Cát Minh
Mc 12, 17 "Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa".
“Của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa”, câu nói này có ý nghĩa gì đối với tôi? Khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của tôi. Có phải là:
- Thiên Chúa là Chủ còn tôi là đầy tớ. Đầy tớ thì luôn làm theo điều người chủ muốn, sẵn sàng tuân phục ý của chủ. Ý chủ chính là lời, là mệnh lệnh của chủ nói ra. Vậy để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa, tôi phải tìm đọc Lời Chúa, vì thiếu hiểu biết Lời Chúa, tôi thường làm theo ý của tôi.
-Thiên Chúa là Cha còn tôi là con. Mối liên hệ này đòi hỏi sự gần gũi, thương mến nhau. Để yêu thương Cha, tôi phải gần Cha. Để kính mến Cha, tôi phải thăm viếng Cha. Để đẹp lòng Cha, tôi phải thi hành chương trình của Cha. Vậy tôi cần gần gũi với Cha qua cầu nguyện, tham dự thánh lễ.
- Thiên Chúa là Vua tôi là dân của Ngài. Là dân của Ngài tôi có quyền thừa hưởng những quyền lợi của người dân, nhưng là dân tôi phải tôn trọng quyền làm vua của Vua. Vậy, tôi phải để Chúa làm Vua trên đời sống tôi, tôn trọng quyền làm Vua của Chúa trên đời sống tôi.
Tóm lại, tôi cần trả về cho Thiên Chúa quyền làm Chúa trên đời sống của tôi; trả về cho Chúa sự thờ phượng mà tôi đã bỏ bê; trả về cho Chúa thời giờ cầu nguyện mà tôi đã lãng quên; trả về cho Chúa hoa lợi chính đáng mà tôi đã giữ lấy; trả về cho Chúa lời ca ngợi đã không còn trên đôi môi; trả về cho Chúa đền thờ tâm hồn đã vắng bóng Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, con phải trả về cho Chúa quyền làm Chủ, quyền làm Cha, quyền làm Vua trên đời sống của con. Xin cho con biết đầu phục Chúa thực sự, không dùng đến sức mạnh của con mà cậy vào sức mạnh của Chúa, không cậy vào trí khôn của con mà cậy vào sự khôn ngoan của Chúa, không cậy vào sự tài năng của con mà cậy vào sự thánh thiện của Chúa. Amen.
Mc 12, 17 "Người liền bảo họ: "Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa".
“Của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa”, câu nói này có ý nghĩa gì đối với tôi? Khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của tôi. Có phải là:
- Thiên Chúa là Chủ còn tôi là đầy tớ. Đầy tớ thì luôn làm theo điều người chủ muốn, sẵn sàng tuân phục ý của chủ. Ý chủ chính là lời, là mệnh lệnh của chủ nói ra. Vậy để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa, tôi phải tìm đọc Lời Chúa, vì thiếu hiểu biết Lời Chúa, tôi thường làm theo ý của tôi.
-Thiên Chúa là Cha còn tôi là con. Mối liên hệ này đòi hỏi sự gần gũi, thương mến nhau. Để yêu thương Cha, tôi phải gần Cha. Để kính mến Cha, tôi phải thăm viếng Cha. Để đẹp lòng Cha, tôi phải thi hành chương trình của Cha. Vậy tôi cần gần gũi với Cha qua cầu nguyện, tham dự thánh lễ.
- Thiên Chúa là Vua tôi là dân của Ngài. Là dân của Ngài tôi có quyền thừa hưởng những quyền lợi của người dân, nhưng là dân tôi phải tôn trọng quyền làm vua của Vua. Vậy, tôi phải để Chúa làm Vua trên đời sống tôi, tôn trọng quyền làm Vua của Chúa trên đời sống tôi.
Tóm lại, tôi cần trả về cho Thiên Chúa quyền làm Chúa trên đời sống của tôi; trả về cho Chúa sự thờ phượng mà tôi đã bỏ bê; trả về cho Chúa thời giờ cầu nguyện mà tôi đã lãng quên; trả về cho Chúa hoa lợi chính đáng mà tôi đã giữ lấy; trả về cho Chúa lời ca ngợi đã không còn trên đôi môi; trả về cho Chúa đền thờ tâm hồn đã vắng bóng Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, con phải trả về cho Chúa quyền làm Chủ, quyền làm Cha, quyền làm Vua trên đời sống của con. Xin cho con biết đầu phục Chúa thực sự, không dùng đến sức mạnh của con mà cậy vào sức mạnh của Chúa, không cậy vào trí khôn của con mà cậy vào sự khôn ngoan của Chúa, không cậy vào sự tài năng của con mà cậy vào sự thánh thiện của Chúa. Amen.