BẤT CÔNG!



Tôi chắc chắn bạn đã biết rồi,“mỗi con người là một hữu thể vừa vật chất [tức là thân xác] vừa tinh thần [tức là linh hồn] (GLCG # 362). Thật vậy, sách Sáng Thế Ký kể lại rằng: “Thiên Chúa đã lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một hữu thể sống động”(2:7).

Vì con người là một hữu thể gồm có xác và hồn cho nên tôi và bạn có trách nhiệm và bổn phận phải tôn trọng và chăm sóc cho cả thân xác lẫn linh hồn (GLCG # 364). Đó là một mệnh lệnh mà tôi và bạn phải chấp hành chứ không phải là một chọn lựa. Thế nhưng trong thực tế, rất nhiều người, trong đó có tôi và có bạn, chỉ chú trọng và chăm lo cho phần xác mà quên béng đi chuyện chăm sóc và bồi dưỡng cho phần linh hồn. Bạn cứ suy nghĩ thử xem tôi nói có đúng không?

• Tôi cho phần xác ăn một ngày ít là hai, hay ba, thậm chí đến bốn hay năm bữa ăn mỗi ngày, chưa kể đến thức uống. Thế nhưng phần linh hồn thì tôi lại bê trễ và lơ là. Khá thì cho ăn một ngày một bữa, thường thì tôi chỉ cho linh hồn ăn mỗi tuần có một bữa duy nhất khi đi dự thánh lễ Chúa Nhật. Tệ hơn nữa, có khi tôi nhẫn tâm để cho linh hồn đói tơi tả, đói rã rời cả năm mới cho ăn một bữa vào ngày lễ Phục Sinh.

• Tôi dùng các loại xà bông, mỹ phẩm, dược phẩm, phấn son, lotion… để chau chuốt, nâng niu và làm cho thân xác được trẻ trung, tươi mát, đẹp đẽ và sạch sẽ… Thế nhưng tôi lại không chịu tắm rửa, không chịu lo chau chuốt và làm đẹp cho phần linh hồn của tôiqua bí tích Giải Tội. Năm thì mười họa tôi mới cho linh hồn tắm gội một lần, tắm qua loa gọi là cho có lệ. Đáng sợ hơn nữa, có khi mấy năm trời tôi mới tắm cho linh hồn của tôi một lần vì luật Giáo Hội quy định rằng: “Xưng tội trong một năm ít là một lần!”

• Tôi lo uống thuốc bổ, tập thể dục thẩm mỹ, tập tạ, chạy bộ, chơi banh, đánh bóng, bơi lội, massage… để cho thân xác được khoẻ mạnh và cường tráng nhưng tôi lại chẳng hề ngó ngàng gì đến linh hồn. Tôi cứ để nó lười biếng, ù lì, đắm chìm trong những vũng bùn của tội lỗi, của đam mê và nghiện ngập…

Bạn thân mến, nếu chúng mình chỉ chú trọng đến phần xác, lo cho nó sạch sẽ, khoẻ mạnh, phương phi, béo tốt, đẹp đẽ, mát mẻ, da dẻ mịn màng … mà lại bê trễ không quan tâm, không chăm lo và bồi dưỡng cho phần linh hồn, để cho linh hồn đói khát, hom hem, suy dinh dưỡng… thì không ổn đâu! Đối xử với phần linh hồn như vậy là bất công, là lỗi đức công bằng và chắc chắn sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa đấy chứ không phải đùa đâu! Coi chừng Ngài sẽ nguyền rủa chúng mình rằng:“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống…”(Mt 25:41-42).

Bạn thân mến, nếu trong quá khứ, chúng mình để cho phần linh hồn bị đói khát (thiếu thốn lương thực thiêng liêng là Mình Máu Thánh Chúa), hoặc làm biếng trong việc tắm rửa cho linh hồn (làm biếng đi xưng tội), và không chịu lo tập thể dục cho linh hồn (luyện tập & trau dồi các nhân đức) … thì chúng mình phải suy nghĩ lại. Hãy bắt tay vào việc chăm sóc cho phần linh hồn của chúng mình ngay từ hôm nay đi kẻo trễ! Công việc chăm sóc cho phần linh hồn sẽ không bị thiệt thòi hay lỗ lã gì đâu bởi vì tất cả mọi thứ thực phẩm mà linh hồn của chúng mình cần đến như thức ăn, thức uống, thuốc men… đều được Thiên Chúa cung cấp một cách nhưng không và hoàn toàn miễn phí “Hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào” (Isa 55:1).

Hãy làm lại từ đầu và hãy đối xử công bằng với phần linh hồn đi thưa bạn. Hãy chấm dứt chuyện đối xử bất công qua việc coi trọng phần xác và khinh thường phần linh hồn từ hôm nay đi là vừa!

Bạn biết phải làm gì để có thể đối xử với phần xác và phần hồn cho công bằng không? Nếu bạn không biết thì tôi xin được phép mách với bạn ba phương cách sau:

• Thứ nhất, hãy thường xuyên đưa linh hồn đến nhà hàng nổi tiếng CATHOLIC CHURCH để cho linh hồn của chúng mình được nếm những thức ăn bổ dưỡng và ngon nhất do các đầu bếp chính hiệu PRIESTS chuẩn bị. Thực phẩm của các đầu bếp thuộc nhà hàng này không những giúp cho linh hồn được khoẻ mạnh ở đời này mà ngày sau còn được sống muôn đời nữa (Jn 6:51).

• Thứ nhì, hãy siêng năng đưa linh hồn đến hồ tắm có tên là CONFESSIONAL để cho linh hồn được ngụp lặn, được bơi lội trong nguồn nước của yêu thương và tha thứ và nhờ vậy linh hồn sẽ được tẩy rửa hết những dơ bẩn, được sạch sẽ và khoẻ mạnh. Tắm càng nhiều ở hồ tắm này thì càng tốt, càng tắm thì linh hồn sẽ càng ngày càng tươi mát và sạch sẽ hơn.

• Thứ ba, xin bạn đừng quên lời của Chúa Giêsu: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4:4). Phần linh hồn của bạn và của tôi rất cần đến Kinh Thánh, sách hạnh các Thánh và những loại sách tu đức. Đây là những phương pháp tập thể dục hay nhất và tuyệt diệu nhất có khả năng giúp cho linh hồn được cường tráng, mạnh khoẻ và tạo được sức đề kháng hầu có thể chống lại những thứ bịnh tật do virus nghiện ngập, đam mê gây ra.

Nếu bạn và tôi chịu khó để ý quan tâm và chăm sóc tử tế cho cả phần xác và phần hồn theo ba phương cách trên tôi bảo đảm chúng mình sẽ không bị ra hầu tòa vì tội đối xử bất công và kỳ thị với linh hồn đâu! Tôi cam đoan với bạn như vậy!

Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để tôi và bạn luôn luôn là người ngay thẳng, luôn đối xử công bằng và bác ái đối với cả THÂN XÁC VÀ LINH HỒN để nhờ vậy bạn và tôi sẽ không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người (1 Thess 3:13).

phamtinh@yahoo.com