GIÊSU: ĐẤNG CÓ QUYỀN TRÊN SÓNG GIÓ
Khi thấy những đau khổ do bịnh tật, thiên tai, bão lụt … gây ra người ta thường hay nói: “Đời là bể khổ!”
Khi chuẩn bị lên đường tìm đường cứu nước, nhiều người đã chạy đến khấn với Đức Mẹ và vô cùng sốt sắng ngân nga: “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi sáng cho con lúc vượt biển thế gian…”
Khi cầu nguyện cho các đấng, các bậc trong hội thánh, người ta thường cầu nguyện như thế này: “Xin cho Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục của chúng con được sức khoẻ dồi dào, khôn ngoan và sáng suốt để các ngài lèo lái con thuyền của Giáo Hội vượt qua những cơn bão táp và giông tố đi về đến bến bình an…”
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng cuộc đời này được ví như là một đại dương và thế gian này được xem như là một biển cả mênh mông như vậy thì chắc chắn trên biển phải có những con tàu, những chiếc thuyền to nhỏ, bạn nghĩ đúng không? Có biển thì phải có thuyền, có tàu, có hàng không mẫu hạm trên ấy! Cho nên tôi trộm nghĩ như thế này:
• Mỗi cá nhân như là một chiếc xuồng.
• Mỗi gia đình là một chiếc bè.
• Mỗi hội đoàn hay dòng tu là một con thuyền
• Mỗi giáo xứ là một chiếc tàu
• Và… Giáo Hội là một chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ.
Tàu thuyền một khi đã lênh đênh trên mặt biển rồi thì không thể nào tránh được những cơn sóng to nhỏ và chẳng có cách chi thoát khỏi những chao đảo, bập bềnh và lắc lư do bão táp và cuồng phong gây nên, bạn đồng ý không? Cũng vậy! Bạn và tôi, và tất cả nhân loại không trừ một ai, một khi đã sanh ra trên cõi đời này thì không có cách chi tránh khỏi những cơn sóng gió cũng không thể thoát khỏi những trận bão tố to nhỏ do biển đời này gây ra! Bạn muốn biết những loại gió bão và giông tố này không? Tôi cam đoan bạn đã biết rồi!
• Khi tôi lâm vào cảnh hoang mang, sợ hãi, lúng túng, lo lắng, bất an, phiền muộn, chán chường, thất vọng …
• Khi gia đình của tôi chạm trán với những biến cố đau thương như bị tai nạn xe cộ, bị tai nạn nghề nghiệp, bị thất nghiệp, vợ chồng, con cái bất hòa, xung đột với nhau, kể đau người bịnh, chịu tang chế…
• Khi trong cộng đoàn giáo xứ của tôi xảy ra những gương mù, gương xấu: Đố kị, ghen tương, kèn cựa, tranh giành quyền lợi, chức vị, chia bè, kéo phái, tố cáo nhau, mạt sát, thù ghét nhau …
• Khi trong cộng đoàn dòng tu của tôi phải đương đầu với những khủng hoảng về mặt nhân sự, tài chánh, huấn luyện, đào tạo, kỳ thị chủng tộc, chia rẽ, phân biệt, thiên vị…
• Khi Giáo Hội bị bêu xấu, hạ nhục, và bị công kích bởi gương mù gương xấu do một số nhỏ giáo sĩ gây ra…
Bạn thân mến, thuyền tàu trên biển gặp sóng gió, bão táp là chuyện rất bình thường bởi vì có chiếc thuyền hay có chiếc tàu và ngay cả hàng không mẫu hạm nào ở trên biển mà lại tránh được những chao đảo và giao động do những cơn sóng hay bão tố gây ra hay không? Làm gì có???
Nếu những chiếc thuyền đời của tôi và của bạn không thể tránh được sức va chạm và những ảnh hưởng của sóng gió, bão táp và giông tố của cuộc đời này thì chúng mình phải làm gì để giữ cho con thuyền của chúng mình khỏi bị lật úp đây?
Tôi nghĩ cách hay nhất là chúng mình hãy bắt chước các tông đồ chạy đến với Chúa Giêsu để xin Ngài dẹp tan sóng gió và bão tố bảo vệ con thuyền, chiếc bè, con tàu… của chúng mình khỏi bị lật úp. Tôi nói thật, dù cho bạn và tôi có dùng hết mọi kiến thức, tất cả sức lực cũng như tất cả trí khôn ngoan để ôm tay lái cho cứng và lèo lái con thuyền cho đúng kiểu, đúng cách … thì chúng mình cũng không thể nào chống lại sức tàn phá và tấn công của những cơn bão tố rất dữ tợn và khốc liệt của cuộc đời này đâu. Thật đấy! Sức người có hạn mà! Chúng mình cần phải dựa vào Đấng mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh (Mk 4:41) thì mới đủ sức vượt qua những cơn sóng gió và bão táp của cuộc đời này được!
Bạn thân mến, trong những lúc chiếc xuồng của cá nhân, chiếc bè của gia đình, chiếc thuyền của cộng đoàn và chiếc hàng không mẫu hạm CHURCH bị sóng gió xô đẩy giập vùi … thì tôi và bạn phải ghi nhớ hai điều này:
• Thứ nhất là Đức Giêsu Kitô đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà [giả vờ] ngủ. Ngài đã ở trên thuyền, đang hiện diện trên chiếc tàu và sẽ ở trên trên chiếc hàng không mẫu hạm CHURCH để giúp đỡ chúng mình!
• Thứ hai là hãy bắt chước các môn đệ chạy đến đánh thức [Chúa Giêsu] dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?" (Mk 4:37)
Chỉ khi nào tôi và bạn tin vào sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Đấng có quyền lực trên sóng gió mưa bão và mở miệng van xin Ngài ra tay cứu giúp thì lúc đó con thuyền, chiếc tàu và hàng không mẫu hạm CHURCH mới được bình an vô sự! Bởi vì “Không có Thầy thì các con không thể làm gì được!” (Jn 15:5). Như vậy!
• Nếu bạn xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn vật, mọi loài…
• Nếu bạn biết chạy đến cậy trông và mở miệng nài nỉ với Đức Giêsu là Đấng có quyền lực trên tất cả mọi loại sóng gió bão táp của ác thần và quỷ thần…
Thì tôi bảo đảm với bạn là chiếc xuồng, chiếc bè gia đình, con thuyền dòng tu và hàng không mẫu hạm CHURCH chắc chắn sẽ vượt qua mọi cơn sóng gió, bão táp và đi đến bến bình an.
Thay cho lời kết, tôi xin phép được gửi đến bạn ba lời đề nghị sau:
• Khi phải đối diện với những khó khăn thử thách và đau khổ… bạn hãy cố gắng bình tĩnh và hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà [giả vờ] ngủ mà thôi! (Mk 4:41).
• Hãy trông cậy vào quyền năng của Chúa, lập tức chạy đến đánh thức Chúa dậy và thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con kẻo con chết mất!”
• Rồi sau đó bạn hãy cố gắng hết sức mình cũng như dùng mọi khả năng sẵn có của bạn để giải quyết vấn đề khó khăn mà bạn đang phải đối diện.
Bạn thử làm đi! Bảo đảm với bạn là sóng gió và bão táp sẽ lặng yên và con thuyền của bạn sẽ bình yên trên chuyến hải trình về đến nơi mà tôi và bạn hằng mong đợi đó là bến Thiên Đàng.
Chúa Giêsu đang ở trên thuyền với chúng mình, khi bạn và tôi đánh thức Ngài, Ngài sẽ thức dậy, sẽ ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi!” và sóng gió bão táp sẽ lập tức yên lặng như tờ cho mà xem! (Mk 4:39). Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để trong những lúc tôi và bạn gặp sóng to gió lớn thì chúng mình biết bình tĩnh, biết trông cậy và kêu cầu Đức Giêsu Kitô, Đấng có quyền uy trên tất cả mọi loại sóng gió và bão táp trên biển cả của cuộc đời.
phamtinh@yahoo.com