“Hãy vững lòng! chính là Ta! Đừng sợ…” (Mt 14: 27)

Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy những việc lạ lùng xảy ra trước mắt chúng ta, lúc đấy mới cảm thấy có sự hiện diện của Thiên Chúa. Với đức tin, chúng ta phải luôn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, trong những biến cố âm thầm cũng như rõ rệt của cuộc đời, hơn là chỉ thấy Ngài xuất hiện sau một biến cố đặc biệt nào đó.

Sự thử thách trong cuộc sống hằng ngày đôi lúc làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh hay yếu. Sự thử thách của đức tin không phải chỉ xảy ra trong lãnh vực tín lý, nhưng còn trong lãnh vực luân lý, tinh thần công bằng và bác ái nữa. Chẳng hạn như Anh Chị Em có can đảm từ chối không gian tham dù sự gian tham đó không ai biết không? Từ chối không nói dối dù chẳng ai hay. Từ chối không khoe khoang, kiêu hãnh cho dù trong địa vị của mình có quyền kiêu căng tự tôn. Anh Chị Em có can đảm dấn thân giúp đỡ người khác cho dù không phải là bổn phận của mình không? Can đảm chịu người ghét chúng ta vu khống, nói hành, bỏ vạ, cáo gian chúng ta không?

Lời Nguyện:

Con thuyền của Giáo Hội trải qua bao thời đại giữa biển trần gian cũng bị nghiêng ngửa vì sóng gió của sự bách hại, vì phá phách của ma quỷ, vì sự nổi loạn của con người. Nhưng Chúa Giêsu vẫn ở đó, Ngài còn hứa “Mọi ngày cho đến tận thế”. Như Ngài đã nói với các tông đồ hôm nay: “Hãy vững lòng chính là Ta, đừng sợ” Cũng vậy, con thuyền linh hồn chúng con sẽ không thoát khỏi sóng gió của những cơn cám dỗ, của thử thách của chán nản ngã lòng cậy trông... nhưng Chúa vẫn ở đó. Ngài sẽ không để chúng con bị chìm trong sa ngã thất vọng, nếu chúng con tin Ngài và kêu cứu Ngài. Vì Ngài đã đoan hứa: “Ơn Ta đủ cho con”. Chỉ cần chúng con tin tưởng và cố gắng hết sức phần của mình. Amen.