“…Thì hãy đến mà xem…” (Gioan 1:46)
Thông thường khi mừng kính Các Thánh Tông Đồ, người giáo dân thường nghĩ đến các bậc như Cha Thầy, Giám Mục… Cũng rất thông thường vào những dịp lễ kính Các Tông Đồ, các lễ nghi phong chức hay khấn dòng thường thấy xảy ra đó đây ở quê nhà…
Ngày nay ở hải ngoại, những dịp lễ Phong Chức hay Khấn Dòng thường phải tổ chức vào các dịp cuối tuần hay những dịp hè để tiện cho đa số ‘mọi người’. Được ‘Sai Đi’ không còn hạn hẹp cho các ‘đấng bậc tu trì’ mà còn cho tất cả các ‘Tông Đồ Giáo Dân’ nữa.
Mỗi người tín hữu chúng ta đều được ‘Sai Đi’ như thánh Bartôlômêô mà chúng ta mừg kính hôm nay. Chúng ta cần gì khi được ‘Sai Đi’. Đồ dùng cá nhân chỉ vỏn vẹn những gì rất cần thiết, phần quan trọng là ‘Lời Chúa’. Chúng ta luôn được mời gọi ‘Ra Đi’ trước hết là làm chứng tá cho “Ngôi Lời” sau là “Rao Giảng Lời” cho anh người khác. Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta, hình ảnh hoài nghi của các tông đồ đầu tiên… “Hãy đến mà xem…” Họ đã đến và đã xem thấy và đã tuyên xưng Đức Kitô: “Ngài là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.
Mỗi tuần, chúng ta đã đến các ngôi nhà của Giáo Hội: tượng trưng là những nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường hoặc trung tâm để ‘xem lễ-dâng lễ’ và gặp gỡ Chúa Kitô qua Lời Thánh-Thánh Thể và anh chị em trong những ‘Nơi Thánh’. Rồi chúng ta được ‘Sai Đi’ như các tông đồ vào một thế giới dường như vắng bóng Thiên Chúa. Chúng ta hãy giới thiệu để những ai còn hoài nghi, chưa biết Thiên Chúa họ sẽ biết và yêu mến Ngài.
Lời Nguyện:
Cuộc đời của mỗi người trong chúng con là môt cuộc “Ra Đi-Rao Giảng” liên lỉ cho người khác trong cách sống và gương lành. Xin cho chúng con không ngừng học hỏi Lời Chúa và trao dồi những nhân đức căn bản để chúng con xứng đáng là những chứng nhân cho Chúa giữa dòng đời, ra đi đem Tin Vui đến cho mọi người, mọi thời đại. Amen.
Thông thường khi mừng kính Các Thánh Tông Đồ, người giáo dân thường nghĩ đến các bậc như Cha Thầy, Giám Mục… Cũng rất thông thường vào những dịp lễ kính Các Tông Đồ, các lễ nghi phong chức hay khấn dòng thường thấy xảy ra đó đây ở quê nhà…
Ngày nay ở hải ngoại, những dịp lễ Phong Chức hay Khấn Dòng thường phải tổ chức vào các dịp cuối tuần hay những dịp hè để tiện cho đa số ‘mọi người’. Được ‘Sai Đi’ không còn hạn hẹp cho các ‘đấng bậc tu trì’ mà còn cho tất cả các ‘Tông Đồ Giáo Dân’ nữa.
Mỗi người tín hữu chúng ta đều được ‘Sai Đi’ như thánh Bartôlômêô mà chúng ta mừg kính hôm nay. Chúng ta cần gì khi được ‘Sai Đi’. Đồ dùng cá nhân chỉ vỏn vẹn những gì rất cần thiết, phần quan trọng là ‘Lời Chúa’. Chúng ta luôn được mời gọi ‘Ra Đi’ trước hết là làm chứng tá cho “Ngôi Lời” sau là “Rao Giảng Lời” cho anh người khác. Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta, hình ảnh hoài nghi của các tông đồ đầu tiên… “Hãy đến mà xem…” Họ đã đến và đã xem thấy và đã tuyên xưng Đức Kitô: “Ngài là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.
Mỗi tuần, chúng ta đã đến các ngôi nhà của Giáo Hội: tượng trưng là những nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường hoặc trung tâm để ‘xem lễ-dâng lễ’ và gặp gỡ Chúa Kitô qua Lời Thánh-Thánh Thể và anh chị em trong những ‘Nơi Thánh’. Rồi chúng ta được ‘Sai Đi’ như các tông đồ vào một thế giới dường như vắng bóng Thiên Chúa. Chúng ta hãy giới thiệu để những ai còn hoài nghi, chưa biết Thiên Chúa họ sẽ biết và yêu mến Ngài.
Lời Nguyện:
Cuộc đời của mỗi người trong chúng con là môt cuộc “Ra Đi-Rao Giảng” liên lỉ cho người khác trong cách sống và gương lành. Xin cho chúng con không ngừng học hỏi Lời Chúa và trao dồi những nhân đức căn bản để chúng con xứng đáng là những chứng nhân cho Chúa giữa dòng đời, ra đi đem Tin Vui đến cho mọi người, mọi thời đại. Amen.