THÁNH GIO-AN Ơ-ĐƠ, linh mục, ngày 19/8

VỊ THÁNH LÔI CUỐN

Mt 19, 13-15

Thánh Phaolô viết :" Chúng ta là hương thơm của Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa”( 2Co 2, 15 ) hoặc “ Không phải là tôi sống nữa mà là Đức Kitô sống trong tôi”( Gal 2, 20 ). Các vị thánh là những người đã để cho Đức Kitô hoàn toàn chinh phục và tâm hồn của các Ngài có thể nói :” mở tung ra để chứa một mình Đức Kitô”. Các Ngài đã chiếm trọn tình thương của Chúa, đã sống say xưa với hạnh phúc là lòng nhân từ bao la của Chúa :” Chúa đã chiếm trọn trái tim con bằng một cái nhìn của cặp mắt Ngài “( Dc 4, 9 ). Chúa Giêsu đã chết trên thập giá là đỉnh cao vời của tình thương vô biên. Chính tình thương của Chúa Giêsu nơi thập giá đã lôi cuốn các thánh và các Ngài đã để cho tình thương của Chúa Giêsu xâm chiếm hoàn toàn con người của các Ngài. Thánh Gio-an Ơ-đơ cũng hoàn toàn bị Chúa khuất phụ, Ngài luôn thưa với Chúa như thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại :” Lạy Chúa, này con đây, Chúa muốn con làm gì ? “.

Thánh Gio-an Ơ-đơ (John Eudes) sinh tại nước Pháp ngày 14 tháng 11 năm 1601. Ngài thuộc giáo phận Sées, thuộc làng quê Ri, miền Normandie. Từ nhỏ Ngài đã có trí thông minh hiếm có và lòng đạo đức tuyệt vời. Ngài rất chăm chỉ học hành, chuyên cần dùi mài kinh sử, Ngài theo học với các cha Dòng Tên và sau đó bước vào đại học. Càng học, Ngài cảm thấy như có một sức mạnh thúc đẩy Ngài dâng mình cho Chúa để trở nên linh mục thuyết giảng Tin Mừng. Tuy có tấm lòng và ước muốn hiến thân cho Chúa trong đời sống dâng hiến, thánh nhân bị gia đình quyết liệt ngăn cản. Đây là một cản ngăn, chúng ta thường thấy nơi nhiều vị thánh. Nhưng Chúa muốn điều gì, Ngài thực hiện điều đó vì không ai có thể ngăn cản được đường đi của Chúa. Năm 1623, thánh nhân gia nhập Dòng giảng thuyết do Đức Hồng Y Bérulle sáng lập, Ngài trở nên vị tông đồ nhiệt thành và hăng say truyền giáo. Được trao sứ vụ linh mục, Bề Trên cử Ngài coi xứ miền Aubervillier, đồng thời được chỉ định giảng dậy ở nhiều miền, nhiều nơi. Ngài có tài hùng biện, lời nói về Thiên Chúa của Ngài có sức cảm hóa nhiều người và giúp cho nhiều linh hồn trở về với Chúa Giêsu. Thánh nhân có lòng bác ái cao độ, Ngài yêu thương người nghèo, người bệnh hoạn tất nguyền. Khi quê hương của Ngài có nạn dịch lan tràn, thánh nhân đã tình nguyện săn sóc những người mắc bệnh và chôn cất những người qua đời. Thánh nhân đã củng cố đời sống sa sút của hàng giáo sĩ và uy thế của hàng giáo sĩ đã bị hạ thấp, Ngài đã thiết lập nhiều chủng viện, đào tạo các chủng sinh kỹ lưỡng để thực hiện dự tính của Ngài. Năm 1662, thánh Gio-an Ơ-đơ đã lập Hội sùng kính trái tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Dòng Đức Bà Bác Ái, sau này Dòng đổi tên là Dòng” Đấng Chăn Chiên Lành “ để giáo dục các thiếu nữ sa cơn lỡ lầm, sa đoạ.

Thánh nhân về nhà Cha vào ngày 19 tháng 8 năm 1680. Đức Thánh Cha Piô X đã nâng Ngài lên bậc chân phước. Vào dịp năm thánh 1925, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh nhằm ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chính Đức Thánh Cha Piô XI đã truyền tôn kính Ngài trong toàn thể Hội Thánh vào năm 1928.

Thánh Gio-an Ơ-đơ đã sống đúng lời Chúa:” Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” ( Mt 19, 14 ). Thánh nhân luôn sống đơn sơ, chân thành, khiêm hạ và hoàn toàn phó thác, cậy trông và yêu mến Chúa. Thiên Chúa đã thưởng công Ngài và Giáo Hội đã không ngừng ca ngợi những công đức của Ngài.

Lạy thánh Gio-an Ơ-đơ, xin giúp chúng con có lòng yêu mến các người nghèo và lòng bác ái thương yêu những người bệnh hoạn tật nguyền. Amen.