Thư Mục Vụ của đức Giám Mục Thái Bình nhân ngày giới trẻ giáo phận ngày 5 tháng 8 năm 2006



Các bạn trẻ thân mến !

Tôi vui mừng gửi tới các bạn lời chào thân ái trong Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta, nhân dịp chúng ta lại gặp gỡ nhau trong ngày Giới trẻ của Giáo phận.

Tôi vui mừng hơn nữa là chúng ta lại gặp gỡ nhau trong Năm Thánh chính thức của Giáo phận : cùng nhau Xây dựng và Kiến thiết tinh thần cũng như vật chất.

Đề tài của các bạn trong ngày gặp gỡ hôm nay là “Anh em hãy nên ánh sáng cho thế gian”. Chúng ta có nhiều buổi thảo luận sôi nổi về đề tài này trong những giờ gặp gỡ, nhưng tôi muốn chia sẻ ngay trong bức thư gửi tới anh chị em, nhất là các bạn trẻ : chúng ta phải đối đầu với những khó khăn phức tạp trong thế giới và xã hội hôm nay, để luôn và mãi mãi là Ánh sáng thế gian.

1) Khó khăn đầu tiên là : Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều toan tính từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Họ nhận định khoa học đã tiến bộ vượt bậc và xây dựng trần thế không cần đến Thiên Chúa. Mọi hạnh phúc trần gian đang và sẽ tràn đầy ngay tự trong con người.

Chúng ta không được phủ nhận và né tránh những kết quả hiện hữu của khoa học và những nỗ lực trần gian mà chúng ta đã phải đóng góp để đem lại hạnh phúc cho nhân loại và cộng đoàn, song cứ nghiên cứu cẩn thận và có thực tế thì ngay trong lãnh vực khoa học hiện đại cũng chứng minh Thiên Chúa vẫn tồn tại, không chối được.

Đúng như nhà bác học Pasteur đã tiên báo : càng ít khoa học càng xa Thiên Chúa, càng nhiều khoa học càng gần Thiên Chúa.

Mới đây trong số báo Khoa học và Đời sống ra ngày 7 tháng 8 năm 2005, các nhà bác học chuyên về thần kinh hệ và não bộ học đã khám phá ra trong bộ óc con người có những cấu trúc khoa học thúc đẩy chúng ta Tin.

Tạp chí viết: “Với những ánh sáng của những dụng cụ soi chụp não bộ mới đây cho thấy : não có không ít những cấu trúc để ta liên đới với ý tưởng về Thiên Chúa, đến độ có thể và thật sự đã có một sắp đặt từ trước cho những tình cảm tôn giáo nơi con người”.

Tác giả sau khi trích trong một số dữ liệu về thần kinh, não bộ đã kết luận : “Tất cả nghiên cứu trên cho thấy hữu thể nhân loại hình như hoàn toàn được sắp đặt để tin vào Thiên Chúa, và mỗi người trong chúng ta được thừa hưởng một bộ não tự nhiên, có khuynh hướng phát sinh cảm nghĩ về sự hiện diện của một hữu thể cao cả (đó là Thiên Chúa) tồn tại trong con người”.

Đức tin của chúng ta không cần đến chứng lý của khoa học, mặc dầu khoa học nhiều khi cũng củng cố Đức tin.

Chúng ta hãy đọc lại câu Thánh vịnh số 8 :

“Kỳ diệu thay tôn vinh Chúa trên khắp địa cầu

Uy danh Chúa cao vời quá

Khi ngắm vầng trăng, các tinh tú Chúa sáng tạo”.

(Tv 8,1-4)

Có lẽ đa số nhân loại đã cảm thấy rõ ràng sự tồn tại đó, ít nhất là phần tâm linh trong tâm thức mọi người, nên đa số nhân loại có một niềm tin vào tôn giáo. Tỷ lệ do chính báo Khoa học và Đời sống cho biết năm 2005 như sau: “Kitô giáo (trong đó Công giáo) 35%, đạo Hồi: 20%, Ấn giáo : 14%, đạo thờ Tổ tiên, Khổng giáo, Shinto giáo : 6 %, Phật giáo : 6%, Nhân văn giáo : 1%, không tôn giáo 3%.

Ngay ở Việt Nam, vai trò và hiện diện của tôn giáo được đề cao và được công nhận là “tồn tại với dân tộc”.

Điều này cũng khá phù hợp với những phát minh của khoa thần kinh và não bộ học. Các nhà bác học đã kết luận: Đức tin là phương thuốc kỳ lạ chống lại lo âu sợ sệt hằng diễn ra trong cuộc đời và còn là phương thuốc kỳ diệu cho sức khỏe của các xã hội.

Kết quả được khẳng định qua các kinh nghiệm của các nước Đông Nam Á, nơi các tôn giáo, nhất là Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo đóng góp vào sự phồn vinh của xã hội.

Nói tóm lại : Như lời nhà thần kinh học não bộ Andrew Newberg, Giám đốc Viện y học nguyên tử thuộc đại học Pensyvania Hoa kỳ và là chuyên gia về nhận thức tôn giáo : “Sự lo âu mà con người cảm thấy khi đối mặt với thần chết sẽ là tồn tại mãi, và vì niềm tin giải thoát con người cách hữu hiệu khỏi lo sợ đó, nên Thiên Chúa sẽ không bao giờ biến mất”.

Chúng ta, các bạn trẻ được hạnh phúc trở nên Ánh sáng chói chang do Đức tin chiếu soi, càng thêm phấn khởi và lạc quan để mạnh tin và đem Ánh sáng Tin Mừng cho mọi người chung quanh.



1) Một cản trở nữa là thế giới ngày nay đang trên đà chạy theo và đề cao tính dục không hạn chế.

Theo họ, tính dục là tốt và được buông theo tính dục một cách xả láng không hạn chế, dù bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, địa vị nào ở người đi xây dựng gia đình, cũng như ở những người độc thân.

Điều này diễn ra hằng ngày trên thế giới trong các sách vở, phim ảnh, báo chí, nhất là trên mạng internet, truy cập vào các trang sex vô cùng phong phú và dễ dàng, có mục đích làm nên sự đối lập với Thiên Chúa và đầu độc giới trẻ, đám thiếu niên nhi đồng.

Điều này cũng đã diễn ra công khai hoặc âm thầm, thậm chí là lập trường của một số nhà văn tiểu thuyết nghệ thuật : ca tụng và đề cao tính dục cách tự do quá đáng. Kết quả đã gây ảnh hưởng xấu tới xã hội, đặc biệt tới giới trẻ : phong trào hút hít, bia ôm, karaôkê ôm, vũ trường nhảy múa miệt mài, các thanh thiếu niên chưa tới tuổi trưởng thành đã say mê tính dục, kết quả số thiếu nữ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn chiếm tỷ lệ cao, và số phá thai đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội.

Thực ra, giới trẻ Công giáo theo giáo huấn của Giáo hội không kết án tính dục. Vì đó là một yếu tố tốt lành Chúa tạo dựng để con người sinh tồn và duy trì nòi giống, song tính dục phải được xử dụng trong phạm vi cho phép và không được tự lấy mình làm đối tượng, song để phục vụ cho lý tưởng cao cả hơn. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ra thông điệp : Thiên Chúa là Tình yêu, dạy chúng ta rõ ràng về tính dục và tình yêu.

Đức Thánh Cha cải chính : Giáo hội và những người Kitô kết án tính dục coi như một yếu tố đáng bị lên án và phải bị trừ diệt, trái lại Giáo hội trả lại cho tính dục giá trị của nó, và phải được thỏa mãn trong những giới hạn phải phép, ví dụ như trong hôn nhân.

Tính dục phải được thăng hoa biến đổi trở thành tình yêu cao cả, biết hy sinh quên mình vì người mình yêu, như chính Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời cho các bạn trẻ khi yêu.

Trong một thế giới tôn thờ tính dục thì các bạn trẻ Công giáo phải là gương mẫu cho sự tinh khiết vẹn sạch, có sức lôi cuốn những ai còn nằm trong bóng đen tội lỗi vùng dậy để sống xứng đáng con dân Đất Việt.

Tôi khuyên các bạn nên hát bài Mẹ Tình Yêu của Nhạc sỹ Hùng Lân, với lời thơ của Bạch Lạp như sau :

Ôi Maria, Mẹ là Tình yêu tươi sáng

Tinh sạch trong trái tim vàng

Êm đềm tỏa hương tràn lan.

Ôi Maria, biết rằng đời con ngày đêm

Ba thù tàn hung nhiều phen

Muốn dìm con xuống bùn đen,

Nhưng con luôn trông

Suối nguồn Tình yêu sạch trong

Giữ gìn hồn con tinh ròng

Sen trắng không vương bùn nhơ.

Xin ban cho con

Biết tìm tình yêu sạch trong

Giữ gìn tình yêu vẹn toàn

Biết mến yêu trên oán hờn

Mẹ là Tình yêu trinh khiết ban cho cõi lòng

Mẹ là Tình yêu sưởi ấm bao tim lạnh băng,

Mẹ là Tình yêu chiếu rọi tâm trí u tối

Giúp đưa con thuyền mau về tới Bến yêu thương”.

(Trích tập thơ nhạc : Đời Dâng Hiến - tr. 208).

2) Một ngáng trở khác nữa trong thế giới ngày nay là toan tính của Ma quỉ muốn bôi nhọ, bêu xấu Giáo hội là Mẹ chúng ta, nhằm lôi cuốn chúng ta lìa xa Giáo hội, trở thành những con chiên lạc rơi vào cạm bẫy dẫn tới diệt vong.

Như họ đã từng làm khi vẽ bức hí họa của vị tiên tri Mohamet khiến các tín đồ Hồi giáo phẫn nộ biểu tình phản đối rầm rộ.

Họ cũng thường lợi dụng những sai lầm của một số ít Giáo sĩ trong các vụ bê bối xâm phạm tình dục các trẻ em ở Mỹ và một số nước để làm dấy lên phong trào chống Giáo sĩ, bôi nhọ quá đáng Giáo hội.

Nhất là gần đây, họ viết sách làm phim xuyên tạc lịch sử, sự thật, xúc phạm cả đến Chúa Giêsu đáng yêu của chúng ta, ví dụ : phim Các cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu; nhất là mới đây, cuốn tiểu thuyết và phim ảnh có tên là Mật mã Da Vinci. Đó là những toan tính vô vọng, như con thú dãy chết được kể đến trong sách Khải Huyền, hòng làm hư nhiều linh hồn, trong số các thanh niên nam nữ ngờ nghệch thiếu sáng suốt và cả tin vào những chuyện phù phiếm xuyên tạc bẩn thỉu.

Để chống lại các toan tính đó, các bạn trẻ phải nói không với chúng : Không xem, không nghe, không biết đến những thủ đoạn tinh vi của ma quỉ rình rập làm hại linh hồn.

Đằng khác phải đào sâu hơn nữa Đức tin cho vững chắc, học hiểu giáo lý cho thâm sâu và đoàn kết với nhau trung thành với Giáo hội là Thầy và là Mẹ chúng ta. Chúng ta vui mừng như lời Thánh Phêrô trong sách Tông Đồ Công Vụ đã tuyên bố : “Dưới bầu trời này, không có danh hiệu nào ngoại trừ danh hiệu Kitô có thể cứu rỗi chúng ta”.

Các bạn trẻ thân mến !

Bức thư gửi các bạn đã dài, tuy chúng ta mới chỉ đề cập tới một số vấn đề đang nóng hổi trong thời đại liên hệ tới chúng ta. Mong trong các cuộc hội thảo chúng ta sẽ có dịp đào sâu hơn các vấn đề.

Để kết luận, tôi xin gửi tới các bạn đoạn cuối của một cuốn phim có tựa đề “ Sám Hối”.

Cảnh chiếu một bà cụ già đã 70 tuổi, song vẫn còn khỏe mạnh, cụ vừa trải qua 3 cuộc đào mộ của người có chức có quyền trong thời đại cũ đã làm hại tới cả gia đình bà cụ, lại còn đem đặt xác chết tại cửa gia đình hẳn để cảnh cáo... Sau cùng bà nghĩ tới việc đến nhà thờ cầu nguyện. Bà cụ đi tới ngã ba đường không biết con đường nào phải đi nên rẽ vào một quán bên đường dò hỏi :

- Con đường trước mặt có dẫn tới nhà thờ không?

Ông chủ quán trả lời:

- Con đường trước mặt không dẫn tới nhà thờ.

Bà cụ bực mình kêu lên:

- Đường không dẫn tới nhà thờ mà cũng gọi là Đường à.

Các bạn thân mến!

Con đường các bạn đang đi có phải là con Đường Sáng dẫn tới Nhà Thờ chăng, nơi các bạn sẽ được gặp gỡ Chúa và anh em, chia sẻ lời Chúa, tham dự các Bí tích, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để rồi các bạn lại ra khỏi nhà thờ đi xây dựng kiến thiết những ngôi nhà thờ vật chất và tinh thần. Mỗi bạn trẻ phải là ngôi thánh đường nguy nga cho Chúa ngự và thu hút các linh hồn thiện chí qua bạn mà tìm đến Chúa. Mỗi bạn là một con Đường đầy Ánh sáng dẫn tới không phải quán cafê ôm, vũ trường dâm dật nơi xì ke ma túy ngự trị, mà tới Thánh đường nơi mọi người được tụ họp (Ecclesia: tụ họp) với nhau, gặp gỡ Chúa nơi “không còn nước mắt tang ma đau khổ mà là Ngai Thiên Chúa ngự, Ngài đến canh tân mọi sự”. (Khải Huyền 21, 1-5). Đây là con Đường sáng, và mỗi người là Ánh sáng thế gian như đề tại đại hội giới trẻ này thảo luận.

Thân chúc các bạn được như vậy.

Amen.

Thái Bình, ngày 1/8/2006

+ F.X. Nguyễn Văn Sang

Giám Mục Thái Bình