“Hỡi những kẻ yếu lòng tin” (Mt 8, 23-27)

Không có một ai đi trên một du thuyền hay chiếc thuyền đánh cá trong lúc biển động dữ dội, sóng phủ đầy thuyền mà cứ ngủ tỉnh bơ như Chúa Giêsu! (c.23) Các tông đồ là những tay chuyên nghiệp đánh cá, ấy vậy mà hôm nay sóng cả đến nỗi phải đến đánh thức Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Giả sử trong trường hợp của quí bạn là một trong những tông đồ trên thuyền thì tâm tưởng nghĩ sao? Có lẽ chúng ta còn sợ hãi hơn các tông đồ vì chúng ta không phải là người làm nghề chài lưới!

Đức tin của chúng ta ngày hôm nay giống như đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ xíu với những làn sóng vô thần hoặc những học thuyết sai lạc đang nổi lên làm chao đảo và muốn nhận chìm chúng ta xuống. Đừng sợ! Hãy dùng đức tin nhỏ bé đó mà kêu cứu đến Chúa Giêsu qua sự cầu nguyện để chúng ta được đứng vững trong lòng giáo hội.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy cứu giúp chúng con kẻo chết mất! Vì thế giới này có quá nhiều cám dỗ, triết thuyết sai lạc đang ru ngủ linh hồn chúng con ra khỏi con thuyền giáo hội. Có quá nhiều gương mù gương xấu đang nổi lên như sóng cồn để đánh phá chúng con xa rời Đức Tin chân chính. Xin Chúa hãy cứu chúng con “khỏi sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ”. Amen.