VATICAN. - Bài huấn đức của Đức Benedict XVI trong buổi tiếp kiến chung ngày 2.8.2996 trong Quảng trường Thánh Pherô, Đức Giáo Hoàng trình bày một bài giáo lý đặc biệt cho 42.000 giới trẻ tại Rome dự Cuộc hành Hương châu Au của những kẻ Giúp Bàn Thờ, và ngài cũng đưa ra một lời kêu gọi hoà bình cho Trung Đông.

Anh Chị Em thân mến,

Cám ơn các anh chị em vì sự tiếp đón của anh chị em! Tôi chào anh chị em với lòng yêu mên thiết tha, Sau một khoảng cách, do tôi ở tại Thung Lũng Aosta, hôm nay tôi thực hiện lại những buổi tiếp kiến chung. Và tôi khởi đầu với một buổi tiếp kiến thật sự đặc biệt, bởi vì tôi có niềm vui đón tiếp cuộc hành Hương châu Au đông đảo của các kẻ Giúp bàn Thờ.

Hỡi những cháu trai và gái và giới trẻ yêu quí, xin chào! Vì hầu hết những kẻ giúp bàn thờ tập hợp trong quảng trường này là người nói tiếng Đức, nên tôi xin trước hết nói với họ trong tiếng Đức của tôi.

Hỡi những kẻ Giúp bàn Thờ yêu quí,

Tôi vui mừng cuộc tiếp kiến đầu tiên của tôi sau kỳ nghỉ trong núi Alps là tiếp kiến anh chị em những kẻ giúp bàn thờ, và tôi chào mỗi người trong anh chị em với lòng yêu mến. Tôi cám ơn vị mục tử anh chị em, Giám Mục Phụ Tá Martin Gachter of Basle, vì những lời ngài đả sử dụng, với tư cách chủ tịch của Coetus Internationalis Ministrantium (Nhóm Quốc tế những kẻ Phục vụ), để khai dẫn cuộc tiếp kiến, và tôi biết ơn khăn quàng, vì nhờ nó mà tôi lại làm một trẻ giúp bàn thờ. Trong năm 1935, hơn 70 năm rồi, tôi đã bắt đầu như một em trai bàn thờ, do vậy, điều đó đã là một hành trình dài trên đường này.

Tôi chân tình chào Đức Hồng Y Christoph Schonborn, ngài đã cử hành Thánh Lễ cho anh chị em hôm qua, và tôi chào nhiều giám mục và linh mục đã đến từ Germany, Austria, Switzerland và Hungary.

Tôi muốn cống hiến cho anh chị em, hỡi những kẻ giúp bàn thờ yêu quí—vắn tắt thôi, vì trời nóng—một sứ điệp có thể đồng hành với anh chị em suốt đời anh chị em và việc phục vụ của anh chị em trong Giáo Hội.

Tôi muốn, do đó, tóm tắt chủ đề tôi đã đề cập tại những buổi dạy Giáo lý trong những tháng mới đây. Có lẽ một số người trong anh chị em biết rằng trong những buổi tiếp kiến chung ngày Thứ Tư tôi giới thiệu những gương mặt các tông đồ.

Trước hết là Simon, mà Chúa Giêsu gọi là Pherô, anh của ông là Anrê, rồi một cặp anh em khác, Thánh Giacobê gọi là “Tiền,” vị tử đạo đầu tiên giũa các tông đồ, và Gioan nhà thần học và Tác giả Tin Mừng, rồi Giacobê gọi là “Hậu.”

Tôi dự định tiếp tục giới thiệu từng các tông đồ một trong những buổi tiếp kiến sau, trong đó Giáo Hội, nói được, trở thành cá nhân.

Nhưng hôm nay, chúng ta suy nghĩ về một chủ đề chung: các tông đồ thuộc hạng nào trong dân chúng.

Nói tóm, chúng ta có thể nói rằng các ngài là”những bạn hữu” của Chúa Giêsu. Đó là điều chính Người đã gọi các ngài trong bữa Tiệc Ly, khi nói với các ngài: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa…nhưng là bạn hữu ” ( Ga 15:15)

Các ngài là, và có khả năng là, tông đồ và những chứng nhân của Chúa kitô bởi vì các ngài ở gần Người. Các ngài kết hợp với Người bằng một mối giây tình yêu, được Chúa thánh Thần ban cho sự sống.

Trong viễn tượng này, chúng ta có thể hiểu chủ đề cuộc hành hương của anh chị em: “Spiritus vivificat,”—Thần Khi làm cho sống— Chính Thần Khí, Thánh Thần, là Đấng ban sự sống

. Chính Người là Đấng ban sức sống cho tương quan của anh chị em với Chúa Giêsu, một cách đến nỗi tương quan ấy không phải bề ngoài mà thôi: “Chúng ta biết rằng Người đã hiện hữu và Nguời hiện diện trong bí tích,” nhưng Người làm cho tương quan ấy trở nên một tình bạn thân tình, sâu xa và thật sự cá nhân có thể ban ý nghĩa cho mỗi một sự sống anh chị em. Và bởi vì anh chị em biết Người và biết Người trong tình bạn, anh chị em sẽ có khả năng minh chứng cho Người và đem Người tới cho những kẻ khác.

Hôm nay, thấy anh chị em ở đây trước tôi trong Quảng Trường Thánh Pherô, tôi nghĩ tới các tông đồ và tôi nghe tiếng Chúa Giêsu nói với anh chị em: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nhưng là bạn hữu; anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái ( Ga 15: 9, 16).

Tôi xin anh chị em hãy nghe tiếng nói này! Chúa Kitô không những nói điều này cách đây 2.000 năm; người sống động và nói điếu ấy với anh chị em bây giờ. Hãy nghe tiếng nói của Người với lòng cơi mở lớn; Người có điều gì muốn nói với mỗi người. Có lẽ Người đang nói cho một số người anh chị em: “Thầy muốn anh em phục vụ Thầy một cách đặc biệt như một linh mục, như vậy trở thành chứng nhân của Thầy, là bạn hữu của Thầy và dẫn đưa những kẻ khác vào trong tình bạn này.”

Do đó, hãy nghe cách trung thành, tiếng nói của Chúa Giêsu. Ơn gọi của mỗi người thì khác nhau, nhưng Chúa kitô muốn làm bạn với mỗi người, đúng như Người đã làm với Simon, kẻ Người đã gọi là Pherô, với Anrê, Giacobê, Gioan và các tông đồ khác.

Người đã cho anh chị em lời của Người và tiếp tục ban lời ấy cho anh chị em, hầu anh chị em có thể biết chân lý, biết như thế nào những sự thật sự là cho những con người, và như vậy, để anh chị em biết mỗi người phải sống trong đàng ngay như thế nào, người ta phải đối mặt sự sống như thế nào hầu sự sống có thể trở nên chân thật. Như vậy, mỗi người trong anh chị em, theo cách riêng anh chị em, sẽ có khả năng làm môn đệ và tông đồ của Người.

Những kẻ phục vụ bàn thờ thân yêu, trên thực tế, anh chị em đã là tông đồ của Chúa Giêsu! Khi anh chị em tham gia trong phụng vụ bằng cách thực thi sự phục vụ bàn thờ, anh chị em cống hiến một chứng từ cho tất cả mọi người. Sự chú ý của anh chị em, sự sùng kính phát sinh từ tâm hốn anh chị em và được diễn tả trong những cử điệu, trong bài hát, trong những câu đáp: nếu anh chị em làm điều này cách đúng đắn và không chia trí, lúc đó nói được chứng từ của anh chị em là một chứng từ kích động dân chúng.

Thánh Thể là nguồn gốc và chóp đỉnh của sợi giây tình bạn với Chúa Giêsu. Anh chị em rất gần Chúa Giêsu trong Thánh Thể, và Thánh Thể là dấu quan trọng nhất tình bạn của Người cho mỗi người chúng ta, Đừng quên điều này.

Đó là lý do tại sao tôi xin anh chị em đừng cho ân huệ này đã thành sự hầu nó không trở thành một thứ thói quen, biết như thế nào nó phải làm việc và làm sự đó cách tự động; đúng hơn hãy khám phá mỗi ngày một cái gi quan trọng đang xảy đến, Thiên Chúa hẳng sống ở giữa chúng ta và anh chị em có thể ở gần Người và giúp Người hầu mầu nhiệm của Người được cử hành và ảnh hưởng dân chúng.

Nếu anh chị em không làm việc theo thói quen, nếu anh chị em dành chỗ sâu thẳm của anh chị em để thực hiện việc phục vụ của anh chị em, bấy giờ anh chị em sẽ thât sự là tông đồ của Người và sinh những hoa quả của sự tốt lành và của sự phục vụ trong mọi bối cảnh đời sống anh chị em: trong gia đình, tại trường học, trong giờ rảnh của anh chị em.

Hãy mang tới cho tất cả mỗi người tình yêu anh chị em nhận lãnh trong phụng vụ, cách riêng tới những chỗ nơi anh chị em nhận thấy chúng thiếu tình yêu, nơi chúng không nhận được lòng tốt, nơi chúng chịu đau khổ và cảnh cô đơn.

Với quyền năng của Chúa Thánh Thần, hãy cố gắng đưa Chúa Giêsu đến với chính những kẻ bị loại trừ, nhưrng kẻ không bình dân lắm và có những vấn đề. Với quyền năng của Chúa Thánh Thần, chính xác tại đó mà anh chị em phải đưa Chúa Giêu tơi.

Như vậy, bánh anh chị em thấy bẻ ra trên bàn thờ sẽ được chia sẻ và hóa nhiều hơn nữa, và anh chị em, như Mươi Hai Tơng Đồ, sẽ giúp Chúa Giêsu phân phát bánh ấy cho dân chúng ngày nay trong những từng lớp xã hội khác nhau của họ.

Những kẻ giúp bàn thờ thân mến, đây là những lời cuối cùng của tôi với anh chị em: Anh chị em hãy luôn luôn làm bạn hữu và tông đồ cuả Chúa Giêsu kitô

Và bây giờ tôi chuyển sang những ngôn ngữ khác…

Anh chị em thân mến,

Tôi chào tất cả những người hành hương nói iếng Anh ở đây hôm nay, gòm những nhóm đến từ Scotland và Ireland, Asia, Norway và Unites States. Một lời chào đặc biệt cho những kẻ giúp bàn thờ nói tiếng Anh đang hiện diện. Bằng cách giúp Thánh Lễ, anh chị em có thể đến gần hơn với Chúa Kitô Chúa chúng ta. Trên tất cả anh chị em tôi cầu xin những phép lành dồi dào của Thiên Chúa.

Bây giờ tôi gởi một lời chào riêng biệt tới những bịnh nhân và những người mới kết hôn hiện diện hôm nay. Xin tình yêu của Chúa kitô luôn nên cho anh chị em, hỡi những bịnh nhân yêu quí, một nguồn mạch an ủi và hoà bình, và mong tình yêu đó giúp anh chị em, hỡi những kẻ mới kết hôn, làm cho sự hiệp nhất của anh chị em nên mạnh hơn và sâu hơn mỗi ngày.

Sau cùng, tôi mời mỗi người tiếp tục cầu ngưyện cho vùng thân yêu và bị tàn phá của Trung Đông.

Mắt chúng ta đầy những hình ảnh khủng khiếp những xác chết bị nát tơi tả của rất nhiều người, cách riêng con nít—Tôi nghĩ cách riêng đến Cana, tại Lebanon.

Tôi muốn lập lại không gì có thể biện minh sự đổ máu vô tội, bất cứ xảy ra nơi nào!

Với tâm hồn tôi đầy sầu não, một lần nữa tôi lập lại một tiếng kêu khẩn cấp phải ngưng tất cả những thù địch và tất cả bạo tàn, khi tôi tha thiết xin cộng đồng quốc tế và những kẻ trực tiếp hơn dính líu trong thảm kịch này phải tạo những điều kiện cho một giải pháp chính trị dứt khoát cho con khủng hoảng hầu các thế hệ tới sau có được một tương lai hòa bình và an ninh hơn.