Ga 19, 33-34 Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra.
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc nhở tình yêu bao la, nhân hậu của Chúa dành cho mọi người. Vết thương sau cùng Chúa Giêsu phải chịu vì yêu thương con người là trái tim bị đâu thâu. Nơi trái tim Chúa, các linh hồn tội lỗi đến trú ẩn để được thương xót. Qua hình Lòng Thương Xót mà Chúa tỏ ra cho thánh nữ Faustina thì từ trái tim Chúa có 2 tia sáng, một tia màu đó, một tia màu trắng. Chúa Giêsu giải thích cho thánh nữ Faustina như sau:
“Luồng ánh sáng trắng biểu thị nước, dòng nước biến đổi các linh hồn thành công chính. Luồng ánh sáng đỏ biểu thị máu ban sự sống cho các linh hồn. Hai luồng ánh sáng này phát xuất từ tận đáy Lòng Thương Xót thiết tha của Chúa được mũi đòng mở ra trên thánh giá, phúc cho ai đến náu thân nơi đó, bởi vì cánh tay công lý của Thiên Chúa sẽ không đụng đến họ”.
Cầu Nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, kho lẫm của nguồn ẩn sủng và lòng thuơng xót. Xin soi sáng cho những kẻ tội nhân biết chạy đến tìm nương tựa nơi thánh tâm Chúa Giêsu. Cám ơn nguồn tình yêu bao la, nhân từ của Thánh Tâm Chúa. Amen.
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc nhở tình yêu bao la, nhân hậu của Chúa dành cho mọi người. Vết thương sau cùng Chúa Giêsu phải chịu vì yêu thương con người là trái tim bị đâu thâu. Nơi trái tim Chúa, các linh hồn tội lỗi đến trú ẩn để được thương xót. Qua hình Lòng Thương Xót mà Chúa tỏ ra cho thánh nữ Faustina thì từ trái tim Chúa có 2 tia sáng, một tia màu đó, một tia màu trắng. Chúa Giêsu giải thích cho thánh nữ Faustina như sau:
“Luồng ánh sáng trắng biểu thị nước, dòng nước biến đổi các linh hồn thành công chính. Luồng ánh sáng đỏ biểu thị máu ban sự sống cho các linh hồn. Hai luồng ánh sáng này phát xuất từ tận đáy Lòng Thương Xót thiết tha của Chúa được mũi đòng mở ra trên thánh giá, phúc cho ai đến náu thân nơi đó, bởi vì cánh tay công lý của Thiên Chúa sẽ không đụng đến họ”.
Cầu Nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, kho lẫm của nguồn ẩn sủng và lòng thuơng xót. Xin soi sáng cho những kẻ tội nhân biết chạy đến tìm nương tựa nơi thánh tâm Chúa Giêsu. Cám ơn nguồn tình yêu bao la, nhân từ của Thánh Tâm Chúa. Amen.