Thầy các ông không nộp thuế hai quan sao?” (Mt 17:25)
Vấn đề thuế má mà đặt ra nơi đây sẽ va chạm vào thực tế cuộc sống của nhiều người trong chúng ta, không phân biệt giáo dân hay giáo sĩ. Nhiều người giáo dân cũng đặt vấn đề có phải hay nên khai hết mọi tiền lãnh được dưới bất cứ hình thức nào không?
Nhiều gia đình anh em bất hoà khí về chuyện lãnh trợ cấp, đi làm thêm không khai thuế, ăn sung mặc sướng trong lúc đó thì người khai thuế đâm ra bất bình với sự mất phép công bình nầy cộng thêm gia đình hay bạn bè nói ra nói vào làm cho tình anh em hay bạn bè thêm sứt mẻ đưa đến sự tranh tụng và có thể tố cáo lẫn nhau ve gian tham trợ cấp an sinh xã hội.
Là người công giáo, chúng ta luôn được Giáo Hội kêu mời sống ‘Bác Ái-Công Bằng’. Nếu chỉ dựa vào cuộc sống của 2 nhân vật sống chung một nhà hoặc một khu phố, chung một cộng đoàn xứ đạo đi làm cùng một công việc giống nhau nhưng một người khai thuế và không khai thuế. Người khai thuế thì sống quảng đại đóng góp công sức vào việc bác ái và hy sinh thời gian phục vụ trong xứ đạo còn người kia thì chỉ biết sống chính mình và gia đình không sinh hoạt trong xã hội và cũng không đóng góp gì cho giáo xứ cộng đoàn…
Khi nhìn vào cuộc sống thực tế của 2 nhân vật trên, chúng ta đã thấy có sự chênh lệch khá nhiều về cả 2 mặt tinh thần lẫn vật chất. Với một vài dẫn chứng trong muôn vàn thực tế khác nữa của mỗi người sẽ giúp chúng ta là giáo sĩ hay giáo dân đều phải được giáo dục để sống đúng cương vị của mình là những Kitô hữu về phép công bằng trước mặt Chúa và Anh Em.
Lời Nguyện
Lạ Chúa, xin cho lời của Chúa luôn là đuốt sáng soi đường của chúng con đi và lời giáo huấn của Giáo Hội sẽ là những kim chỉ nam hướng dẫn chúng con trên con đường đời đầy những quyến rũ vật chất làm cho đức tin của chúng con nghiêng ngã dễ lỗi phép công bằng đối với Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức nghĩa vụ và bổn phận của một người công dân của ‘Nước Trời’ bao lâu chúng con còn sống trong ‘Nước Trần Gian’. Amen.
Vấn đề thuế má mà đặt ra nơi đây sẽ va chạm vào thực tế cuộc sống của nhiều người trong chúng ta, không phân biệt giáo dân hay giáo sĩ. Nhiều người giáo dân cũng đặt vấn đề có phải hay nên khai hết mọi tiền lãnh được dưới bất cứ hình thức nào không?
Nhiều gia đình anh em bất hoà khí về chuyện lãnh trợ cấp, đi làm thêm không khai thuế, ăn sung mặc sướng trong lúc đó thì người khai thuế đâm ra bất bình với sự mất phép công bình nầy cộng thêm gia đình hay bạn bè nói ra nói vào làm cho tình anh em hay bạn bè thêm sứt mẻ đưa đến sự tranh tụng và có thể tố cáo lẫn nhau ve gian tham trợ cấp an sinh xã hội.
Là người công giáo, chúng ta luôn được Giáo Hội kêu mời sống ‘Bác Ái-Công Bằng’. Nếu chỉ dựa vào cuộc sống của 2 nhân vật sống chung một nhà hoặc một khu phố, chung một cộng đoàn xứ đạo đi làm cùng một công việc giống nhau nhưng một người khai thuế và không khai thuế. Người khai thuế thì sống quảng đại đóng góp công sức vào việc bác ái và hy sinh thời gian phục vụ trong xứ đạo còn người kia thì chỉ biết sống chính mình và gia đình không sinh hoạt trong xã hội và cũng không đóng góp gì cho giáo xứ cộng đoàn…
Khi nhìn vào cuộc sống thực tế của 2 nhân vật trên, chúng ta đã thấy có sự chênh lệch khá nhiều về cả 2 mặt tinh thần lẫn vật chất. Với một vài dẫn chứng trong muôn vàn thực tế khác nữa của mỗi người sẽ giúp chúng ta là giáo sĩ hay giáo dân đều phải được giáo dục để sống đúng cương vị của mình là những Kitô hữu về phép công bằng trước mặt Chúa và Anh Em.
Lời Nguyện
Lạ Chúa, xin cho lời của Chúa luôn là đuốt sáng soi đường của chúng con đi và lời giáo huấn của Giáo Hội sẽ là những kim chỉ nam hướng dẫn chúng con trên con đường đời đầy những quyến rũ vật chất làm cho đức tin của chúng con nghiêng ngã dễ lỗi phép công bằng đối với Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức nghĩa vụ và bổn phận của một người công dân của ‘Nước Trời’ bao lâu chúng con còn sống trong ‘Nước Trần Gian’. Amen.