“Nước Trời giống như vua kia muốn tính sổ với bầy tôi” (Mt 18:23)

Chúa muốn chúng ta không nên đối xử nghiêm khắc đối với anh chị em của mình khi có những vấn đề thì nên giải quyết với đức ái đại lượng… như chính Ngài đã đại lượng khi chúng ta sa vào cùng một cảnh ngộ như anh chị em.

Đừng bao giờ cố tìm cách bắt chẹt anh chị em của mình khi họ đang rơi vào sự khốn cùng hay bế tắt không có con đường thoát. Nếu như hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta có phần khá giả trội hơn những “con nợ” thì chúng ta cũng cần tỏ lòng từ tâm đối với những ai vì hoàn cảnh phải rơi vào cảnh khôn cùng.

Nếu hiểu đoạn Tin Mừng trên đây với nghĩa thiêng liêng thì tất cả chúng ta đều là “Con Nợ” của Thiên Chúa là Cha. Ngài luôn cảm thông và tha thứ mỗi khi chúng ta nợ Ngài. Có lúc chúng ta sẽ không có gì để trả những món nợ trong cuộc đời, chúng ta van xin Ngài với lòng sám hối ăn năn, Ngài lại tha hết nợ…

Thông cảm với sự yếu hèn lầm lỗi của anh chị em không có nghĩa là đồng lõa trong những thiếu sót lỗi lầm của anh chị em. Nhưng qua thái độ khoan dung, nhân hậu và thông cảm là một trong những cách giúp anh chị em của chúng ta tìm được một niềm ủi an và cảm thông trong chính sự yếu hèn tội lỗi của họ kèm với long tri ân.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có được tinh thần thông cảm hơn là reo vui khi thấy người khác thất bại hay bất hạnh, rủi ro… Xin giúp chúng con biết đến với những người hoạn nạn, rủi ro, yếu đuối bằng trái tim bao là đi đôi với đôi tay biết xoa dịu những thống khổ của anh chị em vì một lúc nào đó chúng con cũng cần bàn tay nhân hậu của Thiên Chúa, như một người Cha từ ái hơn là một quan toà xét xử những lỗi lầm của chúng con. Amen