Mt 7, 16 Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt.
Bài tin mừng hôm nay là bài học biện phân thần khí cho tôi. Nếu một người có hành động yêu thương thì họ có trái tim yêu thương. Nếu một người chuyên chê bai người khác thì họ không có lòng khiêm nhường. Một người có trái tim hiệp nhất không thể nào lại cứ đi gây rối, chia rẽ. Những gì có trong lòng hay trong trái tim thì thường tỏ lộ ra bên ngoài qua hành động. Lời nói và hành động phải đi đôi với nhau. Nếu Chúa Giêsu nói Ngà là mục tử tốt lành thì sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên, nhưng Ngài lại chẳng thực hành điều đó thì Ngài đã nói dối. Nếu hành động của tôi xem ra trái lại với những lời tôi nói thì tôi phải coi chừng. Có thể tôi chỉ là một cây tốt cành, nhiều lá mà không có trái. Điều này xảy ra nhiều khi đời sống đức tin thiếu Lời của Chúa. Lời của Chúa như con dao hai lưỡi chia cắt xương với tuỷ. Thời buổi hôm nay vàng, thau lẫn lộn. Tôi cần bước đi trong sự dẫn dắt của Thần Khí, đầu phục cho Thần Khí Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con cần gắn bó với Chúa để Chúa dẫn dắt con, giúp con biện phần điều lành và điều dữ. Con chỉ có thể sinh hoa trái tốt nếu con sống gắn liền với Chúa qua cầu nguyện và Thánh Thể. Xin giúp con có trái tim yêu Chúa bừng cháy. Amen.
Bài tin mừng hôm nay là bài học biện phân thần khí cho tôi. Nếu một người có hành động yêu thương thì họ có trái tim yêu thương. Nếu một người chuyên chê bai người khác thì họ không có lòng khiêm nhường. Một người có trái tim hiệp nhất không thể nào lại cứ đi gây rối, chia rẽ. Những gì có trong lòng hay trong trái tim thì thường tỏ lộ ra bên ngoài qua hành động. Lời nói và hành động phải đi đôi với nhau. Nếu Chúa Giêsu nói Ngà là mục tử tốt lành thì sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên, nhưng Ngài lại chẳng thực hành điều đó thì Ngài đã nói dối. Nếu hành động của tôi xem ra trái lại với những lời tôi nói thì tôi phải coi chừng. Có thể tôi chỉ là một cây tốt cành, nhiều lá mà không có trái. Điều này xảy ra nhiều khi đời sống đức tin thiếu Lời của Chúa. Lời của Chúa như con dao hai lưỡi chia cắt xương với tuỷ. Thời buổi hôm nay vàng, thau lẫn lộn. Tôi cần bước đi trong sự dẫn dắt của Thần Khí, đầu phục cho Thần Khí Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con cần gắn bó với Chúa để Chúa dẫn dắt con, giúp con biện phần điều lành và điều dữ. Con chỉ có thể sinh hoa trái tốt nếu con sống gắn liền với Chúa qua cầu nguyện và Thánh Thể. Xin giúp con có trái tim yêu Chúa bừng cháy. Amen.