Mt 6, 1-2 "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi.

Hôm nay Chúa Giêsu dạy tôi tránh phô trương, hình thức bên ngoài trong cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Những trống kèn, cờ quạt linh đình đôi khi mất nhiều giờ, mất nhiều công, mất giấc ngủ nhiều hơn là giờ dành cho cầu nguyện. Việc Chúa Giêsu cầu nguyện, Thánh Kinh cho biết Chúa Giêsu một lần lên núi, lần khác thì tới một nơi hoang vắng, và lần trước cuộc khổ nạn vào vườn cây dầu, hay có thể nói rất âm thầm. Ăn chay rất cần thiết để chống lại sự dữ vì Chúa Giêsu được Thần Khí đưa vào hoang điạ, một nơi thanh vắng để ăn chay và cầu nguyện. Khi vừa đi ra khỏi nơi ấy, sự dự tấn công liền và Chúa đã thắng sự dữ.

Việc bố thí Chúa Giêsu cũng dạy phải âm thầm, kín đáo. Đây là một thách đố của thời đại hôm nay kể cả người cho lẫn người nhận. Chúa Giêsu là một Thiên Chúa uy quyền nhưng xem ra quá âm thầm và kín đáo. Ngài chọn cho Mình một Người Mẹ tầm thường, đơn sơ, khiêm nhường và đến thế gian nơi máng cỏ, giữa đêm khuya vắng lặng chẳng mấy ai biết. Thế rồi, một sự hy sinh cao cả trên thánh giá lại diễn ra trên đồi hoang vắng cũng chẳng mấy ai biết đến.

Cầu Nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống hướng về nội tâm, nơi Chúa Thánh Thần đang ngự trị hơn là những gì lộ ra bên ngoài cho người khác biết. Xin giúp con được Chúa biết hơn là được người đời biết đến trong cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Amen.