ƠN GỌI HIỆN HIỆN
Ơn gọi đầu tiên và là nền tảng của mọi ơn gọi tự nhiên là ơn gọi làm người. Từ hư vô con người trở thành hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa và mang trong mình một định hướng siêu việt. Mỗi con người là một công trình tác tạo phát xuất từ chính sự sống của Thiên Chúa và nằm trong kế hoạch tình yêu muôn đời của Ngài. Vì thế sự sống của mỗi con người gắn liền vơi chính sự sống của Thiên Chúa, và tình yêu nơi mỗi người là dấu ấn khắc ghi tình yêu bao la của Ngài. Bất cứ dù là ai trong cuộc sống này đều cùng mang chung một bản chất là “người” của Thiên Chúa, mang tính cách bình đẳng tự căn tính của đời sống làm người với nhau. Những gì đụng chạm đến tính cách cá nhân con người cũng là đụng chạm đến chính Thiên Chúa. Những gì tác động trên người khác đều gây một ảnh hưởng nhất định trong trong kế hoạch tình yêu của Ngài. Ý thức được điều này ta nhận ra được tính cách nghiêm túc của cuộc sống mình quan trọng biết bao trong mọi tương quan giữa người với người.
Ơn gọi thứ hai và cũng là nền tảng cho mọi ơn gọi siêu nhiên là ơn gọi làm Kitô hữu. Từ sự hiện hữu đơn thuần nhân loại con người được mời gọi bước vào một sự hiện hữu linh thánh, do công trình tái tạo của Thien Chúa trong Đức Kitô. Sự hiện hữu linh thánh đó là con người được nâng lên để đđược tham dự vào sự sống của Thiên Chúa trong Đức Kitô : Nếu ta cùng chết với Ngài ta sẽ cùng Ngài phục sinh, nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị (x. Rm 6, 8). Trong giao ước mới này mỗi người đđược trở nên đđồng hàng với Đức Kitô: “Thầy khơng cịn gọi anh em l tơi tớ nữa, nhưng l bạn hữu. (Ga 15, 15). Và còn hơn thế nữa, mỗi người còn phải trở nên một với Đức Kitô, đồng hình đồng dạng với Ngài, mang chung một tính cách, chung một sự sống, chung một tình yêu, để cùng tác tạo và tái tạo trong công trình tình yêu của Thiên Chúa, dưới sự tác động của Thánh Thần. Sự sống của người Kitô hữu mang một chiều kích vô biên trong chính mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Mọi ơn gọi khác đều phát xuất từ ơn gọi làm người và một cách rõ nét trong ơn gọi làm Kitô Hữu, đó là ơn gọi tông đồ, ơn gọi thánh hiến, ơn gọi bậc sống, ơn gọi chức vụ, ơn gọi nghề nghiệp, ơn gọi môi trường, ơn gọi lãnh vực, ơn gọi hoàn cảnh, ơn gọi khả năng… đặc biệt ở đây muốn nói về ƠN GỌI HIỆN DIỆN. Theo nghĩa hiện sinh, mọi ơn gọi trong cuộc sống Kitô hữu đều qui hướng về ơn gọi Hiện Diện. Mọi ơn gọi chỉ thể hiện được tính cách cao cả và siêu vượt của nó trong ơn gọi Hiện Diện : nghĩa là sống phẩm chất cao nhất với tất cả sự ý thức của tâm hồn mình trong cơng việc này, giờ phút này, với con người này, trong hoàn cảnh này, của cuộc sống này.
Ơn gọi Hiện Diện chính là sự tập trung toàn bộ năng lực cho sự phát khởi cao đẹp nhất của một tư tưởng, một hành vi, một thái độ, một tâm tình, một phản ứng với tất cả sự đáp ứng tích cực. Sống Hiện Diện là ơn gọi thể hiện ba nhân đức đối thần : bằng một niền tin sâu xa, bằng một tình yêu mãnh liệt và bằng một lòng cậy trông tràn đầy. Ơn gọi Hiện Diện không phụ thuộc vào sự thành bại, hơn thua, được mất…nghĩa là nó không màng đến tác động hiệu quả của đối tượng; không nhằm đến sự thuận lợi hay bất lợi của sự việc hay con người; của tình thế hay hoàn cảnh xã hội đổi thay; của một quan niệm hay một ý thức hệ tương phản; mà nó chỉ nhằm đến chính sự THIỆN HẢO để thực hiện một cách sâu rộng nhất của lòng TIN, YÊU, HY VỌNG trong chính từng khoảnh khắc sống của đời mình với Chúa, với mọi người và mọi sự.
Có nhiều lúc chúng ta hiện hữu nhưng không hiện diện, hiện diện nhưng không hiện thực toàn tâm toàn ý với tất cả tình yêu. Thiếu sự hiện diện này con người chỉ còn là trơ trọi với chính mình với những bước đi hụt hẩng, nặng nề trong từng ngày theo Chúa. Để đạt tới sự Hiện Diện sung mãn đòi hỏi một quá trình tu luyện lâu dài với phương thế định tâm. Nó là kết quả của sự chìm sâu trong cầu nguyện và chiêm ngắm mỗi ngày để đạt tới sự hiện diện của Đức Kitô nơi chính mình trong mọi nơi mọi lúc
Ơn gọi làm người sẽ bế tắc, ơn gọi Kitô hữu sẽ là một thất bại, ơn gọi đời dâng hiến sẽ hụt hẫng, nếu không sống chân chính ơn gọi Hiện Diện của mình một cách triệt để và toàn diện. Đây là ơn gọi phổ quát và duy nhất của từng con người. Người ta có thể không hiểu được ơn gọi làm Kitô hữu, nhưng ai cũng hiểu và cảm nhận được Ơn Gọi Hiện Diện. Đó chính là hạt giống của ơn cứu độ mà Thánh Thần tung gieo; là tiếng nói chung của nhân loại; là tinh thần chung của mọi tôn giáo, vì nó không bị ngăn cách bởi cơ chế và giao điều.
Hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu để thấy được tất cả tính chất biệt loại của ơn gọi Hiện Diện : Đặc biệt khi Ngài bị cám dỗ; khi Ngài đứng trước tình cảnh của người đau khổ, bệnh tật; trước khi làm phép lạ cho Labarô sống lại; trong câu chuyện với người đàn bà Samaria; trong bửa Tiệc Ly và việc rửa chân cho các môn đệ; trong vườn cây dầu; trên con đường thập giá và những giờ phút cuối cùng trên thập giá. Sứ mạng cứu độ của Đức Kitô chỉ có thể hoàn thành trong Ơn Gọi Hiện Diện triệt để của Ngài trong từng giây phút sống với Cha và với mọi người. Dù Ngài biết rằng trước mắt mọi người, sự thực hiện Ơn Gọi Hiện Diện toàn tâm toàn ý đó của Ngài là một thất bại, là bị phản bội, bị từ chối, bị tẩy chay và là một ô nhục. Nhưng phía sau của tất cả những điều này là cái gì, nếu không phải là vinh quang của Thiên Chúa và là ơn cứu độ của con người. Bản chất, mục đích và ý nghĩa của Ơn Gọi Hiện Diện là như thế.
Một sự hiện diện của Chúa Kitô:
Từ sự nhận thức trên ta thấy rằng, sự phục vụ không chỉ hệ tại ở hành động hay hoạt động (euvres) của mình, mà trước tiên bằng chính sự hiện hữu (être) của mình. Hiện hữu ấy, nói rõ hơn, nghĩa là bằng cuộc sống (sống kiểu nào cũng được), bằng hoạt động (hoạt động thế nào cũng được), miễn là mình ý thức rằng và cho người khác thấy được rằng sự hiện diện của mình là sự hiện diện của Chúa Kitô.
Trong cuốn “Người phu quét lá” của Cha Nguyễn Khảm có kể một câu chuyện người ta phỏng vấn một Lm phục vụ trong một trại tị nạn ở Hồng Kông như sau : Cha làm gì ở đó ? Cha trả lời : Vấn để không phải là DOING mà là BEING. Vấn đề không phải là LÀM GÌ, nhưng là HIỆN DIỆN. Ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong từ ngữ HIỆN DIỆN đó là chia sẻ, lắng nghe, cảm thông, nâng đỡ bằng tâm tình của CK. Vì thế, luôn phải bắt đầu từ CK và trở lại với CK trong mọi lúc : “Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất... Chúa là điểm cao nơi con trở lại...” để sự hiện diện của ta là lời xác quyết về những giá trị cao đẹp của cuộc sống làm người và làm con Thiên Chúa. Và từ xác quyết nội tâm ấy, ta biến thành những hành động cụ thể cho đời, cho xã hội biết vươn tới tầm cao nhân loại, tới tầm vóc viên mãn của ĐK.
Con người sinh ra trong cuộc đời này không có gì khác hơn là để sống Ơn Gọi Hiện Hiện sâu xa của mình trong Đấng Tạo Thành. Bởi vì chính ơn gọi này quyết định tính cách hiện hữu hiện tại và chung cuộc của mọi ơn gọi khácnơi con người trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi.
Lạy Chúa, Chúa là niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời con, nhờ Chúa mà con hiện hữu, bởi Chúa mà con hiện diện. Xin cho con ý thức rằng, con đang sống từng giây phút dưới sự hiện diện của Chúa, để con cũng biết sống trọn vẹn sự hiện diện của con với mọi người và mọi việc, một sự hiện diện toàn tâm toàn ý với tất cả lòng tin, yêu, hy vọng.
Xin cho con nhận biết sâu xa rằng, sống đời tận hiến không gì khác hơn là hiện diện trọn vẹn với Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời con, để biết đón nhận Chúa trong mọi tình cảnh, để có thể thấy Chúa trong mọi tình huống, để có thể sống với Chúa trong mọi tình trạng, để làm nên một tình yêu chan chứa và sâu nhiệm trong cuộc đời con : một cuộc đời đang được biến đổi và kết dệt nên dưới sự hiện diện tràn đầy của lòng thương xót Chúa, Đấng là tất cả của cuộc đời con, bây giờ và mãi mãi. Amen.