Lạy Thầy, tôi phải làm việc gì lành để đuợc sống đời đời? (Mt 19:16-22)

Vấn nạn mà người thanh niên đặt ra thời Chúa Giêsu cũng là điều mà ngày nay con người đang phải tự trả lời: Chỗ đứng của Thượng Đế - Thiên Chúa trong đời sống của mỗi người và chỗ nào trong chính mình dành cho anh em đồng loại?

Thế giới ngày nay đang thâu lại nhỏ hẹp trên mạng lưới điện toán hay màn ảnh của một máy vi tính. Ngồi trước một máy vi tính chúng ta có thể đi chu du khắp hoàn cầu. Chỉ trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta có thể biết được nhiều sự kiện nóng hổi vừa xảy ra đó đây trên thế giới. Nếu cần đối thoại hay trực diện với người mình muốn, nếu đối tượng đó có những tiện nghi ‘như mình’ thì điều nầy không còn khó khăn trong thế giới văn minh hiện đại nầy.

Con người càng văn minh tiến bộ, có thể khoa học kỹ thuật giúp con người tiến gần Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân nhưng đôi lúc lại làm cho hình ảnh Thiên Chúa càng xa dần và sự liên đới với anh em đồng loại bằng trái tim thật sẽ phai đi rất nhiều. Vấn nạn người thanh niên đặt ra hôm nay đã được Chúa Giêsu giải đáp và Ngài đã chỉ cho người thanh niên một thực tế để thực hành và cũng cho cả chúng ta nữa.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho những văn minh tiến bộ sẽ phong phú hoá kiến thức hiểu biết và khôn ngoan trong hành động để mỗi ngày chúng con sẽ đến với anh em đồng loại bằng một trái tim biết yêu mến và phục vụ. Xin cho những chỉ dẫn của Chúa đánh động trái tim của mỗi người để chúng con có thể chia sẻ cho anh chị em đồng loại những ‘hồng ân-may mắn’ mà chính Chúa đã trao ban cho chúng con. Amen.