Hành Trình Ơn Gọi - Perth, Úc Châu
& Hành Trình Mục Vụ - Tại Johor Bahru, Mã Lai
Như tin chúng tôi đã đưa lên Vietcatholic cách nay không lâu và đặc biệt trong tuần lễ vừa qua…
Trong số 11 Linh Mục, Tu Sĩ, Nữ Tu và Ứng Viên - Chủng Sinh cho Chủng Viện St Charles, Guildford, thuộc Tổng Giáo Phận mà Giáo Phận hay Dòng Tu đã bảo lãnh trong năm vừa qua đã và đang trên đường sang Perth trong những ngày gần đây. Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey sau chuyến tham quan Việt Nam mà tôi được vinh dự tháp tùng Ngài vào Mùa Xuân Dân Tộc năm 2005. Ngài đã cho phép tôi được thay mặt Ngài thực hiện một vài công tác cho Tổng Giáo Phận Perth, Tây Úc.
Thành quả đó là trong cuối tháng 6 vừa qua, 3 nữ tu thuộc Dòng Bảy Tôi Tớ Đức Bà từ nước Miến Điện - Myanmar or Burma - đã đến tạm cư trong Giáo Xứ Holy Family, Maddington và làm việc Mục Vụ trong Giáo Xứ của tôi. Những ngày trong tuần thì các nữ tu có thể sẽ đi làm ở những Trung Tâm Giữ Trẻ, Nhà Hưu Dưỡng hay Trường Học với cấp bằng tương đương sau khi được ‘Bộ Giáo Dục’ hay ‘Cơ Quan Có Thẩm Quyền’ thừa nhận để có lợi tức sinh sống. Cuối tuần các chị Dòng phục vụ Giáo Xứ.
Một căn nhà trị giá khoảng $400.000 Úc Kim được Đức Tổng Giám Mục Barry Hickey cho phép mua gần nhà thờ…để các chị tạm trú chờ cho đến cho đến khi khu đất phía sau Nhà Thờ và Nhà Xứ được Hội Đồng Thành Phố cho phép cất nhà Dòng cho các nữ tu. Tài chánh mua ngôi nhà nầy do Ban Tài Chánh Giáo Phận cung ứng … sau nầy khi xây nhà Dòng xong thì Ban Tài Chánh sẽ bán căn nhà nầy … và số tiền nầy sẽ đưa qua quỹ xây nhà Dòng. Kinh Phí xây cất… sẽ do Ban Tài Chánh của Giáo Phận đài thọ.
Ngày 5.8 vừa qua, 2 thanh niên từ Miến Điện đã cùng đi chung chuyến bay với tôi từ Singapore về Perth. Trong dịp đến Miến Điện, tháng 7 năm 2004, tôi đã tìm cách để mời Dòng Bảy Tôi Tớ Đức Bà sang Perth… tình cờ tôi đi thăm một giáo xứ thật nghèo ở vùng quê, cha xứ xin tôi bảo trợ 2 em thanh niên… gia đình nghèo nhưng muốn đi tu…. Tôi hứa là sẽ giúp 2 em chút đỉnh tiền sách mỗi năm, theo khả năng của tôi… và sẽ gởi cho 2 em hằng năm…
Khi về lại Perth tôi có dịp kể câu chuyện… nầy cho Đức TGM Hickey…. Ngài lại đề nghị tôi đưa 2 em nầy sang Perth… Việc xảy ra ngoài dự tưởng… và hai em đã đến Perth tính đến nay được hơn 1 tuần và hôm qua…. Chủ Nhật, ngày "Tim Hiểu Ơn Gọi…" 2 em đã hiện diện tại Chủng Viện St Charles, Guildford cùng với đông đảo các bạn thanh niên khác. Các em đã được hướng dẫn đi tham quan Đại Chủng Viện và chính trong ngôi nhà nầy các em sẽ vào đây sinh sống, tu học trong những năm tháng chuẩn bị cho thiên chức Linh Mục mà 2 em sẽ nhận lãnh nếu Chúa muốn 2 em trở thành những Mục Tử chăn dắt đàn chiên của Ngài.
Tưởng cũng nên nhắc lại là từ Nôi Mẹ - Cộng Đoàn CGVN tại Perth - tính tới ngày hôm nay đã có 13 Linh Mục Xuất Thân Từ Chiếc Nôi Duy Nhất tại Tiểu Bang Perth nầy trong hơn 2 thập niên đã qua cùng với 6 Thầy đang tu học trong Đại Chủng Viện.
Một tin vui nữa là, chị Gabriel Quỳnh, sẽ rời Quê Mẹ Việt Nam vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời để sang Perth, gia nhập cộng đoàn các chị sống đời chiêm niệm - Dòng Kín Carmêlô - ở Nedlands. Tôi có dịp gặp Chị Gabriel dịp Tết 2005 trong lộ trình tìm ơn gọi cho Giáo Phận Perth… Khi về lại Perth, tôi đã tiếp xúc với Chị Marie Therese là Bề Trên của Dòng Carmêlô để nhờ chị Bề Trên giúp Chị Gabriel thực hiện nguyện ước…
Mến chúc chị Gabriel toại nguyện trong cuộc sống Chiêm Niệm Ở Hải Ngoại trong Tu Viện Carmêlô, Nedlands. Chúng tôi hi vọng sẽ “Nghe Tin Vui” ngày Chị sẽ được là “Thành Viên Chính Thức” của Tu Hội Cát Minh, Nedlands.
Còn 5 trường hợp nữa của Giáo Hội Mẹ Việt Nam chưa giải quyết xong; đó là 1 Linh Mục và 1 Nữ Tu thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội đã được học bổng của Đại Học Notre Dame of Australia chưa sang. 3 Chủng Sinh thuộc Giáo Phận Mỹ Tho cũng đang nằm im… hay đúng ra là bị đứng…. với lý do tế nhị là số Thầy Việt Nam đang tu học trong Đại Chủng Viện St Charles hiện nay là 1/3 trên tổng số 20, 21 Thầy?? Nếu như 3 Thầy ở Mỹ Tho sang thì số Thầy Việt Nam sẽ tăng lên thay vì 1/3 thì sẽ là 1/2… Chính vì điều tế nhị nầy mà 3 Thầy thuộc Mỹ Tho chưa sang được. Hy vọng là năm 2007 Quý Thầy sẽ sang và cùng đồng hành với 6 Thầy đang tu học trong Chủng Viện St Charles hiện nay.
Sau khi bản tin của chúng tôi được đưa lên Vietcatholic News một ngày về “Mục Vụ” cho đồng bào của chúng ta trên phần đất Mã Lai… Một Dòng Tu đã báo cho tôi biết là Hội Dòng đã chấp nhận lời mời của Đức Cha Paul Tan, SJ, Giám Mục Chính Toà Giáo Phận Melaka-Johor Bahru sẽ sang phục vụ trong Giáo Phận của Ngài.
Tôi đã báo tin nầy cho Đức Cha Paul Tan, SJ… và tôi cũng đã ‘Bắt Thêm Một Chiếc Cầu” để Tu Hội nầy tiếp xúc trực tiếp với Ngài để tiến hành mọi thủ tục cần thiết cho việc thiết lập một Dòng Tu trong Giáo Phận của Ngài.
Ngoài ra, tôi cũng nhận được một số emails của Quý Cha, Giáo Dân sau khi đã đọc bài tôi đưa lên Vietcatholic… muốn đồng hành và chia sẻ cuộc sống cùa những công nhân đồng bào của chúng ta tại Mã Lai trong những dịp đi nghỉ hè… Tôi chân thành cám ơn những ưu tư lo lắng của Quý Cha và Quý Vị. Sau khi các nữ tu ổn định xong nơi chốn và một “Trung Tâm Mục Vụ” dự trù được thành hình, chúng tôi sẽ mời Quý Cha và Quý Vị nếu trên đường về Quê Mẹ ăn Tết hay đi nghỉ hè, có dịp xin dừng chân thêm một lần trên đất nước đã một lần - có thể - các bạn hay tôi tạm dung khi đi tìm tự do và giờ đây chính Đất Nước Nầy, Giáo Hội Mã Lai Nầy lại tiếp tục đón nhận đồng bào của chúng ta qua đó như là những công nhân làm việc trong các hãng xưởng đang cần được chúng ta quan tâm đến đời sống Mục Vụ của họ sau những giờ lao động mệt nhọc.
Sau dó, nếu điều kiện cho phép chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý Cha và Quý Vị đến "Hành Hương-Tham Quan" 2 di tích lịch sử đó là Chủng Viện Penang - Gắn Liền Với Lịch Sử Giáo Hội Mẹ Việt Nam và thánh tích cũng nổi tiếng ghi dấu bước chân "Người Tông Đồ Dân Ngoại Viễn Đông... Thánh Phanxicô Xaviê" ở Địa Danh Melaka...
Viết xong, Vọng Lễ Mẹ Thăng Thiên
14.8.2006
Holy Family Parish
Maddington
Perth, West Australia
& Hành Trình Mục Vụ - Tại Johor Bahru, Mã Lai
Như tin chúng tôi đã đưa lên Vietcatholic cách nay không lâu và đặc biệt trong tuần lễ vừa qua…
Trong số 11 Linh Mục, Tu Sĩ, Nữ Tu và Ứng Viên - Chủng Sinh cho Chủng Viện St Charles, Guildford, thuộc Tổng Giáo Phận mà Giáo Phận hay Dòng Tu đã bảo lãnh trong năm vừa qua đã và đang trên đường sang Perth trong những ngày gần đây. Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey sau chuyến tham quan Việt Nam mà tôi được vinh dự tháp tùng Ngài vào Mùa Xuân Dân Tộc năm 2005. Ngài đã cho phép tôi được thay mặt Ngài thực hiện một vài công tác cho Tổng Giáo Phận Perth, Tây Úc.
Thành quả đó là trong cuối tháng 6 vừa qua, 3 nữ tu thuộc Dòng Bảy Tôi Tớ Đức Bà từ nước Miến Điện - Myanmar or Burma - đã đến tạm cư trong Giáo Xứ Holy Family, Maddington và làm việc Mục Vụ trong Giáo Xứ của tôi. Những ngày trong tuần thì các nữ tu có thể sẽ đi làm ở những Trung Tâm Giữ Trẻ, Nhà Hưu Dưỡng hay Trường Học với cấp bằng tương đương sau khi được ‘Bộ Giáo Dục’ hay ‘Cơ Quan Có Thẩm Quyền’ thừa nhận để có lợi tức sinh sống. Cuối tuần các chị Dòng phục vụ Giáo Xứ.
Một căn nhà trị giá khoảng $400.000 Úc Kim được Đức Tổng Giám Mục Barry Hickey cho phép mua gần nhà thờ…để các chị tạm trú chờ cho đến cho đến khi khu đất phía sau Nhà Thờ và Nhà Xứ được Hội Đồng Thành Phố cho phép cất nhà Dòng cho các nữ tu. Tài chánh mua ngôi nhà nầy do Ban Tài Chánh Giáo Phận cung ứng … sau nầy khi xây nhà Dòng xong thì Ban Tài Chánh sẽ bán căn nhà nầy … và số tiền nầy sẽ đưa qua quỹ xây nhà Dòng. Kinh Phí xây cất… sẽ do Ban Tài Chánh của Giáo Phận đài thọ.
Ngày 5.8 vừa qua, 2 thanh niên từ Miến Điện đã cùng đi chung chuyến bay với tôi từ Singapore về Perth. Trong dịp đến Miến Điện, tháng 7 năm 2004, tôi đã tìm cách để mời Dòng Bảy Tôi Tớ Đức Bà sang Perth… tình cờ tôi đi thăm một giáo xứ thật nghèo ở vùng quê, cha xứ xin tôi bảo trợ 2 em thanh niên… gia đình nghèo nhưng muốn đi tu…. Tôi hứa là sẽ giúp 2 em chút đỉnh tiền sách mỗi năm, theo khả năng của tôi… và sẽ gởi cho 2 em hằng năm…
Khi về lại Perth tôi có dịp kể câu chuyện… nầy cho Đức TGM Hickey…. Ngài lại đề nghị tôi đưa 2 em nầy sang Perth… Việc xảy ra ngoài dự tưởng… và hai em đã đến Perth tính đến nay được hơn 1 tuần và hôm qua…. Chủ Nhật, ngày "Tim Hiểu Ơn Gọi…" 2 em đã hiện diện tại Chủng Viện St Charles, Guildford cùng với đông đảo các bạn thanh niên khác. Các em đã được hướng dẫn đi tham quan Đại Chủng Viện và chính trong ngôi nhà nầy các em sẽ vào đây sinh sống, tu học trong những năm tháng chuẩn bị cho thiên chức Linh Mục mà 2 em sẽ nhận lãnh nếu Chúa muốn 2 em trở thành những Mục Tử chăn dắt đàn chiên của Ngài.
Tưởng cũng nên nhắc lại là từ Nôi Mẹ - Cộng Đoàn CGVN tại Perth - tính tới ngày hôm nay đã có 13 Linh Mục Xuất Thân Từ Chiếc Nôi Duy Nhất tại Tiểu Bang Perth nầy trong hơn 2 thập niên đã qua cùng với 6 Thầy đang tu học trong Đại Chủng Viện.
Một tin vui nữa là, chị Gabriel Quỳnh, sẽ rời Quê Mẹ Việt Nam vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời để sang Perth, gia nhập cộng đoàn các chị sống đời chiêm niệm - Dòng Kín Carmêlô - ở Nedlands. Tôi có dịp gặp Chị Gabriel dịp Tết 2005 trong lộ trình tìm ơn gọi cho Giáo Phận Perth… Khi về lại Perth, tôi đã tiếp xúc với Chị Marie Therese là Bề Trên của Dòng Carmêlô để nhờ chị Bề Trên giúp Chị Gabriel thực hiện nguyện ước…
Mến chúc chị Gabriel toại nguyện trong cuộc sống Chiêm Niệm Ở Hải Ngoại trong Tu Viện Carmêlô, Nedlands. Chúng tôi hi vọng sẽ “Nghe Tin Vui” ngày Chị sẽ được là “Thành Viên Chính Thức” của Tu Hội Cát Minh, Nedlands.
Còn 5 trường hợp nữa của Giáo Hội Mẹ Việt Nam chưa giải quyết xong; đó là 1 Linh Mục và 1 Nữ Tu thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội đã được học bổng của Đại Học Notre Dame of Australia chưa sang. 3 Chủng Sinh thuộc Giáo Phận Mỹ Tho cũng đang nằm im… hay đúng ra là bị đứng…. với lý do tế nhị là số Thầy Việt Nam đang tu học trong Đại Chủng Viện St Charles hiện nay là 1/3 trên tổng số 20, 21 Thầy?? Nếu như 3 Thầy ở Mỹ Tho sang thì số Thầy Việt Nam sẽ tăng lên thay vì 1/3 thì sẽ là 1/2… Chính vì điều tế nhị nầy mà 3 Thầy thuộc Mỹ Tho chưa sang được. Hy vọng là năm 2007 Quý Thầy sẽ sang và cùng đồng hành với 6 Thầy đang tu học trong Chủng Viện St Charles hiện nay.
Sau khi bản tin của chúng tôi được đưa lên Vietcatholic News một ngày về “Mục Vụ” cho đồng bào của chúng ta trên phần đất Mã Lai… Một Dòng Tu đã báo cho tôi biết là Hội Dòng đã chấp nhận lời mời của Đức Cha Paul Tan, SJ, Giám Mục Chính Toà Giáo Phận Melaka-Johor Bahru sẽ sang phục vụ trong Giáo Phận của Ngài.
Tôi đã báo tin nầy cho Đức Cha Paul Tan, SJ… và tôi cũng đã ‘Bắt Thêm Một Chiếc Cầu” để Tu Hội nầy tiếp xúc trực tiếp với Ngài để tiến hành mọi thủ tục cần thiết cho việc thiết lập một Dòng Tu trong Giáo Phận của Ngài.
Ngoài ra, tôi cũng nhận được một số emails của Quý Cha, Giáo Dân sau khi đã đọc bài tôi đưa lên Vietcatholic… muốn đồng hành và chia sẻ cuộc sống cùa những công nhân đồng bào của chúng ta tại Mã Lai trong những dịp đi nghỉ hè… Tôi chân thành cám ơn những ưu tư lo lắng của Quý Cha và Quý Vị. Sau khi các nữ tu ổn định xong nơi chốn và một “Trung Tâm Mục Vụ” dự trù được thành hình, chúng tôi sẽ mời Quý Cha và Quý Vị nếu trên đường về Quê Mẹ ăn Tết hay đi nghỉ hè, có dịp xin dừng chân thêm một lần trên đất nước đã một lần - có thể - các bạn hay tôi tạm dung khi đi tìm tự do và giờ đây chính Đất Nước Nầy, Giáo Hội Mã Lai Nầy lại tiếp tục đón nhận đồng bào của chúng ta qua đó như là những công nhân làm việc trong các hãng xưởng đang cần được chúng ta quan tâm đến đời sống Mục Vụ của họ sau những giờ lao động mệt nhọc.
Sau dó, nếu điều kiện cho phép chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý Cha và Quý Vị đến "Hành Hương-Tham Quan" 2 di tích lịch sử đó là Chủng Viện Penang - Gắn Liền Với Lịch Sử Giáo Hội Mẹ Việt Nam và thánh tích cũng nổi tiếng ghi dấu bước chân "Người Tông Đồ Dân Ngoại Viễn Đông... Thánh Phanxicô Xaviê" ở Địa Danh Melaka...
Viết xong, Vọng Lễ Mẹ Thăng Thiên
14.8.2006
Holy Family Parish
Maddington
Perth, West Australia