Mt 5, 17 Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành."

Khi tôi sống theo kiểu “giữ đạo”, tức là giữ để khỏi mất đạo, để khỏi chết sa hỏa ngục đời đời thì việc theo Chúa của tôi không cảm thấy có niềm vui và thoải mái. Tôi chỉ thấy đạo toàn là những luật lệ, toàn là những lễ buộc phải đi, rồi không được tự do làm này làm thế kia. Đó là dấu hiệu tôi "giữ Chúa" chứ chưa yêu Chúa Giêsu thực sự. Mười điều răn là luật yêu thương của tôi đối với Chúa và tha nhân, nhưng bởi vì tôi chưa yêu thương đủ nên yêu thương trở thành lề luật. Khi hai tình nhân yêu nhau, sự viếng thăm, gặp gỡ nhau là niềm hạnh phúc, là giấc mơ chứ không phải là lề luật. Người xưa có câu: "cái nết đánh chết cái đẹp", vậy cũng có thể nói về giới răn của Chúa là "yêu thương đánh chết lề luật".

Lời Chúa nói: “Ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời. Ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Ngoài việc giữ các giới răn, luật của Chúa, tôi có trách nhiệm khuyên bảo, nhắc nhở người khác tuân giữ các giới răn ấy nữa.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con yêu Chúa với trái tim bằng thịt, để con cảm nhận được rằng Chúa là người yêu của con như con là người Chúa yêu và Chúa đã chứng minh tình yêu của Chúa cho con không có điều kiện nào. Con cám ơn Chúa. Amen.