Một món quà dâng lên Mẹ Maria.

Nếu mỗi ngày mỗi người trong chúng ta đọc một Kinh Kính Mừng thì có nghĩa là chúng ta đã dâng lên lời ngợi khen Mẹ một lần Kính mừng Maria đầy ơn phước, và xin Mẹ bầu cử chúng ta với Thiên Chúa một lần Cầu cho chúng tôi, cũng như chúng ta đã nhận rằng mình là kẻ tội lỗi một lần là kẻ có tội. Tương tự như vậy mà nhân lên, nếu chúng ta đọc ba Kinh Kính Mừng mỗi ngày, mười Kinh Kính Mừng mỗi ngày, lần một chuỗi mỗi ngày, hai chuỗi mỗi ngày…

Chúng ta ngợi khen Mẹ, xin Mẹ bầu cử chúng ta với Thiên Chúa, và chúng ta đã nhận tội của chúng ta. Thế nhưng chúng ta đã làm gì một cách thực tế để tương xứng với những điều trên? Việc làm thực tế thì nhiều lắm và chắc chắn trong chúng ta mỗi người đều cố gắng để tùy hoàn cảnh, tùy khả năng của mình mà có những việc làm đẹp lòng Thiên Chúa, vui lòng Mẹ.

Lại cũng tương tự như trên, mỗi năm mọi người trong chúng ta kỷ niệm, hay mừng Lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời một lần. Vậy thì nếu chúng ta sống được bao nhiêu năm trên cõi đời này thì chúng ta mừng Lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời bấy nhiêu lần, trừ vài năm đầu của cuộc sống khi mà chúng ta chưa đủ trí khôn để nhớ, cũng như có thể trừ đi vài lần mà vì hoàn cảnh nào đó chúng ta đã bỏ mất vài lần kỷ niệm này.

Chắc chắn mọi người trong chúng ta đều hiểu rằng Mẹ được Thiên Chúa đem cả hồn xác về trời là do công của của Mẹ, do những việc làm của Mẹ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta không biêt hết những việc làm của Mẹ. Chúng ta cũng không biết chắc chắn Mẹ đã sống được bao nhiêu năm trong cuộc sống đời thường trên thế gian này. Thế nhưng chúng ta có thể biết chắc chắn Mẹ được Thiên Chúa thưởng công do ba việc làm chính của Mẹ:

Thứ nhất, Mẹ đã ‘xin vâng’ để làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Thứ hai, Mẹ đã săn sóc ‘tính loài người’ của Ngôi Hai Thiên Chúa trong giai đoạn ‘lớn lên’ của Ngôi Hai Thiên Chúa, cũng như theo Ngôi Hai Thiên Chúa và giúp Người làm trọn vẹn sứ mạng mà Thiên Chúa Cha trao cho Người, bỏ mạng sống để cứu rỗi loài người chúng ta.

Và thứ ba, Mẹ đã phải chịu đựng một sự đau khổ cùng cực khi đứng dưới chân Thập giá nhìn Con của Mẹ trút hơi thở cuối cùng.

Mẹ đã xứng đáng được Thiên Chúa thưởng công. Mẹ đã xứng đáng được Thiên Chúa ban cho chức năng làm trung gian để bầu cử cùng Thiên Chúa cho loài người chúng ta. Mẹ cũng được Thiên Chúa ban cho quyền năng phù hộ và gìn giữ loài người chúng ta. Và sau cùng Mẹ được Thiên Chúa ban cho quyền năng làm phép lạ và luôn ở cùng loài người chúng ta.

Chúng ta là con cái Thiên Chúa và cũng là con cái Mẹ. Chúng ta đã biết được những ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, trước hết là ơn cho chúng ta có mặt trên cõi đời tạm bợ này. Chúng ta cũng biết những ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua sự bầu cử của Mẹ. Và chúng ta vẫn tiếp tục xin ơn nữa. Chúng ta, nói chung, cũng đã có những việc làm, có thể còn khiêm nhường và nhò nhoi, để làm đẹp lòng Thiên Chúa, làm vui lòng Mẹ.

Tôi tin rằng kể từ ngày được thành lập cách đây 30 năm, Cộng đoàn Công giáo Đức Mẹ La Vang, Cincinnati, Ohio đã dâng lên Mẹ hai món quà có ý nghĩa nhất. Thứ nhất, xin được ngôi thánh đường dường như bỏ trống và xuống cấp của Tổng Giáo Phận để rồi sửa sang và làm ‘nhà riêng’ cho Mẹ. Và thứ hai, để mừng Lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời năm nay, Cộng đoàn đã cố gắng dâng lên Mẹ một Web Page, hay Trang tin Điện tử.

Đã từ lâu, chúng tôi được biết rằng nhiều Cộng đoàn có Trang tin Điện tử trước chúng tôi. Và cũng đã từ lâu, chúng tôi cũng muốn làm theo, nhưng mãi tới nay mới thực hiện được. Cùng chung mục đích với những Cộng đoàn đi trước, chúng tôi mong rằng Web Page này sẽ là một gạch nối hữu ích để trước hết là dễ dàng đưa các giáo dân trong Cộng đoàn gần lại với nhau, hiểu nhau dễ dàng hơn, cũng như hiểu được những gì đang xảy ra trong phạm vi Cộng đoàn một cách đầy đủ hơn, nhanh hơn, và đương nhiên, hiện đại hơn, hòng phần nào bắt kịp mức phát triển với tốc độ điện tử của cuộc sống mà chúng ta đang sống trong đó. Kế đó, chúng tôi cũng cố gắng trích dẫn những tin tức trên mạng lưới Thông tin Công giáo toàn cầu để cung cấp cho giáo dân trong Cộng đoàn mình.

Chúng tôi thành thực báo tin và xin quý vị chia vui với chúng tôi. Chúng tôi cũng xin quý vị viếng thăm và thưởng thức hương thơm khiêm nhường của bông hoa nhỏ bé mới nở này trong vườn hoa ngát hương của Mạng lưới Thông tin Công giáo toàn cầu. Chúng tôi cũng xin quý vị góp lời cầu nguyện, góp ý, và có thể góp sức giúp chúng tôi vươn lên mạnh mẽ hơn.

Địa chỉ của chúng tôi: http://www.lavangcinci.org

Với sự quan phòng của Thiên Chúa, với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, với sự bầu cử của Mẹ, và sau cùng là với sự hợp tác của mọi người, trong cũng như ngoài Cộng đoàn, chúng tôi sẽ cố gắng vun trồng cây hoa nhỏ bé này, món quà dâng lên Mẹ nhân dịp mừng lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời năm nay.