CHÚA GIÊSU GIỮ LỜI HỨA



“Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối” (1 Pt 2::22). Bạn có tin Chúa Giêsu là đường, là sự thật, và là sự sống, hay không?

Chắc bạn vẫn còn nhớ Ngài đã hứa gì khi còn ở thế gian này với các môn đệ chứ? Tôi chỉ xin đơn cử ra ba lời hứa của Chúa Giêsu, không phải chỉ với các môn đệ nhưng là với tất cả nhân loại trong đó có bạn và tôi nữa:

Thầy không bỏ các con mồ côi …Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế… (Jn 14:18; Mt 28:20).

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11:28).

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy (Jn 15:4).

Làm sao và bằng cách nào mà Chúa Giêsu có thể giữ được ba lời hứa trên một cách trọn vẹn trong khi Ngài đã biết trước và biết chắc chắn rằng “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá” (Mt 20:18-19). Có người nói rằng Chúa Giêsu thật quá phiêu lưu khi hứa với các môn đệ như vậy! Nghe cũng rất có lý đấy chứ!

Làm sao mà các môn đệ và cả chúng mình thoát khỏi cảnh mồ côi mồ cút…

Làm sao Chúa Giêsu có thể nâng đỡ, và cho chúng mình nghỉ ngơi bồi dưỡng …

Làm sao mà tôi và bạn cũng như các môn đệ khi xưa có thể ở lại trong Thầy Giêsu được…khi Ngài bị bắt, bị kết án và bị đóng đinh trên cây thập giá như là một tên tội phạm và bị chôn vùi trong nấm mộ như vậy?

Bạn thấy sao? Tôi thì thấy chẳng có gì khó với Chúa Giêsu chút nào cả là bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa, Ngài biết Ngài nói gì và phải làm gì để giữ trọn lời hứa ấy. Ngài không bao giờ thất tín cả bởi vì như thánh Phaolô tông đồ đã từng khẳng định: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2 Tm 2:13).

Ngài đã trung tín với những lời hứa của Ngài bằng cách: Ngài đã PHỤC SINH từ cõi chết và ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế trong BÍ TÍCH THÁNH THỂ:

Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mk 14:22).

[Sau đó Người cầm lấy chén, tạ ơn và trao cho các mnô đệ mà nói:] “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26:27-28).

Bạn đã thấy sự khôn ngoan kỳ diệu của Thiên Chúa chưa? Ngài đã lập nên bí tích Thánh Thể để qua bí tích này, Ngài cho tôi và bạn được:

Sống kết hiệp mật thiết với Ngài qua việc ở lại trong Người, và Người ở lại trong chúng mình.

Kín múc và nhận được sức mạnh cũng như các ân huệ của Ngài, nhờ vậy tâm hồn và thể xác của tôi và bạn mới được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Trổ sinh những hoa trái tốt tươi của bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà [và] tiết độ (Gal 5:22).

Thật thế! Chỉ qua, và trong bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu mới sống gần gũi với tôi, với bạn và nhất là Ngài mới có thể giúp chúng mình hiểu được tại sao Ngài lại nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Jn 6:54-56).

Bạn thân mến, bạn cứ thử suy nghĩ kỹ một chút mà xem! Nếu không có bí tích Thánh Thể và nếu Chúa Giêsu không hiện diện thật trong bí tích Thánh Thể thì làm sao tôi và bạn có thể ăn thịt và uống máu của Ngài được? Và nếu không ăn thịt và uống máu của Chúa Giêsu thì làm sao chúng mình có thể được sống muôn đời và làm thế nào để Chúa Giêsu có thể cho bạn và tôi sống lại vào ngày sau hết được? Và nhất là làm sao mà chúng mình có thể ở lại trong Chúa, và Chúa ở lại trong chúng mình được? Vô lý không chịu được! Thật đấy!.

Bạn đừng nói là lời của Chúa Giêsu nói mang tính biểu tượng (symbol). Ngài nói rất rõ ràng tấm bánh chính là thịt của Ngài đấy! Bạn đọc kỹ lại một lần nữa mà xem. Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.”

Còn nữa, khi thấy một số đông môn đệ của Người bất bình và bỏ đi sau khi tuyên bố thẳng thừng và công khai rằng: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Jn 6:60) thì Chúa Giêsu vẫn không hề đính chính hay nói rằng đây chỉ là lời nói ví von hay có tính biểu tượng, Ngài chỉ chất vấn họ: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?” (Jn 6:61). Ngài không giải thích cho các môn đệ giống như những lần khác (Ngài thường giải thích cặn kẽ cho các môn đệ về các dụ ngôn khi họ không hiểu), Ngài cũng chẳng níu kéo những kẻ đã nghi ngờ về bí tích Thánh Thể mà Ngài thiết lập nhưng chỉ lẳng lặng để họ bỏ Ngài ra đi.

Nếu hôm nay, mừng kính lễ Mình và máu Thánh Chúa Kitô mà bạn còn nghi ngờ sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Nhà Tạm, trong tấm bánh và chén rượu sau khi linh mục truyền phép thì bạn coi chừng! Bạn đang một cách gián tiếp nói rằng Chúa Giêsu là người nói xạo đấy!

Chúa Giêsu không nói thì thôi mà hễ nói là trúng. Ngài không phán thì thôi mà hễ phán là phán ra lời chân thật chứ không hề có chuyện gian dối hay lừa bịp. Ngài không cho bất cứ ai ăn bánh VẼ và ăn thịt LỪA bao giờ cả, bạn chớ có nghi ngờ tính chân thực về LỜI của Ngài! Phúc cho những ai không thấy mà tin! (Jn 20:29).

Nếu hôm nay đức tin của chúng mình chưa đủ mạnh để tin vào màu nhiệm của bí tích Thánh Thể

Nếu chúng mình còn hồ nghi về sự hiện diện thật của chính Chúa Giêsu trong tấm bánh và chén rượu sau khi linh mục truyền phép…

Thì chúng mình phải mau mau làm hai công việc sau:

Thứ nhất, bạn và tôi phải ghi nhớ trước đây và hiện nay đã và đang có vô vàn vô số những người trí thức TIN vào bí tích Thánh Thể, họ là những nhà bác học, tiến sĩ, thần học gia, triết gia, bác sĩ, luật sư, giáo sư, tu sĩ, giám mục, linh mục… Nhiều người trong số họ đã viết về những cảm nghiệm của họ, đã tuyên xưng đức tin của họ và đã dám đổ máu ra để làm chứng về niềm tin vào sự hiện diện thật của Đúc Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể.

Thứ hai, chúng mình phải cầu nguyện nhiều hơn và thiết tha hơn nữa để xin Chúa Thánh Thần soi sáng cũng như mở con mắt đức tin của bạn và của tôi ra để chúng mình có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể và trong mọi biến cố của cuộc đời của chúng mình.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho bạn hôm nay và mãi mãi để bạn vững tin vào ní tích Thánh Thể và vào sức mạnh của bí tich Tình Yêu này.

phamtinh@yahoo.com