ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỀ THÁNH THỂ
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày trưa hôm nay, truớc và sau khi đọc kinh Truyền Tin với dân chúng qui tụ trong Quảng trường Thánh Pherô.
Anh Chị Em thân mến
Hôm nay, tại nước Italy và trong nhiều xứ khác, cử hành lễ trọng Mình Chúa Kitô. Lễ này đã có thời buổi linh đình của nó tại Rome trong cuộc kiệu của thành phố ngày thứ Năm.
Đó là lễ trọng và công cộng kính Thánh Thể, bí tích mình và máu Chúa Kitô: Trong ngày này, mầu nhiệm được thiết lập trong Bữa Tiệc Ly và được kính nhớ hằng năm trong Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, được giới thiệu với hết mọi người, được bao bọc bởi đức tin và lòng sốt sắng của cộng đồng giáo hội.
Trên thực tế, Thánh Thể là “kho tàng” của Giáo Hội, di sản quí báu Chúa trối lại cho Giáo Hội. Và Giáo Hội gìn giữ di sản này hết sức cẩn thận, bằng cách cử hành di sản ấy hằng ngày trong Thánh Lễ, thờ lạy di sản ấy trong các nhà thờ và các nhà nguyện, phân phát di sản ấy cho những người bịnh, và như của ăn đàng cho những kẻ đang đi trong cuộc hành trình cuối của mình.
Nhưng, kho tàng này, tuy dành riêng cho những kẻ đã được rửa tội, không làm cạn kiệt phạm vị hoạt động của nó trong giới hạn của Gáo Hội: Thánh Thể là Chúa Giêsu hiến chính mình “để cho thế gian được sống” (Ga 6: 51). Trong mọi thời và mọi nơi, Người muốn gặp con người và ban cho con người sự sống Thiên Chúa.
Và không những sự này mà thội—Thánh Thể cũng có giá trị vũ trụ: Sự biến hình bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô tạo thành, trên thực tế, nguyên lý thần hóa chính tạo vật. Đó là lý do tại sao lễ Mình Chúa Kitô được đặc điểm hóa cách riêng bởi truyền thống kiệu Bí Tích Thánh, một cử chỉ đầy ý nghĩa.
Khi kiệu Thánh Thể qua các ngã đàng và các công trường, chúng ta muốn nhận chìm bánh từ trời xuống trong sự hằng ngày của cuộc sống chúng ta, chúng ta muốn Chúa Giêsu đi nơi chúng ta đi, sống nơi chúng ta sống. Thế giới chúng ta, những sự sống chúng ta, phải trở nên đền thờ của Người.
Trong ngày lễ này, cộng đồng Kitô hữu công bố rằng Thánh Thể là mọi sự cho mình, nghĩa là Thánh Thể chính là sự sống của mình, là nguồn mạch tình yêu chiến thắng sự chết. Từ sự hiệp thông với Chúa Kitô nẩy lên lòng bác ái biến đổi những cuộc sống chúng ta và nâng đỡ tất cả trong cuộc hành trình tới quê trời.
Vì lẽ này, phụng vụ mời chúng ta hát: “ Lạy mục tử nhân lành, bánh chân thật. Ngài là Đấng biết mọi sự và có thể làm mọi sự, Đấng nuôi sống chúng con dưới đất, xin dẫn anh em của ngài tới bàn ăn trên trời, trong vinh quang các thánh của ngài.”
Đúc Maria là “người nữ Thánh Thể,” như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã diễn tả mẹ trong thông điệp “Ecclesia de Eucharistia.” Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ cho mọi người Kitô hữu có thể đào sâu đức tin của mình trong mầu nhiệm Thánh Thể, ngõ hầu họ sống trong sự hiệp thông bền bỉ với Chúa Giêsu và nên những chứng nhân có giá trị của người.
[Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong bảy thứ tiếng. Trong tiếng Ý, ngài nói:]
Thứ ba tới đây, 20 June, là Ngày Thế Giới Người Tỵ Nạn, do Liên-Hiệp-Quốc cổ võ, để kêu gọi sự lưu ý của cộng đồng quốc tế đến những điều kiện của rất nhiều người, bị cưỡng bách trốn khỏi quê hương mình vì những hình thức bạo tàn nghiêm trọng.
Những anh chị em này của chúng ta tìm tị nạn trong những xứ khác, với hy vọng trở về quê hương mình hay là, ít nhất, tìm được nơi trú nhờ ở chỗ họ đã tìm tị nạn.
Khi bảo đảm họ về sự tưởng nhớ của tôi trong kinh nguyện và về sự âu lo liên lỉ của Tòa Thánh, tôi hy vọng rằng những quyền lợi của những người này sẽ được luôn tôn trọng và tôi khích lệ những cộng đồng giáo hội đáp ứng những nhu cầu của họ.
Tôi chào tất cả những khách thăm viếng nói tiếng Anh qui tụ để đọc kinh truyền Tin. Tôi chào cách riêng những cộng đồng Tân -giáo lý từ England và United Staters. Mong sao cuộc lưu trú của anh chị em tại Thành Đời Đời giúp anh chị em lớn mạnh trong tình yêu vì Chúa và vì Giáo Hội của Người. Xin Thiên Chúa chúc lành tất cả anh chị em!