Thánh Ambrose thuộc gia đình quý tộc của triều đình Roma. Thánh nhân là một nhà thông thái, thông suốt triết học văn chương Hy lạp, một thi sĩ và cũng là một nhà hùng biện. Thánh nhân được triều đình Roma chỉ định làm quan Tổng trấn Milan.
Khi Ðức Giám mục Milan qua đời, thì xẩy ra tranh chấp giữa các phe nhóm về việc đề cử người kế vị do đó đã gây nên những bạo động. Thánh nhân đã khôn khéo hòa giải các phe nhóm. Các phe nhóm nhận thấy ngài là người tài năng đạo đức nên đồng thuận bầu ngài lên kế vị Tông Toà. Ngài từ chối và nói rằng mình không xứng đáng, trong khi đó bạo động trở nên trầm trọng nên ngài đành chấp nhận dù ngài đang là dự tòng
Ngày 7 tháng 12 năm 374, ngài chịu phép rửa tội, nhận chức linh mục và được thụ phong Giám mục , tất cả mọi nghi lễ xẩy ra cùng ngày. Tiếp theo, thánh nhân cúng tặng tất cả tài sản cho Giáo Hội và phân phát tiền bạc của cải còn lại cho người nghèo như một giao ước từ bỏ thế gian và làm gương tốt cho các tín hữu.
Là bực thầy Thánh kinh và tác giả nhiều bài ca vịnh, Thánh nhân quyết liệt bài trừ các phe nhóm tà đạo như nhóm Arians và các lý thuyết ngoại giáo. Những bài thuyết giáo của thánh nhân đã thu phục được một người ngoại đạo phóng túng lãng tử đó là Thánh Augustin de Hippo. Chính ngài đã rửa tội cho thánh Augustin và đem về cho Giáo Hội một đấng thánh tài ba lỗi lạc. Nhờ những lời khuyên bảo và thuyết giáo của thánh Ambrose mà Hoàng đế Theodosius đã công khai ăn năn tội lỗi của mình. Chính thánh nhân đã triệu tập những Hội đồng để bàn thảo về thần học và đánh đổ những lý thuyết lạc đạo của những bè rối. Ngài cũng đã giúp đỡ che chở thánh Ursus và Alban khi bị nhóm lạc đạo Arians đánh đuổi, sau đó thì gởi các ngài đến truyền giáo ở nước Gaule (Pháp) và nước Ðức.
Ðến năm 1298, Thánh nhân dược Ðức Giáo Hoàng Boniface VIII tuyên dương là một Tiến sĩ vĩ đại của Hội Thánh Công giáo.
Tài hùng biện của ngài được đời sau gán cho biệt danh là “nhà hùng biện có lưởi mềm và ngọt như mật ong”, bởi vậy trên tượng ảnh của ngài có vẻ tổ ong và đàn ong bay lượn, dấu chỉ sự hùng biện và khôn ngoan. Thánh nhân đã từng nói: “Không ai chữa lành được mình khi gây thương tích cho kẻ khác!”
Khi Ðức Giám mục Milan qua đời, thì xẩy ra tranh chấp giữa các phe nhóm về việc đề cử người kế vị do đó đã gây nên những bạo động. Thánh nhân đã khôn khéo hòa giải các phe nhóm. Các phe nhóm nhận thấy ngài là người tài năng đạo đức nên đồng thuận bầu ngài lên kế vị Tông Toà. Ngài từ chối và nói rằng mình không xứng đáng, trong khi đó bạo động trở nên trầm trọng nên ngài đành chấp nhận dù ngài đang là dự tòng
Ngày 7 tháng 12 năm 374, ngài chịu phép rửa tội, nhận chức linh mục và được thụ phong Giám mục , tất cả mọi nghi lễ xẩy ra cùng ngày. Tiếp theo, thánh nhân cúng tặng tất cả tài sản cho Giáo Hội và phân phát tiền bạc của cải còn lại cho người nghèo như một giao ước từ bỏ thế gian và làm gương tốt cho các tín hữu.
Là bực thầy Thánh kinh và tác giả nhiều bài ca vịnh, Thánh nhân quyết liệt bài trừ các phe nhóm tà đạo như nhóm Arians và các lý thuyết ngoại giáo. Những bài thuyết giáo của thánh nhân đã thu phục được một người ngoại đạo phóng túng lãng tử đó là Thánh Augustin de Hippo. Chính ngài đã rửa tội cho thánh Augustin và đem về cho Giáo Hội một đấng thánh tài ba lỗi lạc. Nhờ những lời khuyên bảo và thuyết giáo của thánh Ambrose mà Hoàng đế Theodosius đã công khai ăn năn tội lỗi của mình. Chính thánh nhân đã triệu tập những Hội đồng để bàn thảo về thần học và đánh đổ những lý thuyết lạc đạo của những bè rối. Ngài cũng đã giúp đỡ che chở thánh Ursus và Alban khi bị nhóm lạc đạo Arians đánh đuổi, sau đó thì gởi các ngài đến truyền giáo ở nước Gaule (Pháp) và nước Ðức.
Ðến năm 1298, Thánh nhân dược Ðức Giáo Hoàng Boniface VIII tuyên dương là một Tiến sĩ vĩ đại của Hội Thánh Công giáo.
Tài hùng biện của ngài được đời sau gán cho biệt danh là “nhà hùng biện có lưởi mềm và ngọt như mật ong”, bởi vậy trên tượng ảnh của ngài có vẻ tổ ong và đàn ong bay lượn, dấu chỉ sự hùng biện và khôn ngoan. Thánh nhân đã từng nói: “Không ai chữa lành được mình khi gây thương tích cho kẻ khác!”