Ý Cầu Nguyện Tháng 12 - 2002

Ý chung:

Cầu nguyện cho việc bảo vệ các trẻ em khỏi mọi hình thức bạo hành: Cầu xin cho các trẻ em được che chở và được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo hành trên khắp thế giới, nhờ sự cộng tác của gia đình và của các chương trình xã hội tương xứng.

Ý truyền giáo:

Cầu xin cho Lễ Giáng Sinh soi đường mở lối cho chúng ta càng biết tôn trọng những người bị bỏ rơi.
Xin cho việc mừng Lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô Cứu Thế giúp hết mọi người thuộc mọi văn hoá biết tôn trọng hơn nữa những người bé mọn nhất và những người bị bỏ rơi.



GỢI Ý SÁM HỐI:


Chẳng những tôi không bảo vệ trẻ em, mà còn đánh đập, tẩy chay, làm hại trẻ em.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chẳng những tôi không chăm sóc, giáo dục trẻ em, mà còn làm gương mù gương xấu cho trẻ em.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chẳng những tôi không tôn trọng những người nghèo hèn, mà có lúc tôi còn tỏ ra khinh bỉ họ.
Xin Chúa thương xót chúng con.



Gợi Ý Lời Nguyện


Kêu mời:

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người cho thế gian,
nghĩa là cho hết mọi người: cho cả các trẻ em và người cùng khốn.
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cùng dâng lời cầu nguyện cho các trẻ em được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo hành, và cho người bé mọn được tôn trọng và giúp đỡ:

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy”.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh,
luôn ra sức bảo vệ trẻ em về mọi phương diện,
nhằm giúp các em phát triển đến ơn cứu độ của Chúa.


Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình và các công trình phúc lợi xã hội,
gia tăng sự cộng tác của mình vào việc bảo vệ các trẻ em,
khỏi những cạm bẩy của tệ nạn xã hội,
và giúp các trẻ em được lớn lên trong sự ngay chính.

Chúa giáng sinh trong cảnh nghèo hèn, nơi máng cỏ Bêlem.
Chúng ta cầu nguyện cho những người lâm cảnh khốn cùng,
những kẻ bị bỏ rơi, được ơn Chúa giáng sinh,
được mọi người tôn trọng và giúp đỡ,
để cùng thừa hưởng di sản của trái đất và gia nghiệp Nước Trời.

Nơi nào cũng có trẻ em và người bé mọn, họ thường bị coi khinh.
Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta,
tích cực góp phần mình vào việc bảo vệ,
tôn trọng và phát triển nhân phẩm của họ,
vì những người này cũng là anh em chúng ta,
là con cùng một Cha trên trời.


Kết thúc:

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu thương và chúc lành cho các trẻ nhỏ đến với Chúa,
Chúa còn tự đồng hóa mình với những người bé mọn:
Chúa dạy chúng con hết tình yêu thương những người này.
Chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con thực hành những điều Chúa dạy.
Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.