Thánh Gioan Đamascênô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 04/12

Lc 10,21-24


Có những vị thánh được vinh quang do công đức, những việc làm nổi bật. Có những vị thánh sống các nhân đức anh hùng tuyệt đỉnh. Có những vị khác đã để lại cho nhân thế một nền linh đạo tuyệt vời, những tư tưởng cao sâu và nền học vấn uyên bác. Thánh Gioan Đamascênô là linh mục được cất nhắc lên chức tiến sĩ Hội Thánh.


THÁNH GIOAN ĐAMASCÊNÔ

Thánh Gioan Đamascênô (John Damascene - Jean de Damas) sinh tại Đamas (Syrie) khoảng năm 675 trong một gia đình có địa vị xã hội. Cha của Gioan giữ một chức vụ khá quan trọng trong triều đình và chính Ngài vào năm 710 cũng vẫn đeo đuổi danh vọng trần tục.

Nhưng giống một số thánh khác, Gioan Đamascênô đã nghe tiếng Chúa kêu gọi. Đường của Chúa hết sức nhiệm mầu. Lối đi của Chúa thật là khác lạ. Đáp trả lại tiếng mời gọi của Chúa, thánh nhân đã bỏ mọi sự, lên đường tìm một chỗ trầm lắng để kết hợp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, bỏ mình trong tu viện Sabas tại sa mạc Giuđa. Thánh nhân đã sống trong tu viện tại sa mạc Giuđa cho tới hơi thở cuối cùng. Ngài là tu sĩ, rồi linh mục.

Cuộc đời của Ngài là một chuỗi những tìm kiếm sâu sắc về thần học, Kinh Thánh và giảng thuyết. Ngài đã để hồn mình sâu lắng trong những suy tư sâu sắc về Chúa, về Giáo Hội và đã gây được ảnh hưởng lớn lao tại Tây Phương cũng như Đông Phương. Ngài đã để lại ba tác phẩm minh giáo nổi tiếng để bênh vực việc tôn kính các ảnh tượng, chống lại những cấm cản của Hoàng đế Léon Isaurien và Constantin V.

Thánh nhân còn nổi tiếng là nhà thần học danh tiếng về Đức Mẹ, Ngài còn để lại nhiều bài giảng thuyết phục nói về Đức Trinh Nữ Maria. Ngài chủ trương vì là Mẹ Thiên Chúa ... Maria cũng phải được Chúa đưa hồn xác về trời. Thánh nhân xứng đáng được mang danh hiệu: "Tiến sĩ thần học về Đức Maria". Ngài cũng là thi sĩ, nên các sáng tác của Ngài thường được dùng trong phụng vụ của Giáo Hội Đông phương. Những suy tư thần học của Ngài là những chất liệu quí giá, giúp con người suy nghĩ về mầu nhiệm nhập thể, lòng thương xót của Chúa đối với con người.


THÁNH NHÂN ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG CẤT NHẮC

Với tấm lòng đạo đức, sự hăng say nhiệt thành phụng sự Chúa không biết mệt mỏi, thánh Gioan Đamascêno đã sống một cuộc sống đạo đức, thánh thiện. Thánh nhân đã nêu gương sáng cho mọi người bằng những nhân đức anh hùng, nổi bật. Sự khiêm nhượng,lòng đơn sơ của Ngài đã để lại cho mọi người hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu.

Thánh nhân có lòng kính mến Đức Mẹ. Những bài giảng, những suy tư thần học của Ngài đã giúp nhiều người tới gần Chúa và hiểu biết tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.

Thánh nhân đã ra đi trong bình an của Chúa vào năm 745.Chúa đã yêu thương Ngài và nâng Ngài lên bàn thờ để nhiều người được tôn kính và bắt chước.

Lạy thánh Gioan Đamascênô, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa để chúng con luôn nhiệt thành lắng nghe lời chúa và đem Lời chúa ra thực hành trong cuộc đời.