“Có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?” (Mt 19: 3)

Tin Mừng của Thánh Matthêô hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện giữa Chúa Giêsu với những người Pharisêu và Biệt Phái về vấn đề ly dị. Chúa Giêsu đã trả lời với họ: "Các ông đã không đọc lời Kinh Thánh: Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo dựng nên một nam và một nữ. Rồi Ngài phán bảo người nam, từ nay sẽ lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình và cả hai sẽ nên một xương một thịt".

Tuyên bố lời nầy Chúa Giêsu đã xác định sự bất khả phân ly của hôn nhân. Lời hứa của giao ước hôn nhân mà trong ngày hôm nay Thiếu Lang và Hồng hạnh sẽ đính ước với nhau, đó là: Chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gặp gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời".

Trong xã hội chúng ta đang sống, đời sống gia đình đang bị lung lay tận gốc rễ vì họ đã đặt căn bản tình yêu trên tiền tài, danh vọng ở đời hay những giá trị riêng tư mà quên đi chính nguồn tình yêu là Thiên Chúa. Vắng bóng Thiên Chúa, vắng bóng Thượng Đế tình yêu sẽ rạn nứt, có khi đến chỗ tan vỡ.

Chính vì điều nầy mà người Công Giáo hay người thờ Ông Bà hay bất cứ một tôn giáo nào tin có Thượng Đế, có Tổ Tiên, Ông Bà - theo phong tục Việt Nam - là trong ngày thành hôn cô dâu và chú rể đứng trước bàn thờ Gia Tiên, trước là nhìn nhận thân phận con cháu, có chung cội nguồn Tiên Tổ - thứ đến là xin Các Ngài - những Vị đã khuất, phù trì qua những lời khấn nguyện hoà với ánh nến lung linh chan hòa giữa khói hương nghi ngút.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, với vốn liếng Giáo Hội đầu tư qua các khóa dự bị hôn nhân sẽ là những kim chỉ nam giúp các bạn trẻ vững bước. Với sự cầu nguyện và nâng đỡ của bà con trong hai gia tộc sẽ là những hành trang quý báu giúp các bạn trẻ song hành trong tình yêu. Sau hết, với sự cố gắng, trong tinh thần thông cảm, quảng đại và tha thứ họ sẽ tiến bước trong an bình. Amen.