Mt 16, 17-18 "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được".
Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô đã xác tín niềm tin mà Chúa Cha đã mạc khải cho ông. Ở một đoạn Kinh Thánh khác có nói: nếu không có Thánh Thần thì dù có nói Chúa Giêsu là Chúa cũng không mở miệng nói được. Vậy niềm tin của tôi là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho, thế nhưng cũng cần đáp trả từ nơi tôi như thánh Phêrô hôm nay là tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa. Tôi cần tuyên xưng câu này thường xuyên để xác tín tôi thuộc về Chúa. Sự tuyên xưng niềm tin không chỉ gới hạn nơi khuôn khổ nhà thờ, hội đoàn mà còn ở mọi nơi và với mọi người. Tôi không thể che dấu niềm tin chỉ vì sợ mắc cở, xấu hổ, hay bị kinh bỉ. Mỗi lần vào tuần Thánh đọc đoạn phúc âm thánh Phêrô chối Chúa 3 lần, tôi không phục Ngài chút nào. Thế nhưng khi xem phi Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (The Passion of the Christ), tôi phải nhắm mắt lại vì quân dữ đánh Chúa Giêsu kinh sợ quá, ngoài sức tưởng tượng. Nếu một người dí súng bắt tôi bỏ đạo nếu không sẽ bắn chết, có lẽ tôi không sợ bị chết ngay tức khắc, nhưng đứng trước cảnh tượng Chúa Giêsu bì đánh đập dã man như thế tôi có lẽ không hơn gì thánh Phêrô.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Cám ơn Chúa đã ban niềm tin cho con. Nếu không có ơn Chúa thì con cũng yếu đuối lắm. Vì thế con biết con luôn cần cho Chúa, xin Chúa cho con luôn gắn bó với Chúa. Amen.
Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô đã xác tín niềm tin mà Chúa Cha đã mạc khải cho ông. Ở một đoạn Kinh Thánh khác có nói: nếu không có Thánh Thần thì dù có nói Chúa Giêsu là Chúa cũng không mở miệng nói được. Vậy niềm tin của tôi là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho, thế nhưng cũng cần đáp trả từ nơi tôi như thánh Phêrô hôm nay là tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa. Tôi cần tuyên xưng câu này thường xuyên để xác tín tôi thuộc về Chúa. Sự tuyên xưng niềm tin không chỉ gới hạn nơi khuôn khổ nhà thờ, hội đoàn mà còn ở mọi nơi và với mọi người. Tôi không thể che dấu niềm tin chỉ vì sợ mắc cở, xấu hổ, hay bị kinh bỉ. Mỗi lần vào tuần Thánh đọc đoạn phúc âm thánh Phêrô chối Chúa 3 lần, tôi không phục Ngài chút nào. Thế nhưng khi xem phi Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (The Passion of the Christ), tôi phải nhắm mắt lại vì quân dữ đánh Chúa Giêsu kinh sợ quá, ngoài sức tưởng tượng. Nếu một người dí súng bắt tôi bỏ đạo nếu không sẽ bắn chết, có lẽ tôi không sợ bị chết ngay tức khắc, nhưng đứng trước cảnh tượng Chúa Giêsu bì đánh đập dã man như thế tôi có lẽ không hơn gì thánh Phêrô.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Cám ơn Chúa đã ban niềm tin cho con. Nếu không có ơn Chúa thì con cũng yếu đuối lắm. Vì thế con biết con luôn cần cho Chúa, xin Chúa cho con luôn gắn bó với Chúa. Amen.