HỘI NGHỊ THẾ GIỚI VỀ GIA ĐÌNH
Theo tin Vatican, tối ngày mùng 4 tháng 7 năm 2006, tại Valencia, Tây Ban Nha, Đức Tổng Giám Mục Agustin Garcia-Gasco, đã khai mạc Hội Nghị Thần Học Mục Vụ Quốc Tế về gia đình, với chủ đề “Hỡi các gia đình, hãy sống đức tin và chuyển giao đức tin.” Các Hồng Y, Giám Mục, thần học gia, và các chuyên gia về giáo dục, mục vụ các gia đình và truyền thông, tất cả đều tề tựu cùng với nhiều phong trào trong giáo hội thuộc hơn 30 quốc gia.
Là một phần của Lễ Hội Thế Giới về Gia Đình, Kỳ 5, kéo dài từ mùng 4 đến mùng 7, Hội nghị này sẽ cứu xét nhiều đề tài liên quan đến gia đình và suy tư về cách thức làm sao để chuyển giao đức tin một cách hữu hiệu nhất trong gia đình. Hội nghị sẽ bao gồm các buổi nói chuyện, phúc trình, làm chứng và hội luận bàn tròn.
Thoạt tiên là phần chia sẻ về đề tài “gia đình và chủ nghĩa trần tục” của Đức Hồng Y (ĐHY) Carlo Caffarra, Tổng Giám Mục Bologna, Ý Đại Lợi, trong đó ngài cho rằng cái nhận thức rõ ràng về chân gía trị, về chính sự trân qúy của gia đình đang lu mờ dần trong thế giới hôm nay. Trái pháo đầu chính là sự kiện Quốc Hội Âu Châu bỏ phiếu thừa nhận hôn nhân đồng giới, coi nh ư ngang hàng với hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Cuối cùng ngài kết luận rằng điều khẩn cấp mà xã hội Tây Phương ngày nay đang cần có, chính là giáo dục. Ngài nói: “Cả một thế hệ người lớn chẳng hề biết làm thế nào để giáo dục thế hệ trẻ. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của ta là tái tạo mối liên hệ giáo dục vững mạnh ngay giữa lòng gia đình cũng như bên ngoài gia đình” (xem Zenit.org ngày 07/05/06). Tiếp đến là diễn văn khai mạc của ĐHY Alfonso Lopez Trujillo, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Gia Đình.
Trong những ngày kế tiếp, các chuyên gia sẽ phân tích vấn đề gia đình theo các khía cạnh xã hội, giáo dục, luật pháp, dân số, kinh tế, pháp lý, và đạo đức sinh học. Đại diện các giáo phái Kitô, bao gồm Chính Thống giáo và Tin Lành cũng sẽ cống hiến các suy tư về gia đình dưới quan điểm đại kết.
Tối thứ Sáu, mùng 7 tháng 7, Hội nghị sẽ bế mạc với việc cử hành Thánh Thể do ĐHY Giovanni Battista Re, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục chủ toạ.
Cùng thời gian này, cũng diễn ra hội nghị giới trẻ bao gồm các thanh niên từ 16 đến 25 tuổi, nhằm mục đích phân tích các vấn nạn mà giới trẻ đang phải đương đầu, đồng thời cống hiến cho nền văn hóa nặng phần giải trí vui chơi của giới trẻ những chọn lựa Kitô giáo khác nhau. Sau cùng, còn có hội nghị dành riêng cho giới cao niên nhằm tập trung vào vai trò bất khả thay thế của họ giữa lòng gia đinh.
Sự đổ vỡ của đời sống gia đình đã tạo ra một “mùa đông dân số” tại nhiều quốc gia, cho thấy sự thiếu vắng tình liên đới giữa các thế hệ (xem VWNews.com ngày 06/06/06). Việc thăng tiến gia đình là một nhiệm vụ thiết yếu cho việc phát triển xã hội. Gia đình là môi trường của giáo dục, hiểu biết, là nơi đào tạo những nhà tiên phong tương lai làm triển nở gia đình (xem Vatican Information Service—VIS—ngày 06/09/06).
Hơn bao giờ hết, gia đình đang trở thành đích điểm cho mọi mũi tấn công từ mọi phía. Nói theo ngôn từ thời thương—nhân giải túc cầu thế giới đang diễn ra tại Đức--thì gia đình chính là chàng thủ môn, người canh giữ cuối cùng khung thành xã hội. Nếu bị chấn thương, hoặc thiếu lanh lợi, trình độ, thể lực, trí phán đoán, và kinh nghiệm trận mạc, chàng thủ môn gia đình chắc sẽ phải bó tay trước các cú sút hiểm hóc hòng phá thủng màng lưới xã hội. Khi đó, toàn thể nhân loại sẽ đương nhiên bị loại trừ để rồi sẽ hoàn toàn băng hoại.
Chính vì thế, ĐHY Antonio Canizares Llovera đã tố giác chính phủ Tây Ban Nha vì đã viết xong “bản án tử hình dành cho gia đình” khi ông Thủ Tướng xứ này thay thế các chính sách hỗ trợ cho gia đình bằng các chính sách mới, chối bỏ bản chất căn bản của đời sống gia đình. Ngài ám chỉ lề luật mới cho phép ly dị thả cửa, và thừa nhận về mặt pháp lý những cuộc hôn nhân đồng giới. Ngài nói: “Hội Thánh không thể bỏ rơi trách nhiệm khẳng quyết rằng, không có gia đình, thì sẽ không có tương lai cho nhân loại, không có tương lai cho xã hội” (xem EWTNews ngày 06/15/06).
Đến đây, ta không thể không nhớ đến những lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Puebla, Mễ Tây Cơ, năm 1979, khi ngài khẳng định rằng: “Hội Thánh sở hữu sự thật về con người, và cũng đồng thời kiếm tìm sự thật toàn vẹn. Con người không chỉ là một ‘con vật có lý trí,’ mà còn là một con vật mang tính gia đình. Gia đình thì đồng bản tính với con người và được Thiên Chúa thiết lập. Nhưng ngày nay con người đã trở thành một niềm bí ẩn dầy đặc với chính mình, và đang trải qua một cơn khủng hoảng trong lịch sử của chính mình về chiều kích gia đình: gia đình chưa bao giờ bị tấn công nặng nề đến thế…Cần phải cứu lấy con người ngay lập tức.” (xem VIS ngày 06/06/06) Tiếc thay, “khi con người đánh mất ý thức về Thiên Chúa, thì nó cũng đánh mất luôn cả sự thật về chính nó, đánh mất luôn chính cái ý thức làm người,” ĐHY Canizares Llovera đã tiếp lời Đức Cố GH Gioan Phaolô II như thế (ibid.)
Nhân dịp tiếp đón tân đại sứ Uruguay tại Toà Thánh, ĐGH Biển Đức XVI đã lưu ý về tầm ảnh hưởng của truyền thông vì đã cố tình nhục mạ và mạt sát giá trị cao cả của hôn nhân và gia đình. Ngài nói: “Hỗ trợ cho gia đình là phương thế quan trọng nhất để nâng đỡ xã hội.” Ngài cho thấy gia đình là “sự kết hợp xây trên nền tảng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, đúng theo dự định quan phòng của Thiên Chúa.” (xem EWTNews ngày 06/30/06)
Chính trong bối cảnh Lễ Hội Gia Đình này, xin lần lượt cống hiến qúy bạn đọc một số bài viết liên quan đến gia đình và tầm quan trọng bất khả thay thế của nó đối với xã hội loài người cũng như đối với Giáo Hội. Bởi lẽ, trong giai đoạn mà gia đình đang ở giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng, thập tử nhất sinh, cứu lấy gia đình cũng là cứu lấy chính con người chúng ta vậy.
(còn tiếp)