“Nếu anh em ngươi trót phạm tội, hãy đi sửa lỗi nó chỉ riêng ngươi với nó thôi.” (Mt 18: 15)
“Hòa Giải - Làm Hòa - Tha Thứ” chúng ta nghe quá nhiều trong cuộc đời… giữa những phần tử trong gia đình, trong Cộng Đoàn Xứ Đạo, Giữa Hội Đoàn, Quốc Gia Xã Hội. Chính vì không ‘Giải Hoà’ được nên chiến tranh còn âm ỉ mãi giữa các quốc gia và hận thù mổi ngày ngập cao như núi.
Gia đình bất hòa vẫn là một đề tải không bao giờ chấm hết… giữa anh chị em, giữa cha mẹ và con cái, giữa họ hang, giữa vợ chồng với nhau.
Nếu ngày hôm nay, Chúa hỏi mỗi người trong chúng ta đã làm hòa hay có bầt bình với ai không thì có lẽ chúng ta phải mất hằng giờ để liệt kê… cho Chúa những gì còn đè nặng như hận thù, bất hòa, bất bình… giữa cá nhân với gia đình, dòng họ, bà con ruột thịt, đoàn thể, anh em láng giềng, cộng đoàn xứ đạo…
Có bao giờ chúng ta có những buổi họp mặt gia đình thường xuyên không? Qua những bữa cơm gia đình, những hàn uyên cởi mở chúng ta có thể hiểu được nhau mỗi ngày nhiều hơn không? Trong những giao thế hằng ngày chúng ta có những cơ hội để giúp anh chị em của chúng ta và với tình bạn, chúng ta hàn gắn được những sứt mẻ vì hiểu lầm hay không?
Lời Nguyện:
Con đường hoàn thiện đòi hỏi một thái độ khoan dung, nhân hậu và tha thứ liên tục. Xin cho con đường dẫn đưa chúng con đi mỗi ngày: đến sở làm, đến học đường, đến Cộng Đoàn Xứ Đạo….trở về nhà từ những nơi tượng trưng trên đây được dệt bằng những thông cảm, tha thứ, phục vụ, yêu thương. Amen.
“Hòa Giải - Làm Hòa - Tha Thứ” chúng ta nghe quá nhiều trong cuộc đời… giữa những phần tử trong gia đình, trong Cộng Đoàn Xứ Đạo, Giữa Hội Đoàn, Quốc Gia Xã Hội. Chính vì không ‘Giải Hoà’ được nên chiến tranh còn âm ỉ mãi giữa các quốc gia và hận thù mổi ngày ngập cao như núi.
Gia đình bất hòa vẫn là một đề tải không bao giờ chấm hết… giữa anh chị em, giữa cha mẹ và con cái, giữa họ hang, giữa vợ chồng với nhau.
Nếu ngày hôm nay, Chúa hỏi mỗi người trong chúng ta đã làm hòa hay có bầt bình với ai không thì có lẽ chúng ta phải mất hằng giờ để liệt kê… cho Chúa những gì còn đè nặng như hận thù, bất hòa, bất bình… giữa cá nhân với gia đình, dòng họ, bà con ruột thịt, đoàn thể, anh em láng giềng, cộng đoàn xứ đạo…
Có bao giờ chúng ta có những buổi họp mặt gia đình thường xuyên không? Qua những bữa cơm gia đình, những hàn uyên cởi mở chúng ta có thể hiểu được nhau mỗi ngày nhiều hơn không? Trong những giao thế hằng ngày chúng ta có những cơ hội để giúp anh chị em của chúng ta và với tình bạn, chúng ta hàn gắn được những sứt mẻ vì hiểu lầm hay không?
Lời Nguyện:
Con đường hoàn thiện đòi hỏi một thái độ khoan dung, nhân hậu và tha thứ liên tục. Xin cho con đường dẫn đưa chúng con đi mỗi ngày: đến sở làm, đến học đường, đến Cộng Đoàn Xứ Đạo….trở về nhà từ những nơi tượng trưng trên đây được dệt bằng những thông cảm, tha thứ, phục vụ, yêu thương. Amen.