ĐỨC MẸ TÀPAO
Maria !
Oi! lạy Mẹ Tàpao
Danh Thánh Mẹ ngọt ngào
Mẹ đẹp hơn trăng rằm
Mẹ sáng hơn sao mai
Mẹ tinh tuyền hơn tuyết
Mẹ diễm lệ biết chừng nào
Vì Mẹ là tác phẩm tuyệt vời
Của Thiên Chúa Ba Ngôi
Mẹ đứng giữa núi rừng
Điệp điệp trùng trùng
Giữa không gian lộng lẫy
Bát ngát thiên nhiên
Mẹ đứng đó giữa thăng trầm lịch sử
Nhìn La Ngà mãi uốn khúc quanh co
Sóng chập chờn như thực như hư
Mẹ đứng đó
Nhìn cánh đồng Kho
Mênh mông lúa vàng lượn sóng
Trải dài như một bức tranh thơ
Mẹ đứng đó khi nắng đổ mưa tràn
Mẹ đứng đó nhìn trăng rừng như khóc như than
Nghe gió hú mỗi lần dông bão
Oi! lạy Mẹ Tàpao
Từ trên núi Mẹ nhìn khách hành hương
Từ bốn phương đổ về
Hàng hàng lớp lớp
Lớn nhỏ trẻ già nam nữ
Người sang giàu cũng như người nghèo khổ
Đều tìm về với Mẹ, Mẹ ơi!
Vì Mẹ là Mẹ Chúa Trời
Cũng là Mẹ loài người chúng con
Lòng Mẹ như rừng núi mênh mông
Như bầu trời muôn năm xán lạn
Mẹ ban ơn hàng ngàn hàng vạn
Như cây rừng trút lá mỗi chiều hôm
Oi! Maria
Mẹ Tàpao kính mến
Mẹ chấp tay cầu nguyện
Anh sáng tỏa lung linh
Khách hành hương chiêm ngắm Mẹ thỏa tình
Trào nước mắt… bật lời kinh sám hối
Mẹ Tàpao!
Xin đoái thương Giáo Hội
Xin ban ơn Hiệp Nhất và Bình An
Mẹ thương ban cho dân tộc Việt Nam
Được an hòa thịnh vượng
Oi! lạy Mẹ Tàpao
Hôm nay đây khi mặt trời đứng bóng
Dưới chân Mẹ con lặng đứng say sưa
Nói về Mẹ biết mấy cho vừa
Yêu mến Mẹ không bao giờ no thỏa
Oi! lạy Mẹ Tàpao
Mẹ Tàpao!
Ngày 13/6/06