Mt 5, 32 Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".

Thời đại hôm nay, chuyện vợ chồng ly dị là chuyện thường như thay áo. Cái làm người ta suy nghĩ đắn đo nhiều không phải là lỗi lề luật của Chúa, mà là chuyện chia tài sản và cấp dưỡng cho con cái. Càng có nhiều tài sản thì càng đắn đo suy nghĩ, thậm chí có người chưa muốn ly dị vì sợ phải chia tài sản, mất quá nhiều tài sản. Có những trường hợp khác xem ra tốt nhưng đau thương hơn nơi người lớn tuổi. Vì muốn làm gương cho con cái và không muốn lỗi luật của Chúa nên đành tâm chịu đựng ở với nhau theo kiểu ly thân mà không ly dị. Sống chung một nhà nhưng triền miên trong cảnh chiến tranh lạnh.

Tình yêu hôn nhân đòi hỏi hy sinh cả hai bên mà sự hy sinh này là một phần của thập giá bước theo Chúa. Nếu thập giá để một người vác thì chắc chắn sẽ rất nặng. Nếu thập giá mà mỗi người vác một cây thì cả hai đều vất vả đau thương. Nhưng nếu cả hai đều vác một thập giá thì sẽ nhẹ hơn nhiều. Và lớn lao hơn nữa, nếu thập giá cả hai cùng vác có hình ảnh Chúa Kitô, thì có lẽ không còn là cây thập giá (khổ giá) nữa mà là cây tình yêu, cây thánh giá.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho các đôi hôn nhân được chung thuỷ trong lời thề hứa trước mặt Chúa. Và xin Mẹ cũng hiện diện với mọi gia đình như trong tiệc cưới Cana, nhờ lời cầu bầu của Mẹ, họ luôn có những ly rượu ngon trong cuộc sống gia đình. Amen.