Ý CẦU NGUYỆN THÁNG TÁM 2006
Ý CHUNG : Cầu cho các cô nhi. Xin cho các cô nhi luôn được sự chăm sóc cần thiết để được huấn luyện về mặt nhân bản và Kitô-giáo.
Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho các Kitô-hữu ý thức về ơn gọi truyền giáo của mình. Xin cho các tín hữu ý thức mình có ơn gọi truyền giáo trong mọi môi trường và hoàn cảnh.
GỢI Ý SUY NIỆM
1/ Tại sao có các cô nhi?
Có thể do bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng sự sống….
Các cô nhi sống nhờ những nhà hảo tâm, nhờ các tổ chức nhân đạo…. “Đã làm ơn, thì làm ơn cho trót”. Các cô nhi cần được chăm sóc về nhiều mặt, nhất là về mặt nhân bản và Kitô-giáo.
2/ Đi liền với danh xưng là Kitô-hữu, họ được thông phần các sứ vụ của Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, được hưởng sự sống và đồng hành với Chúa Kitô… mọi tín hữu Kitô có ơn gọi truyền giáo cho mọi người, ở mọi nơi và mọi thời.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Tôi không chu toàn trách nhiệm giáo dục con cái và các cô nhi, về mặt nhân bản và Kitô-giáo.
Là một Kitô-hữu, tôi không biết mình luôn có ơn gọi truyền giáo.
Là một Kitô-hữu, tôi biết mình phải truyền giáo, nhưng dù chỉ một lời cầu nguyện, tôi cũng không thực hiện (việc truyền giáo).
LỜI NGUYỆN CHUNG.
KÊU MỜI : Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa dựng nên loài người có tính xã hội: cha-mẹ sinh, nuôi, dạy con cái; Hội Thánh ban các Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể cho dân Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các cô nhi và các Kitô-hữu:
“Chúa Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn”. Chúng ta cầu nguyện cho các cô nhi được mọi sự chăm sóc cần thiết, và được huấn luyện về mặt nhân bản.
Chúa phán: “Những lời Ta truyền dạy hôm nay, ngươi hãy nói lại cho con cháu, khi nằm nghỉ và khi thức dậy…”. Chúng ta cầu nguyện cho các cô nhi và những trẻ vô gia cư gặp được lòng hảo tâm đón nhận, và được sự giáo dục Kitô-giáo.
Chúa phán: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ý thức về ơn gọi làm Kitô-hữu hàm chứa sứ vụ truyền giáo, luôn sống đạo, làm rạng danh Chúa trước mặt mọi người.
Chúa phán: “Điều con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn họ đạo chúng ta, luôn âm thầm cầu nguyện cho việc truyền giáo, mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và mọi công việc.
KẾT THÚC : Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót mọi người. Chúa ban Con Một Chúa cứu chuộc mọi người. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con rao giảng Tin Mừng, huấn luyện nhân bản, hầu cho mọi người được vui sống trong Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý CHUNG : Cầu cho các cô nhi. Xin cho các cô nhi luôn được sự chăm sóc cần thiết để được huấn luyện về mặt nhân bản và Kitô-giáo.
Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho các Kitô-hữu ý thức về ơn gọi truyền giáo của mình. Xin cho các tín hữu ý thức mình có ơn gọi truyền giáo trong mọi môi trường và hoàn cảnh.
GỢI Ý SUY NIỆM
1/ Tại sao có các cô nhi?
Có thể do bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng sự sống….
Các cô nhi sống nhờ những nhà hảo tâm, nhờ các tổ chức nhân đạo…. “Đã làm ơn, thì làm ơn cho trót”. Các cô nhi cần được chăm sóc về nhiều mặt, nhất là về mặt nhân bản và Kitô-giáo.
2/ Đi liền với danh xưng là Kitô-hữu, họ được thông phần các sứ vụ của Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, được hưởng sự sống và đồng hành với Chúa Kitô… mọi tín hữu Kitô có ơn gọi truyền giáo cho mọi người, ở mọi nơi và mọi thời.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Tôi không chu toàn trách nhiệm giáo dục con cái và các cô nhi, về mặt nhân bản và Kitô-giáo.
Là một Kitô-hữu, tôi không biết mình luôn có ơn gọi truyền giáo.
Là một Kitô-hữu, tôi biết mình phải truyền giáo, nhưng dù chỉ một lời cầu nguyện, tôi cũng không thực hiện (việc truyền giáo).
LỜI NGUYỆN CHUNG.
KÊU MỜI : Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa dựng nên loài người có tính xã hội: cha-mẹ sinh, nuôi, dạy con cái; Hội Thánh ban các Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể cho dân Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các cô nhi và các Kitô-hữu:
“Chúa Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn”. Chúng ta cầu nguyện cho các cô nhi được mọi sự chăm sóc cần thiết, và được huấn luyện về mặt nhân bản.
Chúa phán: “Những lời Ta truyền dạy hôm nay, ngươi hãy nói lại cho con cháu, khi nằm nghỉ và khi thức dậy…”. Chúng ta cầu nguyện cho các cô nhi và những trẻ vô gia cư gặp được lòng hảo tâm đón nhận, và được sự giáo dục Kitô-giáo.
Chúa phán: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ý thức về ơn gọi làm Kitô-hữu hàm chứa sứ vụ truyền giáo, luôn sống đạo, làm rạng danh Chúa trước mặt mọi người.
Chúa phán: “Điều con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn họ đạo chúng ta, luôn âm thầm cầu nguyện cho việc truyền giáo, mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và mọi công việc.
KẾT THÚC : Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót mọi người. Chúa ban Con Một Chúa cứu chuộc mọi người. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con rao giảng Tin Mừng, huấn luyện nhân bản, hầu cho mọi người được vui sống trong Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.