Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, B
Mc 13,33-37


I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1) Ý CHÍNH : TỈNH THỨC ĐỢI CHỜ CHÚA ĐẾN.


* Mùa Vọng là thời kỳ các tín hữu chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ Giáng Sinh, kính nhớ Con Thiên Chúa xuống trần gian lần thứ nhất để trở thành Em-ma-nu-en (Thiên Chúa ở cùng chúng ta). Đồng thời, đây cũng là thời kỳ Giáo Hội hướng lòng trí các tín hữu trông đợi Đấng Cứu Thế đến lần thứ hai trong ngày Tận Thế. Trong Mùa Vọng này, Giáo Hội dạy các tín hữu siêng năng dâng lên Chúa lời cầu : "Ma-ra-na-tha !" (Lạy Chúa Giê-su, xin mau ngự đến) (2 Cr 16,22; Kh 22,20b).

* Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải luôn Tỉnh Thức và Canh Thức, để chờ đợi Ngài sẽ trở lại trong ngày Tận Thế để ban Ơn Cứu Độ. Tỉnh thức là không mê ngủ khi chủ trở về. Canh thức là chu toàn bổn phận của một đầy tớ được chủ trao cho nhiệm vụ canh cửa, phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng mở cửa khi ông chủ về nhà vào bất cứ lúc nào trong đêm.


2) CHÚ THÍCH :


* Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ : "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến" (Mc 13,33):

+ Khi ấy : Đây là lúc Chúa Giê-su đang ngồi trên núi Cây Dầu đối diện với Đền Thờ, để giảng dạy các môn đệ. Tin Mừng có kể tên 4 môn đệ là các ông : Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và An-rê (x. Mc 13,3).

+ Coi chừng : Là cảnh giác đề phòng. Các môn đệ phải đề phòng những tiên tri gỉa sẽ mạo danh Chúa đến để lừa gạt họ (x. Mc 13,6.22). Phải đề phòng trước những tình huống khó khăn sẽ xảy ra trong thời cuối cùng như : Sẽ bị người thân bắt nộp cho quan quyền, bị hành hạ đánh đòn, và có thể còn bị giết chết nữa (x. Mc 13,9-13).

+ Tỉnh thức và cầu nguyện : Là thái độ phải có của người tín hữu. Họ không được mê ngũ, nhưng phải luôn canh thức và kết hiệp với Chúa bằng chuyên cần cầu nguyện, để khỏi bất ngờ khi Chúa đến.

*Cũng như người kia trẩy đi phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức (Mc 13,34) :

+ Ông chủ nhà kia : Ám chỉ Chúa Giê-su. Sau khi sống lại. Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài đã trao sứ mệnh tiếp tục rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ như sau : "Hãy đi khắp thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15).

+ Ra lệnh cho người giữ cửa : Người giữ cửa là người quản lý, ám chỉ các người tín hữu chúng ta. Mỗi người chúng ta có bổn phận phải canh thức, nghĩa là phải luôn ở trong tư thế làm việc, chu toàn bổn phận cách nghiêm túc.

* Vậy anh em phải canh thức, kẽo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : Phải canh thức ! (Mc 13,36-37):

+ Canh thức : Là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng làm việc. Ở đây là sẵn sàng đón chủ về bất ngờ. Phải tránh tình trạng mê ngủ khi Chúa đến, nghĩa là tránh sa đà vào thói quen hưởng thụ những đam mê và lạc thú bất chính.

+ Nói với hết thảy mọi người : Qua các môn đệ, Chúa Giê-su muốn nhắn nhủ đến hết mọi người là họ phải canh thức thì mới được Ơn Cứu Độ, Canh thức cụ thể là phải Tin Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa; Là phải được tái sinh bởi nước và Thánh Thần trong Bí tích Rửa Tội; Là phải lắng nghe Lời Chúa và sẵn sàng tuân theo Ý Chúa; Cuối cùng là phải sống giới răn yêu thương cách cụ thể : Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết...



II. HỌC SỐNG LỜI CHÚA


1) HÃY CANH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN (x.Mc 13,33) :

* Tại một trường dòng kia, một hôm thầy giám thị muốn kiểm tra về lòng đạo đức của học trò, nên vào lúc nghỉ giải lao ở giữa giờ chơi, thầy cho gọi tất cả các em lại và đặt câu hỏi : " Giả như chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là đến ngày Tận Thế, hết mọi người đều phải chết, thì các em sẽ làm gì để được rỗi linh hồn ?". Sau đó các em lần lượt trả lời câu hỏi ấy. Em thì nói rằng : "Thưa Thầy, em sẽ vào trong nhà nguyện dọn mình và xưng tội chung lần cuối cùng với cha giải tội thật sốt sắng!". Em khác thì nói : "Thưa Thầy em sẽ mang ngay số tiền để dành để phân phát cho một bệnh nhân nghèo bấy lâu không có tiền thuốc thang chữa trị ở ngay bên cạnh nhà em". Riêng cậu bé Lu-I Gông-gia-ga lại nói : "Còn em ư ? Em cứ tiếp tục ra sân chơi như thường !". Sau đó cậu bé cho biết lý do : "Sở dĩ em cứ ra sân chơi như thường lệ, vì em đã luôn chuẩn bị sẵn sàng rồi. Từ mấy năm nay, mỗi buổi sáng em đều quì gối bên cạnh giường để dâng ngày cho Chúa. Khi ấy em hay thưa với Chúa rằng : "Lạy Chúa, hôm nay có thể sẽ là ngày cuối cùng của đời con. Để chuẩn bị ra trước tòa Chúa phán xét, con cần sám hối hết mọi lỗi lầm trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Xin Chúa cho con biết hiếu thảo với Chúa là Cha, và yêu thương phục vụ tha nhân như những thân nhân ruột thịt của mình".

* Qua câu nói trên. Cậu bé Lu-i Gông-gia-ga đã tỉnh thức theo lời Chúa dạy hôm nay hay không? Mỗi người chúng ta phải làm gì cụ thể trong những ngày Mùa Vọng này để đáng được Chúa ban thưởng bội hậu Nước Trời trong giờ phán xét sau này ?


2) PHẢI TỈNH THỨC THẾ NÀO ?

* Thánh Phao-lô khuyên các tín hữu Rô-ma phải tỉnh thức như sau : "Anh em thân mến. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đầu. Chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày : Không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng" (Rm,13,12-14).

* Mới đây các nhà khảo cổ đã tìm ra một thành phố cổ xưa đã bị chôn vùi trong lòng đất hàng ngàn năm, do núi phun lửa làm cho nham thạch bất ngờ ập xuống thành phố. Rất nhiều người đã bị chôn vùi trong lớp nham thạch nóng bỏng và chết lập tức. Nhiều xác chết đã được đào thấy bị chết khi đang ở trong những tư thế khác nhau : Có người chết khi đang ngủ trên giường, người khác chết khi đang ngồi bàn ăn uống. Đặc biệt người ta đào được xác của một người lính bị chết trong tư thế đang đứng gác và đang cầm một cây giáo dài trên tay.

* Giả như ngay lúc này mà chúng ta phải chết bất ngờ, thì mỗi người chúng ta sẽ chết trong tư thế nào ? Đang quì cầu nguyện hay đang đứng làm việc, đang ngồi đánh bài hay đang hưởng thụ các đam mê bất chính ?


III. HIỆP SỐNG NGUYỆN CẦU


1) Lạy Chúa Giê-su,
chúng con là những người yếu đuối và bất toàn. Chúng con thường tỏ ra ích kỷ, tự mãn và hay khinh thường nói xấu tha nhân, nhất là những kẻ đồng trang lứa mà lại có nhiều ưu điểm trổi vượt hơn chúng con. Chúng con cũng thường hay ganh tị và kết án bất công cho những kẻ chúng con không ưa thích.

Trong những ngày Mùa Vọng này, xin cho chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện kết hiệp với Chúa. Cho chúng con chiếu toả ánh sáng tin yêu trước mặt người đời, hầu bất cứ khi nào Chúa đến, cũng thấy chúng con đang canh thức, đang sẵn sàng chu toàn nhiệm vụ Chúa trao, đang có sẵn dầu ơn thánh trong cây đèn Đức Tin của mình, đang thực thi thánh Ý Chúa Cha... Nhờ đó chúng con sẽ được Chúa thương đón nhận vào dự tiệc vui muôn đời trong Nước của Chúa.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. - Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.


2) Lạy Mẹ Ma-ri-a,
Xin cho chúng con là những người con cái của Mẹ được sống tinh thần Mùa Vọng cách tốt đẹp.
Xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện để được kết hiệp mật thiết với Chúa noi gương Mẹ xưa.
Xin cho chúng con biết luôn mở rộng lòng đón nghe Lời Chúa mỗi khi dự lễ, lúc đọc kinh cầu nguyện một mình hay đọc chung trong giờ kinh tối gia đình, trong các sinh hoạt hội họp giữa cộng đoàn.
Xin cho chúng con biết phối hợp giữa công việc làm với lời cầu xin, biết cậy trông phó thác cuộc sống trong tay Chúa quan phòng.
Xin cho chúng con biết năng dâng lời cảm tạ tri ân mỗi khi thành công cũng như lúc gặp phải thất bại, khi được may lành cũng như lúc rủi ro trái ý... Vì biết rằng mọi sự Chúa để xảy đến cho con đều là hồng ân của Chúa và đều hữu ích cho phần rỗi của con.

X ) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. - Đ ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.