Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. (Ga 20,24-29)
Đây là bài Tin Mừng được đọc Chúa nhật Phục Sinh để chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại thật. Hầu hết các thánh tông đồ đã được Chúa Phục sinh hiện ra và đã tin nhận là Thầy của mình. Khốn nỗi lần nào cũng thiếu mặt ông Toma để ông thốt lên những lời : “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Ông Toma nói thì mạnh mẽ và đầy lòng hồ nghi ngờ vực. Ấy thế, khi Chúa Giêsu hiện đến với các tông đồ và có mặt ông Toma nữa thì những lời nói trước đây biến mất khỏi miệng ông. Tại sao vậy?
“Phúc cho những ai không thấy mà tin”, nên lời của Chúa Giêsu trở thành một định nghĩa cho nhân đức tin của Hội thánh Công giáo. Đức Tin là những điều chúng ta không trông thấy, điều đó là điều chúng ta phải tin. Đức Tin không những là những điều chưa nhìn thấy và cả những điều không thể cắt nghĩa theo mọi khía cạnh của trần thế, hoặc những điều không thể hiểu được bằng trí khôn, điều đó mới cần TIN.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin cho chúng con luôn vững tin vào những mầu nhiệm của Hội Thánh dậy. Bởi vì đức tin là những điều chúng con không thể nhìn thấy, nhưng với đức cậy và đức mến, chúng con sẽ hy vọng ngày sau được nhìn thấy tỏ tường trên nước thiên đàng. Hợp với Thánh Tôma chúng con tuyên nhận: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Xin Chúa hãy củng cố đức tin yếu kém trong chúng con. Amen.
Đây là bài Tin Mừng được đọc Chúa nhật Phục Sinh để chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại thật. Hầu hết các thánh tông đồ đã được Chúa Phục sinh hiện ra và đã tin nhận là Thầy của mình. Khốn nỗi lần nào cũng thiếu mặt ông Toma để ông thốt lên những lời : “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Ông Toma nói thì mạnh mẽ và đầy lòng hồ nghi ngờ vực. Ấy thế, khi Chúa Giêsu hiện đến với các tông đồ và có mặt ông Toma nữa thì những lời nói trước đây biến mất khỏi miệng ông. Tại sao vậy?
“Phúc cho những ai không thấy mà tin”, nên lời của Chúa Giêsu trở thành một định nghĩa cho nhân đức tin của Hội thánh Công giáo. Đức Tin là những điều chúng ta không trông thấy, điều đó là điều chúng ta phải tin. Đức Tin không những là những điều chưa nhìn thấy và cả những điều không thể cắt nghĩa theo mọi khía cạnh của trần thế, hoặc những điều không thể hiểu được bằng trí khôn, điều đó mới cần TIN.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin cho chúng con luôn vững tin vào những mầu nhiệm của Hội Thánh dậy. Bởi vì đức tin là những điều chúng con không thể nhìn thấy, nhưng với đức cậy và đức mến, chúng con sẽ hy vọng ngày sau được nhìn thấy tỏ tường trên nước thiên đàng. Hợp với Thánh Tôma chúng con tuyên nhận: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Xin Chúa hãy củng cố đức tin yếu kém trong chúng con. Amen.