CHÂN GIỐNG QUAN ÂM

N2T


Một người nọ khoe vợ mình đẹp tuyệt luân, lại còn đi hỏi một em bé: “Cái bà trong nhà ta đó, có giống bức tượng bà Quan Âm sống không ?”

Em bé trả lời: “Rất giống, rất giống”.

Hỏi: “Giống chổ nào ?”

Trả lời: “Giống cái chân”. (tượng bà Quan Âm đi chân không).

(Tiếu Đảo)

Suy tư:

Giữa những phụ nữ thì vợ mình là đẹp nhất, nhưng đẹp với mình thôi, chứ chưa chắc là đẹp với người khác, lại càng không đẹp với các em bé, vì cái đẹp của em bé là người phụ nữ phải có quả tim hiền dịu, và hay giúp đỡ người khác như những bà tiên trong truyện cổ tích.

Trẻ em thì không biết khách sáo, có sao nói vậy, cho nên đừng đem cái chuyện của người lớn để hỏi trẻ em, vì có khi bị mất mặt cho mà coi...

Tất cả phụ nữ đều đẹp dưới mắt của trẻ em, với điều kiện là người phụ nữ ấy cũng phải có tâm hồn như mẹ của chúng nó: biết yêu thương, cảm thông và giúp đỡ mọi người, bằng không, thì dù người phụ nữ ấy có đẹp tuyệt luân, thì cũng chỉ bằng cái chân không mang giày dép của bà Quan Âm mà thôi.

Mà người phụ nữ đẹp nhất chính là Đức Mẹ Maria và các bà mẹ Công Giáo vậy.

Tại sao đẹp thì ai cũng biết rồi, khỏi phải giải thích !