THÁNH GIO-AN-NA PHAN-XI-CA SĂNG-TAN, nữ tu, ngày 12/8
MỘT GƯƠNG CAN ĐẢM TUYỆT VỜI
Mt 17, 14-20
Thánh Phaolô đã viết :” Ai có thể làm tôi xa rời tình thương của Chúa Kitô ? Những gian truân chăng ? Những lo âu chăng ? Những bách hại chăng ? Tôi chắc chắn rằng dầu sống hay chết, dù bất cứ quyền hành nào, dầu bất cứ tạo vật nào cũng không thể tách tôi ra khỏi lòng mến yêu Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta "( Rm 8, 35-39 ). Các thánh là những con người đã sống tình mến tuyệt hảo. Các Ngài đã kiên nhẫn, vui vẻ lúc khó khăn, hạnh phúc lúc gặp may mắn. Các Ngài đã biết vượt qua những giờ phút tăm tối của tâm trí. Các Ngài đã minh chứng sự trung thành của các Ngài khi gặp những chuyện không còn gì để tin tưởng, để cậy trông, các Ngài đã tín thác tuyệt đối vào Chúa, vào Đấng yêu thương và tín trung với các Ngài không gì sánh ví. Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan (Jane Frances de Chantal) đã phó thác nơi Chúa, đã can đảm chấp nhận những đau khổ không có gì bù lắp. Ngài đã một mực tín trung với Chúa, Đấng mà Ngài tôn kính và yêu thương tuyệt đối…
Thánh nhân sinh tại Dijon, nước Pháp ngày 23 tháng 01 năm 1572. Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, thánh nhân đã mồ côi mẹ ngay lúc Ngài chưa được hai tuổi. Mồ côi mẹ, người ta mới hiểu được con người đầy ý chí, nghị lực và bản lãnh của Ngài sau này. Những đức tính ấy, thánh nhân đã hấp thụ được nơi cha của Ngài. Ông đã gieo vào tâm hồn của thánh nhân sự can đảm, tính cương nghị và bản lãnh tuyệt vời của ông.
Như mọi thiếu nữ khác, thánh nhân đã kết hôn với bá tước Chantal lúc 20 tuổi và ông bà đã hạ sinh được bốn người con. Cuộc của gia đình thánh nhân rất hạnh phúc. Hai ông bà luôn kính trọng nhau và tôn thờ Thiên Chúa với tất cả lòng tin, với tất cả sự hăng say của tuổi trẻ. Người ta thường nói:” Người hiền hay gặp những sự khó khăn, thử thách”. Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan không nằm ngoài định luật ấy. Năm 1600, một cơn ác mộng đã tới với thánh nhân và các con : bá tước Chantal gặp tai nạn và chính tai nạn này đã cướp đi người chồng thân yêu của thánh nhân, đã cướp đi người cha hiền lành của bốn người con. Thánh nhân rất đau khổ, nhưng Ngài luôn chấp nhận vác thập giá với quyết tâm ở vậy để nuôi con và dành cuộc đời của mình cho riêng Chúa. Thánh nhân may mắn được Đức Giám Mục giáo phận Genève hướng dẫn, nhờ đó, thánh nhân tiến triển rất mau trên đường nhân đức. Thánh nhân đã từ giã gia đình vào năm 1610 và dâng mình vào Dòng Thăm Viếng. Thánh nhân đã góp rất nhiều công sức cho Nhà Dòng, tổ chức các nhà tập, các chi nhánh mới tại nhiều địa điểm, tại nhiều nơi.
Ngày 13 tháng 12 năm 1641, thánh nữ từ giã cõi đời để về nhà Cha tại Moulins và được an táng tại Annecy trong nguyện đường của Nhà Dòng Thăm Viếng. Năm 1767, Đức Giáo Hoàng Clêmentệ XIII đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh.
Đức Giêsu nói: “ Không Thầy, các con không thể làm gì được”. Thánh nhân đã tin cậy nơi Chúa, Ngài không tự mình làm điều gì mà không làm theo ý Chúa. Trong sự tuyệt vọng của đời sống vì thập giá ập xuống trên gia đình thánh nhân, nhưng Ngài vẫn can đảm, trông cậy và tín thác nơi Chúa. Chúa đã thưởng công Ngài vì công đức của Ngài. Ngài quả thực là một người nữ can đảm tuyệt vời.
Lạy thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để chúng con luôn biết tin cậy tuyệt đối vào Chúa. Amen.
MỘT GƯƠNG CAN ĐẢM TUYỆT VỜI
Mt 17, 14-20
Thánh Phaolô đã viết :” Ai có thể làm tôi xa rời tình thương của Chúa Kitô ? Những gian truân chăng ? Những lo âu chăng ? Những bách hại chăng ? Tôi chắc chắn rằng dầu sống hay chết, dù bất cứ quyền hành nào, dầu bất cứ tạo vật nào cũng không thể tách tôi ra khỏi lòng mến yêu Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta "( Rm 8, 35-39 ). Các thánh là những con người đã sống tình mến tuyệt hảo. Các Ngài đã kiên nhẫn, vui vẻ lúc khó khăn, hạnh phúc lúc gặp may mắn. Các Ngài đã biết vượt qua những giờ phút tăm tối của tâm trí. Các Ngài đã minh chứng sự trung thành của các Ngài khi gặp những chuyện không còn gì để tin tưởng, để cậy trông, các Ngài đã tín thác tuyệt đối vào Chúa, vào Đấng yêu thương và tín trung với các Ngài không gì sánh ví. Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan (Jane Frances de Chantal) đã phó thác nơi Chúa, đã can đảm chấp nhận những đau khổ không có gì bù lắp. Ngài đã một mực tín trung với Chúa, Đấng mà Ngài tôn kính và yêu thương tuyệt đối…
Thánh nhân sinh tại Dijon, nước Pháp ngày 23 tháng 01 năm 1572. Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, thánh nhân đã mồ côi mẹ ngay lúc Ngài chưa được hai tuổi. Mồ côi mẹ, người ta mới hiểu được con người đầy ý chí, nghị lực và bản lãnh của Ngài sau này. Những đức tính ấy, thánh nhân đã hấp thụ được nơi cha của Ngài. Ông đã gieo vào tâm hồn của thánh nhân sự can đảm, tính cương nghị và bản lãnh tuyệt vời của ông.
Như mọi thiếu nữ khác, thánh nhân đã kết hôn với bá tước Chantal lúc 20 tuổi và ông bà đã hạ sinh được bốn người con. Cuộc của gia đình thánh nhân rất hạnh phúc. Hai ông bà luôn kính trọng nhau và tôn thờ Thiên Chúa với tất cả lòng tin, với tất cả sự hăng say của tuổi trẻ. Người ta thường nói:” Người hiền hay gặp những sự khó khăn, thử thách”. Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan không nằm ngoài định luật ấy. Năm 1600, một cơn ác mộng đã tới với thánh nhân và các con : bá tước Chantal gặp tai nạn và chính tai nạn này đã cướp đi người chồng thân yêu của thánh nhân, đã cướp đi người cha hiền lành của bốn người con. Thánh nhân rất đau khổ, nhưng Ngài luôn chấp nhận vác thập giá với quyết tâm ở vậy để nuôi con và dành cuộc đời của mình cho riêng Chúa. Thánh nhân may mắn được Đức Giám Mục giáo phận Genève hướng dẫn, nhờ đó, thánh nhân tiến triển rất mau trên đường nhân đức. Thánh nhân đã từ giã gia đình vào năm 1610 và dâng mình vào Dòng Thăm Viếng. Thánh nhân đã góp rất nhiều công sức cho Nhà Dòng, tổ chức các nhà tập, các chi nhánh mới tại nhiều địa điểm, tại nhiều nơi.
Ngày 13 tháng 12 năm 1641, thánh nữ từ giã cõi đời để về nhà Cha tại Moulins và được an táng tại Annecy trong nguyện đường của Nhà Dòng Thăm Viếng. Năm 1767, Đức Giáo Hoàng Clêmentệ XIII đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh.
Đức Giêsu nói: “ Không Thầy, các con không thể làm gì được”. Thánh nhân đã tin cậy nơi Chúa, Ngài không tự mình làm điều gì mà không làm theo ý Chúa. Trong sự tuyệt vọng của đời sống vì thập giá ập xuống trên gia đình thánh nhân, nhưng Ngài vẫn can đảm, trông cậy và tín thác nơi Chúa. Chúa đã thưởng công Ngài vì công đức của Ngài. Ngài quả thực là một người nữ can đảm tuyệt vời.
Lạy thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để chúng con luôn biết tin cậy tuyệt đối vào Chúa. Amen.