Ý CẦU NGUYỆN THÁNG BẢY 2006
Ý CHUNG : Cầu cho các người bị giam giữ, nhất là những người trẻ. Xin cho các người bị giam giữ, nhất là những người trẻ, được xã hội nâng đỡ, để giúp họ tìm lại được một ý nghĩa cho cuộc sống.
Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo khác nhau được sống hoà hợp với nhau. Xin cho, trong các xứ truyền giáo, các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo khác nhau được sống hoà hợp, để cùng nhau xây dựng một xã hội dựa trên những giá trị nhân bản và tâm linh.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Tôi không nhận lỗi, hoặc không tích cực tìm giải pháp sửa lỗi. Xin thương xót tôi.
Tôi không quảng đại để giúp các người bị giam giữ tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Xin thương xót tôi.
Tôi vẫn còn phân biệt đối xử: phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo. Xin thương xót tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
KÊU MỜI : Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng chí thánh, tuy nhiên Ngài không bao giờ muốn kẻ gian ác phải chết, trái lại Ngài luôn muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Chúng ta cùng ngợi khen Thiên Chúa nhân từ vô biên, và cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:
1. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: “Chị hãy về, và từ nay, đừng phạm tội nữa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang phải bị giam giữ: nhận thức ý nghĩa và giá trị cuộc sống, để góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc Âm.
2. Người thanh niên hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ tìm lại được ý nghĩa cho cuộc sống mình, theo đường hướng tích cực của Tin Mừng Chúa Kitô Phục sinh.
3. Chúa Giêsu bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong các cộng đồng tôn giáo, được sống hoà hợp với nhau, nhằm xây dựng xã hội lành mạnh theo giáo lý Tin Mừng Chúa Kitô.
4. “Còn Đức Giêsu thì ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được sống hoà hợp với nhau, dù ở giữa các cộng đồng chủng tộc, hay tôn giáo khác nhau.
KẾT THÚC : Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được sống hoà hợp trong sự thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con được ơn Thánh Thần Chúa hướng dẫn, mà bước đi theo Lời Con Chúa dạy bảo, và được thông dự vào sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý CHUNG : Cầu cho các người bị giam giữ, nhất là những người trẻ. Xin cho các người bị giam giữ, nhất là những người trẻ, được xã hội nâng đỡ, để giúp họ tìm lại được một ý nghĩa cho cuộc sống.
Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo khác nhau được sống hoà hợp với nhau. Xin cho, trong các xứ truyền giáo, các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo khác nhau được sống hoà hợp, để cùng nhau xây dựng một xã hội dựa trên những giá trị nhân bản và tâm linh.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Tôi không nhận lỗi, hoặc không tích cực tìm giải pháp sửa lỗi. Xin thương xót tôi.
Tôi không quảng đại để giúp các người bị giam giữ tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Xin thương xót tôi.
Tôi vẫn còn phân biệt đối xử: phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo. Xin thương xót tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
KÊU MỜI : Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng chí thánh, tuy nhiên Ngài không bao giờ muốn kẻ gian ác phải chết, trái lại Ngài luôn muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Chúng ta cùng ngợi khen Thiên Chúa nhân từ vô biên, và cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:
1. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: “Chị hãy về, và từ nay, đừng phạm tội nữa”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang phải bị giam giữ: nhận thức ý nghĩa và giá trị cuộc sống, để góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc Âm.
2. Người thanh niên hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ tìm lại được ý nghĩa cho cuộc sống mình, theo đường hướng tích cực của Tin Mừng Chúa Kitô Phục sinh.
3. Chúa Giêsu bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong các cộng đồng tôn giáo, được sống hoà hợp với nhau, nhằm xây dựng xã hội lành mạnh theo giáo lý Tin Mừng Chúa Kitô.
4. “Còn Đức Giêsu thì ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được sống hoà hợp với nhau, dù ở giữa các cộng đồng chủng tộc, hay tôn giáo khác nhau.
KẾT THÚC : Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được sống hoà hợp trong sự thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con được ơn Thánh Thần Chúa hướng dẫn, mà bước đi theo Lời Con Chúa dạy bảo, và được thông dự vào sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.