Mt 5, 3-4 "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp".

Bài Tin mừng hôm nay được biết đến với tên gọi Tám Mối Phúc Thật hay Bát Phúc. Nhiều hội đoàn, nhà thờ dùng lời bài Kinh Thánh này để “lì xì” Lời Chúa cho nhau nhân dịp đầu năm mới. Cách nhìn và sống thực tế hơn, đây có thể gọi là tám cơ hội hay tám cánh cửa để vào nước Thiên Chúa. Mỗi người có thể dùng Bát Phúc này vào mỗi trường hợp khác nhau trong đời sống. Tinh thần nghèo khó không hiểu theo kiểu phải là người nghèo về vật chất, nhưng là đừng để vật chất chi phối, làm chủ đời sống. Sự hiền lành kêu gọi từ bỏ những cá tính nóng nảy, giận dữ, ghen ghét, thù hận...

Những người đau buồn luôn tin tưởng vào Chúa và tìm sự ủi an nơi Chúa. Đói khát công chính đòi hỏi sự hy sinh vì sống công chính thường phải chịu thiệt thòi ở đời. Xót thương kêu gọi tôi có trái tim bằng thịt trước những đau khổ, thiếu thốn, kém may mắn... của người khác. Lòng trong sạch trong tình yêu, trong hôn nhân, trong đời sống độc thân. Ăn ở thuận hòa nói lên sự hiệp nhất, chấp nhận và tha thứ cho nhau. Sự bách hại về đức tin xảy ra do những quyền lực của thế gian, của tà đạo. Đây là một vài khía cạnh nhỏ được nêu ra để cuộc sống được sự chúc phúc của Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:



Lạy Thiên Chúa, xin cho con sức mạnh để sống theo tinh thần Bát Phúc hôm nay, khi chúng con đang sống với thực tế gặp nhiều điều trái ngược lại những phúc lành của Chúa dạy. Amen.