm qua, các bác sĩ tại Úc đã liên lạc với cả thế giới để tìm một người có cùng loại tủy như của chị, vì xác xuất cả triệu người may mới gặp một người có cùng loại tủy. May mắn thay chị đã tìm được một người sinh sống tại Hoa Kỳ có cùng loại tủy của chị và người đó đã quảng đại hiến tặng tủy để cứu chị… Tuy thế cơ hội kéo dài đời sống của chị chỉ như tơ mành treo sợi chỉ.
Dẫu khủng khoảng trước cảnh đời trớ trêu chị vẫn giữ niềm cậy tin vào Chúa để thay tủy “Vâng ý Chúa nhiệm mầu”. Chị xin chúng ta một lời cầu nguyện…
Tôi đang dâng lễ, thì chị Phương Đào, một người bị chứng bệnh nan y "Ung thư máu" cấp tính cùng người tài xế bước vào nhà thờ. Chị xanh xao và gầy ốm. Chị tới tham dự Thánh lễ và hòa giải cùng lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu trước khi vào bệnh viện thay tủy xương vào thứ Sáu 1/9 tới.
Chị Phương Đào trong một bài viết chia sẻ niềm tin trước đây đã được đăng trên Vietcatholic. Chị có một niềm tin tín thác vững mạnh vào Chúa và cầu xin Chúa cho những ngày giờ sống của chị được kéo dài thêm cho tới khi người con thơ bé (8 tuổi) của chị có thể tự lập… Nguyện vọng đó có lẽ đang dần lụi tàn trước thân phận con người của chị. Vì mấy tháng trước đây, dường như Chúa nhận lời chị, cho chứng ung thư biến mất trong máu để chị sửa soạn thay tủy, nhưng lúc đó sức khoẻ của chị qúa yếu để thay. Nếu chị thay lúc đó thì cơ hội sống là 50%.
Nay thì chứng ung thư máu lại xuất hiện và bác sĩ cho hay nếu chị thay tủy thì cơ hội sống chỉ còn 10% mà lại đau đớn lắm lắm; nhưng nếu không thay tủy thì cơ hội kéo dài sự sống của chị chỉ còn hơn kém một tháng. Quyết định này bây giờ bác sĩ để mặc chị quyết định.
Đã mấy năm qua, các bác sĩ tại Úc đã liên lạc với cả thế giới để tìm một người có cùng loại tủy như của chị, vì xác xuất cả triệu người may mới gặp một người có cùng loại tủy. May mắn thay chị đã tìm được một người sinh sống tại Hoa Kỳ có cùng loại tủy của chị và người đó đã quảng đại hiến tặng tủy để cứu chị… Tuy thế cơ hội kéo dài đời sống của chị chỉ như tơ mành treo sợi chỉ.
Dẫu khủng khoảng trước cảnh đời trớ trêu chị vẫn giữ niềm cậy tin vào Chúa để thay tủy “Vâng ý Chúa nhiệm mầu”. Chị xin chúng ta một lời cầu nguyện…