Lc. 1, 39-56 “Lòng thương xót Chúa dành cho những người kính sợ Chúa”
A. “Em thật có phúc giữa các người phụ nữ và Con lòng em được chúc phúc”
Bà Êlisabeth đã nhận ra được cái hồng phúc mà người em họ mình vừa lãnh nhận Được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, đó là cả ước mơ của bất cứ người phụ nữ nào ở trên trần gian này. Được làm mẹ, được đóng vai trò cộng tác vào với công trình sáng tạo của Thiên Chúa, để cho ra đời những người con, mang hình ảnh Thiên Chúa, đó vừa là vinh dự và là chức năng, là hạnh phúc của những người phụ nữ. Ay thế, nhiều người mẹ, thay vì dùng cung lòng mình để bảo vệ sự sống, đã biến nó thành hang ổ của tội lỗi, của chết chóc, của dâm đãng. Những con số thống kê đến“kinh người”về những phụ nữ phá thai “như cơm bữa” để tìm sự khóai lạc, để hưởng thụ, để “tăng thêm thu nhập”. Thật xấu hổ, nhục nhã và là sự xúc phạm “không thể tha thứ được” cho thế hệ con người hôm nay!!!
“Em có phúc”. Được làm mẹ, đó là niềm vui, là hạnh phúc. Và trên cả niềm vui và hạnh phúc bình thường. “Con lòng em được chúc phúc” vì đó là chính Con Thiên Chúa nhập thể. Bà Êlisabeth là người thật vinh dự đã mở miệng để cùng với Mẹ Maria ca ngợi tình thương và phúc lộc của Thiên Chúa đã dủ thương Mẹ.
“Phúc cho Em là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán sẽ được thực hiện”. Đìều thật kỳ diệu cho những người “biết tin”. Mẹ Maria đã biết đặt hết tin tưởng vào Chúa và Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, trong cung lòng khiêm nhường thẳm sâu của Mẹ, những điều thật kỳ diệu. Cung lòng của Mẹ đã trở nên “cung thánh” cưu mang Con Chúa Trời hằng sống.
B. “Linh hồn Em ngợi khen Chúa” vì:
“Chúa đã đóai nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa”. Ơn mà Mẹ vừa lãnh nhận đến từ tình thương của Giavê Thiên Chúa. Ơn mà Mẹ vừa được diễm phúc thay cho con người, cộng tác vào với công trình cứu chuộc của Chúa vì Mẹ là người mà Thiên Chúa hòan tòan hài lòng.
“Lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ tới đời kia”. Mẹ Maria cảm nghiệm ơn Chúa vẫn hằng theo dõi và che chở, bảo bọc dân riêng của Ngài qua mọi thời đại. Sự quan phòng của Chúa qua dòng chảy của lịch sử con người, là muốn cho mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ, được thuộc về Ngài. “Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài”
Lễ kính Đức Mẹ đi viếng Bà Êlisabeth nhắc nhớ đến hai tâm hồn “người mẹ” đã biết quý trọng “ơn được làm mẹ”. Thật kỳ diệu, thật hạnh phúc khi con người chúng ta được diễm phúc cộng tác vào với ơn thánh Chúa, cộng tác vào với công trình tạo dựng của Chúa, để ban phát cho đời những mầm sống, sinh cho đời những người con đạo đức, thánh thiện. Còn vinh dự nào bằng, còn hạnh phúc nào hơn, nhưng không phải ai cũng hiểu và biết quý trọng những ân ban mà mình đang thụ hưởng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, hôm nay Gíao Hội mừng kính hai tâm hồn người mẹ đã nhận biết hồng ân“làm mẹ” của mình là do bởi tình thương của Chúa. Xin cho các người mẹ, các thiếu nữ luôn biết quý trọng chính cung lòng thân xác của mình, là nơi mà Thiên Chúa tạo dựng để cưu mang những “mầm sống” cho đời. Xin cho mọi người biết kính trọng “người mẹ trần gian”của mình, để sống thảo hiếu, biết giúp đỡ và yêu thương trong suốt đời mình. Amen.
A. “Em thật có phúc giữa các người phụ nữ và Con lòng em được chúc phúc”
Bà Êlisabeth đã nhận ra được cái hồng phúc mà người em họ mình vừa lãnh nhận Được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, đó là cả ước mơ của bất cứ người phụ nữ nào ở trên trần gian này. Được làm mẹ, được đóng vai trò cộng tác vào với công trình sáng tạo của Thiên Chúa, để cho ra đời những người con, mang hình ảnh Thiên Chúa, đó vừa là vinh dự và là chức năng, là hạnh phúc của những người phụ nữ. Ay thế, nhiều người mẹ, thay vì dùng cung lòng mình để bảo vệ sự sống, đã biến nó thành hang ổ của tội lỗi, của chết chóc, của dâm đãng. Những con số thống kê đến“kinh người”về những phụ nữ phá thai “như cơm bữa” để tìm sự khóai lạc, để hưởng thụ, để “tăng thêm thu nhập”. Thật xấu hổ, nhục nhã và là sự xúc phạm “không thể tha thứ được” cho thế hệ con người hôm nay!!!
“Em có phúc”. Được làm mẹ, đó là niềm vui, là hạnh phúc. Và trên cả niềm vui và hạnh phúc bình thường. “Con lòng em được chúc phúc” vì đó là chính Con Thiên Chúa nhập thể. Bà Êlisabeth là người thật vinh dự đã mở miệng để cùng với Mẹ Maria ca ngợi tình thương và phúc lộc của Thiên Chúa đã dủ thương Mẹ.
“Phúc cho Em là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán sẽ được thực hiện”. Đìều thật kỳ diệu cho những người “biết tin”. Mẹ Maria đã biết đặt hết tin tưởng vào Chúa và Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, trong cung lòng khiêm nhường thẳm sâu của Mẹ, những điều thật kỳ diệu. Cung lòng của Mẹ đã trở nên “cung thánh” cưu mang Con Chúa Trời hằng sống.
B. “Linh hồn Em ngợi khen Chúa” vì:
“Chúa đã đóai nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa”. Ơn mà Mẹ vừa lãnh nhận đến từ tình thương của Giavê Thiên Chúa. Ơn mà Mẹ vừa được diễm phúc thay cho con người, cộng tác vào với công trình cứu chuộc của Chúa vì Mẹ là người mà Thiên Chúa hòan tòan hài lòng.
“Lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ tới đời kia”. Mẹ Maria cảm nghiệm ơn Chúa vẫn hằng theo dõi và che chở, bảo bọc dân riêng của Ngài qua mọi thời đại. Sự quan phòng của Chúa qua dòng chảy của lịch sử con người, là muốn cho mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ, được thuộc về Ngài. “Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài”
Lễ kính Đức Mẹ đi viếng Bà Êlisabeth nhắc nhớ đến hai tâm hồn “người mẹ” đã biết quý trọng “ơn được làm mẹ”. Thật kỳ diệu, thật hạnh phúc khi con người chúng ta được diễm phúc cộng tác vào với ơn thánh Chúa, cộng tác vào với công trình tạo dựng của Chúa, để ban phát cho đời những mầm sống, sinh cho đời những người con đạo đức, thánh thiện. Còn vinh dự nào bằng, còn hạnh phúc nào hơn, nhưng không phải ai cũng hiểu và biết quý trọng những ân ban mà mình đang thụ hưởng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, hôm nay Gíao Hội mừng kính hai tâm hồn người mẹ đã nhận biết hồng ân“làm mẹ” của mình là do bởi tình thương của Chúa. Xin cho các người mẹ, các thiếu nữ luôn biết quý trọng chính cung lòng thân xác của mình, là nơi mà Thiên Chúa tạo dựng để cưu mang những “mầm sống” cho đời. Xin cho mọi người biết kính trọng “người mẹ trần gian”của mình, để sống thảo hiếu, biết giúp đỡ và yêu thương trong suốt đời mình. Amen.