Mt 5, 39-40 Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
Người tin Chúa và người không tin Chúa phải có sự khác biệt nhau về lòng tha thứ và yêu thương. Người tin Chúa đòi hỏi hy sinh hơn, yêu thương hơn, tha thứ hơn... Nếu vụ Agca ám sát hụt Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xảy ra với một người thường, người đó có quyền truy tố Agca đưa ra tòa về tội mưu sát cho anh tù mục xương. Thế nhưng, đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài có thể tha thứ cho anh nếu như tòa án không xử Agca về tội trên.
Mắt đền mắt, răng đền răng hay ăn miếng trả miếng là điều người thế gian hay làm và cho đó là công bình. Ông ăn chả bà ăn nem không phải là hành động của yêu thương mà là hành động trả đũa. Dùng sự ác để chống lại sự ác hay để trả đũa thì không phải là của Thiên Chúa. Khi thấy dân làng Samari không đón tiếp Chúa Giêsu, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem, thì ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Chúa Giêsu quở mắng hai ông bởi đó chính là lối hành xử của con người thế gian.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh và tình yêu đối với tha nhân để con có thể tha thứ và yêu thương họ, nhất là đối với kẻ thù của con. Xin giúp con không đối xử với họ như họ đối xử với con. Amen.
Người tin Chúa và người không tin Chúa phải có sự khác biệt nhau về lòng tha thứ và yêu thương. Người tin Chúa đòi hỏi hy sinh hơn, yêu thương hơn, tha thứ hơn... Nếu vụ Agca ám sát hụt Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xảy ra với một người thường, người đó có quyền truy tố Agca đưa ra tòa về tội mưu sát cho anh tù mục xương. Thế nhưng, đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài có thể tha thứ cho anh nếu như tòa án không xử Agca về tội trên.
Mắt đền mắt, răng đền răng hay ăn miếng trả miếng là điều người thế gian hay làm và cho đó là công bình. Ông ăn chả bà ăn nem không phải là hành động của yêu thương mà là hành động trả đũa. Dùng sự ác để chống lại sự ác hay để trả đũa thì không phải là của Thiên Chúa. Khi thấy dân làng Samari không đón tiếp Chúa Giêsu, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem, thì ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Chúa Giêsu quở mắng hai ông bởi đó chính là lối hành xử của con người thế gian.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh và tình yêu đối với tha nhân để con có thể tha thứ và yêu thương họ, nhất là đối với kẻ thù của con. Xin giúp con không đối xử với họ như họ đối xử với con. Amen.