VATICAN -- Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày ngày 2.7.2006, trước và sau khi đọc kinh Truyền Tin với những đoàn người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Pherô như sau:
Cuộc Hợp Thế Giới Lần thứ năm các Gia Đình sẽ xảy ra ngày thứ Bảy và Chúa Nhật sau trong thành Valencia, Tại Tây-ban-nha. Cuộc hơp như vậy lần thứ nhất đã dược tổ chức tại Rome năm 1994, nhân dịp Năm Quốc tế Gia đình, do Liên-Hiệp-Quốc đề xướng.
Trong dịp này, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II thân yêu của chúng ta đã viết một bài suy tư dài và tha thiết về gia đình, ngài gởi bài suy tư này dưới hình thức một bức thư đến các gia đình khắp thế giới. Cuộc hợp vĩ đại này các gia đình được nối tiếp bởi những cuộc hợp khác: tại Rio de Jameiro, năm 1997; tại Rome, năm 2000 dịp năm Thánh các gia Đình; tại Manila năm 2004, ngài không có khả năng tham dự đích thân cuộc hợp này, nhưng ngài đã gởi một sứ điệp thính thị.
Điều quan trọng là các gia đình hôm nay cũng nghe lời kêu gọi đáng ghi nhớ Đức Gioan Phaolo II đã để lại cho họ từ 25 năm nay trong tông huấn “Familiaris Consortio”: “Hỡi gia đình, hãy trở nên điều ngươi là!” (x. No 17).
Chủ đề cuộc hợp sắp tới tại Valencia là sự truyền thông đức tin trong gia đình. Chủ đề cuộc thăm viếng tông tòa tới thành phố này được linh hứng trong sự dấn thân này: “Gia Đình, Sự Sống vàTruyền Thông Đức Tin!”
Trong rất nhiều cộng đồng mà ngày nay bị tục hóa, sự khẩn cấp đầu tiên đối với các tín hữu trong Chúa kitô là, chính xác, đổi mới đức tin của những kẻ trưởng thành ngõ hầu họ sẽ có khả năng thộng truyền đức tin cho các thế hệ mới.
Đàng khác, cuộc hành trình sự gia nhập Kitô giáo của các trẻ em và những kẻ trưởng thành có thể trở nên một thuận lợi cho cha mẹ là trở về với Giáo Hội và suy nghĩ hơn hữa về vẻ đẹp và chân lý Tin Mừng.
Nói tóm, gia đình là một cơ quan sống động, nơi xảy ra một sự thay đổi hỗ tương các ân huệ. Điều quan trọng là lời Chúa, giũ ngọn lửa đức tin sống động, không bao giờ thiếu. Với một cử chỉ đặc biệt có ý nghĩa, trong nghi thức rửa tội, cha và mẹ đỡ đầu thắp một cây nến từ cây nến phục sinh lớn, biểu tượng Chúa Kitô phục sinh và lúc đó vị cử hành nói: “ Cha mẹ va cha mẹ đỡ đầu, anh chị em được giao phó nhiệm vụ giũ ánh sáng này sao cho em bé này, đuợc Chúa kitô soi sáng, có thể luôn sống như con cái sự sáng.”
Muốn cho cử chỉ này, mà trong đó gói ghém toàn diện ý nghĩa của sự truyền thông đức tin trong gia đình, nên chân chính, thì cử chỉ đó phải được đi trước và đồng hành bởi sự dấn thân của cha mẹ xúc tiến hơn nữa sự hiểu biết về đức tin của mình, thắp lại ngọn lửa đó với sự cầu nguyện và sự thực hành siêng năng các bí tích xưng tội và Thánh Thể.
Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria sự thành công của cuộc hợp vĩ đại Valencia sắp tới, và của mọi gia đình thề giới sao cho các gia đình sẽ nên những cộng đồng chân chính tình yêu và sự sống, trong đó ngọn lửa đức tin được truyền từ thế hệ sang thế hệ.
[Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Ý, ngài nói:]
Tôi theo dõi với sự quan tâm ngày càng tăng những biến có tại Iraq và Đất Thánh. Đối diện với sự bạo tàn đui mù gây ra những sự giết chóc dữ tợn, một đàng, và, đàng khác, sự đe doạ gia tăng cơn khủng hoảng mà trong một vài ngày qua nên thê thảm hơn, nền công chính là cần thiết và một sự dấn thân nghiêm chỉnh và đáng tin cho hoà bình, vô phúc thay, không được nhận thức.
Do đó, tôi mời tất cả kết hợp trong sự cầu nguyện tin cẩn và kiên trì hầu Chúa có thể soi sáng các tâm hồn và không ai miễn chuẩn mình khỏi nhiệm vụ xây dựng một sự chung sống hòa bình, trong sự nhận biết mỗi người là một anh em, bất luận quốc tịch họ tùy huộc.
Một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tôn giáo, do Hội Đồng Liên-tôn- giáo nườc Nga tổ chức, sẽ hợp tại Moscow từ July 3-5.
Theo lời mời của thượng phụ Moscow, Giáo Hội Công Giáo sẽ tham gia với đoàn đại biểu của mình. Tôi muốn bày tỏ những lời chào chân tình của tôi đối với Đức Thượng Phụ Alexy II và tất cả những kẻ tham dự. Cuộc hợp có ý nghĩa của rất nhiều người ủng hộ các tôn giáo thế giới chứng tỏ sự ao ước chung cổ võ sự đối thoại giữa các nền văn minh và sự theo đuổi một trật tự thế giới công chính và hòa bình hơn nữa.
Tôi hy vọng rằng, nhờ sự dấn thân chân tình của mọi người, sẽ tìm được những lãnh vực hợp tác hiệu nghiệm để xử lý những thách đó ngày nay trong sự kính trọng và hiểu biết nhau. Trong trường hợp những người Kitô hữu, cần phải hiểu biết nhau thâm sâu hơn và tôn trọng lẫn nhau trong ánh sáng phẩm giá và vận mạng đời đời của con người.
Khi bảo đảm sự cầu nguyện của tôi xin Thiên Chúa cho công trình thượng đỉnh này sinh nhiều hoa quả, tôi cầu xin cho tất cả anh chị em được những phúc lành dồi dào trên trời.
[Trong tiếng Pháp, Đức Giáo Hoàng nói:}
Tôi chào anh chị em, những người hành hương nói tiếng Pháp. Mong sao những kỳ nghỉ nên cho tất cả một dịp nghỉ ngơi và sự sống gia đình mảnh liệt hơn hầu tăng cường những tương quan giữa các thế hệ, cho phép giới trẻ đối thoại cách riêng với giới trưởng thành về những vấn đề thiết yếu đức tin và ý nghĩa sự sống. Với sự chúc lành tông toà của tôi.
[trong tiếng Anh, ngài nói:]
Tôi chào tất cả nhưng khách thăm viếng nói tiếng Anh qui tụ để đọc Kinh truyền Tin này. Vì tôi chuẩn bị thăm viếng nước Tây-ban-nha để kết thúc Cuộc Hợp Thế Giới lần thứ nam các Gia Đình, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho các gia đình, hầu họ có thể sống phù hợp với ơn gọi Thiên Chúa đã ban cho họ và hưởng nhờ từ những chính sách chính phủ công bình bảo tồn vai trò cơ bản của họ trong xã hội. Xin Chúa chúc phúc các gia đình anh chị em bằng niềm vui và bình an của Người!
Cuộc Hợp Thế Giới Lần thứ năm các Gia Đình sẽ xảy ra ngày thứ Bảy và Chúa Nhật sau trong thành Valencia, Tại Tây-ban-nha. Cuộc hơp như vậy lần thứ nhất đã dược tổ chức tại Rome năm 1994, nhân dịp Năm Quốc tế Gia đình, do Liên-Hiệp-Quốc đề xướng.
Trong dịp này, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II thân yêu của chúng ta đã viết một bài suy tư dài và tha thiết về gia đình, ngài gởi bài suy tư này dưới hình thức một bức thư đến các gia đình khắp thế giới. Cuộc hợp vĩ đại này các gia đình được nối tiếp bởi những cuộc hợp khác: tại Rio de Jameiro, năm 1997; tại Rome, năm 2000 dịp năm Thánh các gia Đình; tại Manila năm 2004, ngài không có khả năng tham dự đích thân cuộc hợp này, nhưng ngài đã gởi một sứ điệp thính thị.
Điều quan trọng là các gia đình hôm nay cũng nghe lời kêu gọi đáng ghi nhớ Đức Gioan Phaolo II đã để lại cho họ từ 25 năm nay trong tông huấn “Familiaris Consortio”: “Hỡi gia đình, hãy trở nên điều ngươi là!” (x. No 17).
Chủ đề cuộc hợp sắp tới tại Valencia là sự truyền thông đức tin trong gia đình. Chủ đề cuộc thăm viếng tông tòa tới thành phố này được linh hứng trong sự dấn thân này: “Gia Đình, Sự Sống vàTruyền Thông Đức Tin!”
Trong rất nhiều cộng đồng mà ngày nay bị tục hóa, sự khẩn cấp đầu tiên đối với các tín hữu trong Chúa kitô là, chính xác, đổi mới đức tin của những kẻ trưởng thành ngõ hầu họ sẽ có khả năng thộng truyền đức tin cho các thế hệ mới.
Đàng khác, cuộc hành trình sự gia nhập Kitô giáo của các trẻ em và những kẻ trưởng thành có thể trở nên một thuận lợi cho cha mẹ là trở về với Giáo Hội và suy nghĩ hơn hữa về vẻ đẹp và chân lý Tin Mừng.
Nói tóm, gia đình là một cơ quan sống động, nơi xảy ra một sự thay đổi hỗ tương các ân huệ. Điều quan trọng là lời Chúa, giũ ngọn lửa đức tin sống động, không bao giờ thiếu. Với một cử chỉ đặc biệt có ý nghĩa, trong nghi thức rửa tội, cha và mẹ đỡ đầu thắp một cây nến từ cây nến phục sinh lớn, biểu tượng Chúa Kitô phục sinh và lúc đó vị cử hành nói: “ Cha mẹ va cha mẹ đỡ đầu, anh chị em được giao phó nhiệm vụ giũ ánh sáng này sao cho em bé này, đuợc Chúa kitô soi sáng, có thể luôn sống như con cái sự sáng.”
Muốn cho cử chỉ này, mà trong đó gói ghém toàn diện ý nghĩa của sự truyền thông đức tin trong gia đình, nên chân chính, thì cử chỉ đó phải được đi trước và đồng hành bởi sự dấn thân của cha mẹ xúc tiến hơn nữa sự hiểu biết về đức tin của mình, thắp lại ngọn lửa đó với sự cầu nguyện và sự thực hành siêng năng các bí tích xưng tội và Thánh Thể.
Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria sự thành công của cuộc hợp vĩ đại Valencia sắp tới, và của mọi gia đình thề giới sao cho các gia đình sẽ nên những cộng đồng chân chính tình yêu và sự sống, trong đó ngọn lửa đức tin được truyền từ thế hệ sang thế hệ.
[Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Ý, ngài nói:]
Tôi theo dõi với sự quan tâm ngày càng tăng những biến có tại Iraq và Đất Thánh. Đối diện với sự bạo tàn đui mù gây ra những sự giết chóc dữ tợn, một đàng, và, đàng khác, sự đe doạ gia tăng cơn khủng hoảng mà trong một vài ngày qua nên thê thảm hơn, nền công chính là cần thiết và một sự dấn thân nghiêm chỉnh và đáng tin cho hoà bình, vô phúc thay, không được nhận thức.
Do đó, tôi mời tất cả kết hợp trong sự cầu nguyện tin cẩn và kiên trì hầu Chúa có thể soi sáng các tâm hồn và không ai miễn chuẩn mình khỏi nhiệm vụ xây dựng một sự chung sống hòa bình, trong sự nhận biết mỗi người là một anh em, bất luận quốc tịch họ tùy huộc.
Một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tôn giáo, do Hội Đồng Liên-tôn- giáo nườc Nga tổ chức, sẽ hợp tại Moscow từ July 3-5.
Theo lời mời của thượng phụ Moscow, Giáo Hội Công Giáo sẽ tham gia với đoàn đại biểu của mình. Tôi muốn bày tỏ những lời chào chân tình của tôi đối với Đức Thượng Phụ Alexy II và tất cả những kẻ tham dự. Cuộc hợp có ý nghĩa của rất nhiều người ủng hộ các tôn giáo thế giới chứng tỏ sự ao ước chung cổ võ sự đối thoại giữa các nền văn minh và sự theo đuổi một trật tự thế giới công chính và hòa bình hơn nữa.
Tôi hy vọng rằng, nhờ sự dấn thân chân tình của mọi người, sẽ tìm được những lãnh vực hợp tác hiệu nghiệm để xử lý những thách đó ngày nay trong sự kính trọng và hiểu biết nhau. Trong trường hợp những người Kitô hữu, cần phải hiểu biết nhau thâm sâu hơn và tôn trọng lẫn nhau trong ánh sáng phẩm giá và vận mạng đời đời của con người.
Khi bảo đảm sự cầu nguyện của tôi xin Thiên Chúa cho công trình thượng đỉnh này sinh nhiều hoa quả, tôi cầu xin cho tất cả anh chị em được những phúc lành dồi dào trên trời.
[Trong tiếng Pháp, Đức Giáo Hoàng nói:}
Tôi chào anh chị em, những người hành hương nói tiếng Pháp. Mong sao những kỳ nghỉ nên cho tất cả một dịp nghỉ ngơi và sự sống gia đình mảnh liệt hơn hầu tăng cường những tương quan giữa các thế hệ, cho phép giới trẻ đối thoại cách riêng với giới trưởng thành về những vấn đề thiết yếu đức tin và ý nghĩa sự sống. Với sự chúc lành tông toà của tôi.
[trong tiếng Anh, ngài nói:]
Tôi chào tất cả nhưng khách thăm viếng nói tiếng Anh qui tụ để đọc Kinh truyền Tin này. Vì tôi chuẩn bị thăm viếng nước Tây-ban-nha để kết thúc Cuộc Hợp Thế Giới lần thứ nam các Gia Đình, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho các gia đình, hầu họ có thể sống phù hợp với ơn gọi Thiên Chúa đã ban cho họ và hưởng nhờ từ những chính sách chính phủ công bình bảo tồn vai trò cơ bản của họ trong xã hội. Xin Chúa chúc phúc các gia đình anh chị em bằng niềm vui và bình an của Người!