Ga 21, 22 Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy".
Một câu hỏi được đặt ra cho tôi là người theo Chúa: “Tôi theo Chúa Giêsu hay theo người khác?”. Câu trả lời là: “Hãy theo Chúa Giêsu và nhìn vào Chúa Giêsu mà tiến bước”. Tôi chỉ có hy vọng khi nhìn vào Chúa Kitô, còn khi tôi nhìn vào người khác, nhìn vào mình thì chắc chắn sẽ có lúc thất vọng. Những lúc người anh chị em của tôi làm tôi mất tập trung vào Chúa, mà nếu chỉ nhìn vào người anh chị em rồi chán nản, thất vọng vì những hành động không tốt của họ, tôi đã nhìn sai hướng. Lời Chúa hôm nay nói với tôi, khi đi theo Chúa thì hãy nhìn vào Chúa mà tiến bước, vì chỉ có Chúa là người mẫu lý tưởng nhất trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.
Một câu hỏi khác cũng được đặt ra cho tôi là người phục vụ Chúa: “Phục vụ là một hy sinh hay là một nghề tay trái?”. Phục vụ chính là sự cho đi, dâng hiến mà không mong nhận lãnh, là hành động của yêu thương, hành động của hy sinh. Phục vụ cần mặc lấy chiếc áo của khiêm nhường, mang giầy của hy sinh. Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ để dạy cho các ông bài học yêu thương, khiêm nhường. Chẳng thấy nơi nào trong Kinh Thánh nói đến việc các môn đệ rửa chân cho Chúa Giêsu vì Ngài là Thầy, là Chúa của họ. Tôi đã làm được như thế chưa?
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lắm lúc con mất tập trung vào Chúa mà chỉ tập trung vào những cái xấu, tội lỗi của anh chị em con để rồi con thất vọng, chán nản. Xin Chúa cho con luôn nhìn vào Chúa, tập trung vào Chúa để con chỉ thấy được điều tốt lành nơi Chúa. Amen.
Một câu hỏi được đặt ra cho tôi là người theo Chúa: “Tôi theo Chúa Giêsu hay theo người khác?”. Câu trả lời là: “Hãy theo Chúa Giêsu và nhìn vào Chúa Giêsu mà tiến bước”. Tôi chỉ có hy vọng khi nhìn vào Chúa Kitô, còn khi tôi nhìn vào người khác, nhìn vào mình thì chắc chắn sẽ có lúc thất vọng. Những lúc người anh chị em của tôi làm tôi mất tập trung vào Chúa, mà nếu chỉ nhìn vào người anh chị em rồi chán nản, thất vọng vì những hành động không tốt của họ, tôi đã nhìn sai hướng. Lời Chúa hôm nay nói với tôi, khi đi theo Chúa thì hãy nhìn vào Chúa mà tiến bước, vì chỉ có Chúa là người mẫu lý tưởng nhất trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.
Một câu hỏi khác cũng được đặt ra cho tôi là người phục vụ Chúa: “Phục vụ là một hy sinh hay là một nghề tay trái?”. Phục vụ chính là sự cho đi, dâng hiến mà không mong nhận lãnh, là hành động của yêu thương, hành động của hy sinh. Phục vụ cần mặc lấy chiếc áo của khiêm nhường, mang giầy của hy sinh. Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ để dạy cho các ông bài học yêu thương, khiêm nhường. Chẳng thấy nơi nào trong Kinh Thánh nói đến việc các môn đệ rửa chân cho Chúa Giêsu vì Ngài là Thầy, là Chúa của họ. Tôi đã làm được như thế chưa?
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lắm lúc con mất tập trung vào Chúa mà chỉ tập trung vào những cái xấu, tội lỗi của anh chị em con để rồi con thất vọng, chán nản. Xin Chúa cho con luôn nhìn vào Chúa, tập trung vào Chúa để con chỉ thấy được điều tốt lành nơi Chúa. Amen.