Cát Minh
Ga 20, 21-23 "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Lời nói đầu tiên của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi sống lại là “Bình an cho các con”. Chúa không kết án, hỏi tội, chê trách sao Phêrô chối Chúa; sao các môn đệ bỏ trốn khi Thầy mình lâm nạn? Đang khi các ông sợ người Do thái, nghi ngờ việc Chúa sống lại, và không biết phải làm gì thì sự bình an của Chúa là điều cần thiết. Bình an là lời chào, lời chúc của Chúa Giêsu đến với các môn đệ. Sau lời chào bình an là lời mời gọi tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho người đóng đinh mình. Và rồi là nhận lấy một tình yêu, sức mạnh mới là Thánh Thần của Chúa.
Thánh Thần là món quà lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho tôi và bạn trong đời sống đức tin. Không có Chúa Thánh Thần tôi và bạn không thể làm gì được, ngay cả gọi Chúa Giêsu là Chúa cũng không mở miệng được. Chúa Thánh Thần là sức mạnh giúp tôi rao giảng và làm chứng cho Chúa. Sau khi nhận Thánh Thần, Phêrô có Thánh Thần đã khác với Phêrô không có Thánh Thần. Ông đã mạnh dạn công khai rao giảng về Chúa Giêsu và sẵn sàng chịu mọi thử thách trước mặt. Ngay lần rao giảng đầu tiên, Phêrô đã mang về cho Chúa 4 ngàn người. Quả là một việc không thể làm được nếu không có Thánh Thần của Thiên Chúa.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin tuôn đổ Thánh Thần của Chúa xuống trên con để con được mạnh mẽ, hăng say sống đạo và làm chứng nhân cho Chúa. Cám ơn Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng con và xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng đầu phục để Thánh Thần sử dụng và hướng dẫn chúng con. Amen.
Ga 20, 21-23 "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Lời nói đầu tiên của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi sống lại là “Bình an cho các con”. Chúa không kết án, hỏi tội, chê trách sao Phêrô chối Chúa; sao các môn đệ bỏ trốn khi Thầy mình lâm nạn? Đang khi các ông sợ người Do thái, nghi ngờ việc Chúa sống lại, và không biết phải làm gì thì sự bình an của Chúa là điều cần thiết. Bình an là lời chào, lời chúc của Chúa Giêsu đến với các môn đệ. Sau lời chào bình an là lời mời gọi tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho người đóng đinh mình. Và rồi là nhận lấy một tình yêu, sức mạnh mới là Thánh Thần của Chúa.
Thánh Thần là món quà lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho tôi và bạn trong đời sống đức tin. Không có Chúa Thánh Thần tôi và bạn không thể làm gì được, ngay cả gọi Chúa Giêsu là Chúa cũng không mở miệng được. Chúa Thánh Thần là sức mạnh giúp tôi rao giảng và làm chứng cho Chúa. Sau khi nhận Thánh Thần, Phêrô có Thánh Thần đã khác với Phêrô không có Thánh Thần. Ông đã mạnh dạn công khai rao giảng về Chúa Giêsu và sẵn sàng chịu mọi thử thách trước mặt. Ngay lần rao giảng đầu tiên, Phêrô đã mang về cho Chúa 4 ngàn người. Quả là một việc không thể làm được nếu không có Thánh Thần của Thiên Chúa.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin tuôn đổ Thánh Thần của Chúa xuống trên con để con được mạnh mẽ, hăng say sống đạo và làm chứng nhân cho Chúa. Cám ơn Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng con và xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng đầu phục để Thánh Thần sử dụng và hướng dẫn chúng con. Amen.