Ý CẦU NGUYỆN THÁNG SÁU :

- Ý chung: Cầu cho các gia đình Kitô-giáo. Xin cho các gia đình Kitô-giáo biết âu yếm đón nhận mỗi đứa con sinh ra, và yêu thương đùm bọc những người bệnh tật, già yếu cần được chăm sóc.

- Ý truyền giáo: Cầu cho cuộc đối thoại liên tôn và việc hội nhập văn hoá của Tin Mừng. Xin cho các mục tử và các tín hữu coi cuộc đối thoại liên tôn và việc hội nhập văn hoá của Tin Mừng là một việc phục vụ mỗi ngày để phát huy công cuộc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cải được của Tình Thương lạ lùng ấy.

GỢI Ý SÁM HỐI.

Tôi không chu toàn các bổn phận trong gia đình Kitô-giáo. Xin Chúa thương xót.

Tôi chưa nhận chân giá trị nơi các tôn giáo, chưa khám phá giáo lý Tin Mừng hàm chứa trong nét đẹp văn hoá. Xin Chúa thương xót.

Tôi thiếu cảm nhận Tình Thương Thiên Chúa được biểu lộ nơi “Trái Tim Chúa Giêsu”. Xin Chúa thương xót.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Gia đình Kitô-giáo là “Hội Thánh tại gia”, có nền tảng trong Tình Thương Thiên Chúa, có sứ mạng loan báo Tin Mừng. Theo ý Chúa, loài người sống cộng đồng xã hội, có truyền thống văn hoá. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Chúa phán: “Ai nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa, người ấy là mẹ Ta, là anh chị em Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn sống Lời Chúa mọi nơi mọi lúc, và nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa mọi người.

2. Chúa phán: “Còn những chiên khác không thuộc ràn này, Ta phải dẫn chúng về, để nên một đàn chiên và một chủ chiên”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, lấy việc đối thoại liên tôn và hội nhập văn hoá, làm phương tiện loan báo Tin Mừng.

3. Chúa phán: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần gia đình, luôn thực thi lời Chúa dạy: yêu thương và giúp đỡ nhau, cả phần hồn lẫn phần xác, kể cả thai nhi lẫn người già và người bệnh.

4. “Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một Mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, mà sốt sắng tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và đáp lại tình yêu Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân ái, Cha muốn chúng con trở nên như những người con yêu dấu của Cha. Xin ban Thánh Thần đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, giúp chúng con sống Lời Chúa, hầu ngày sau mọi người đặng hưởng phước Thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.