Mc. 16, 15-20 “Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”
A. “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” Mọi người đều có quyền “được biết” Tin Mừng. Quyền “được nghe sự thật” là một trong những quyền căn bản của một con người. Hơn nữa, quyền được biết Tin Mừng về sự sống của chính mình, về chính sự tốn tại của mình, đó là điều hòan tòan chính đáng và cần thiết.
Mọi người đều có quyền “được hưởng”ơn cứu độ. Ơn cứu độ của Chúa là ơn ban“nhưng không”, là ân hụê thiêng liêng mà mọi người được thừa hưởng “vô điều kiện”. Chính ơn “cứu độ phổ quát” này mà mỗi người chúng ta đến được với chính nguồn ơn cứu thóat, không phân biệt, không rào cản.
Mọi người đều có bổn phận “làm chứng lại”những gì mình đã tin cho tha nhân. Bổn phận “tái truyền gíao” lại cho anh em mình những gì mình đã lãnh nhận, vừa là “sự công bằng” mà còn là lệnh truyền của Chúa, để mọi người cùng được thừa hưởng hồng ân giải thóat của Chúa.
B. “Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ” Tin đồng nghĩa với hạnh phúc và được cứu độ. Chúa đã khẳng định “Ai tin thì có sự sống đời đời”. Sự sống đời đời chúng ta nhận lãnh được từ nơi Chúa, là Đấng đã chiến thắng tử thần để mở cửa Nước Trời cho chúng ta.
Tin là hồng ân Chúa ban “một cách nhưng không” Chúa mời gọi tất cả chúng ta làm con cái của Ngài. Nơi tình thương của Chúa, không có sự lọai trừ, nhưng luôn luôn và mãi mãi là một hồng ân, là sự mời gọi, là cơ hội lớn cho tất cả chúng ta.
Tin còn là “hành động của cá nhân” và mọi người phải tự quyết định cho phần rỗi của mình. Chúa hòan tòan tôn trọng sự tự do chọn lựa của chúng ta. Và khi đã quyết định, chúng ta cũng phải tự dấn thân với tất cả nỗ lực của mình. Không ai làm thay cho ai được và cũng không ai có thể hưởng nhờ cho ai được. Chúng ta phải tự giải quyết và tự chịu trách nhiệm về chính những việc làm của mình.
C. “Có Chúa cùng họat động với các ông” Ơn Chúa luôn đủ cho các môn đệ. Chúa hiểu rõ từng người chúng ta. Ngài cũng thấu suốt khả năng từng người và Ngài luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng ta chu tòan những bổn phận, những trách nhiệm mà Ngài đã trao phó để làm vinh danh Ngài.
“Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ” Sức mạnh của ơn thánh luôn hỗ trợ các ông, cùng đồng hành và giúp cho các môn đệ làm được những “việc khác thường”. Có Chúa ở cùng, có Chúa cùng làm việc, hiệu quả sẽ tăng gấp ngàn vạn lần. Chúa mới thực sự là tác nhân làm cho mọi cố gắng của chúng ta thành đạt, chứ không do khả năng của từng người chúng ta.
Có Chúa cùng đồng hành, các môn đệ sẽ không bao giờ đơn độc, lẻ loi, nhất là trong hành trình loan báo tin mừng. Chúa luôn là chỗ dựa an tòan, là “bảo hiểm”vững chắc cho mọi cuộc “đầu tư” về niềm tin của chúng ta.
“Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” sau khi đã căn dặn và an ủi các tông đồ. Ngài tin tưởng và phó thác sứ mạng “rao giảng cho mọi tạo vật” vào tay các môn đệ. Có Chúa cùng đồng hành, cùng hỗ trợ, các Ngài đã hòan thành sứ mạng một cách hết sức tốt đẹp.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa về trời để được tưởng thưởng vì đã chu tòan thánh ý Chúa Cha. Chúa về trời ngự bên hữu Chúa Cha sau khi đã hòan tất chương trình cứu độ của Chúa Cha. Nhưng Chúa mong ước ơn cứu độ sẽ được loan báo qua mọi thế hệ, để mọi người được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa. Xin giúp chúng con khám phá được tình thương của Chúa vẫn đang mời gọi từng người, để chúng con biết sống xứng đáng và trân trọng với những ân huệ Chúa đang trao ban. Amen.
A. “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” Mọi người đều có quyền “được biết” Tin Mừng. Quyền “được nghe sự thật” là một trong những quyền căn bản của một con người. Hơn nữa, quyền được biết Tin Mừng về sự sống của chính mình, về chính sự tốn tại của mình, đó là điều hòan tòan chính đáng và cần thiết.
Mọi người đều có quyền “được hưởng”ơn cứu độ. Ơn cứu độ của Chúa là ơn ban“nhưng không”, là ân hụê thiêng liêng mà mọi người được thừa hưởng “vô điều kiện”. Chính ơn “cứu độ phổ quát” này mà mỗi người chúng ta đến được với chính nguồn ơn cứu thóat, không phân biệt, không rào cản.
Mọi người đều có bổn phận “làm chứng lại”những gì mình đã tin cho tha nhân. Bổn phận “tái truyền gíao” lại cho anh em mình những gì mình đã lãnh nhận, vừa là “sự công bằng” mà còn là lệnh truyền của Chúa, để mọi người cùng được thừa hưởng hồng ân giải thóat của Chúa.
B. “Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ” Tin đồng nghĩa với hạnh phúc và được cứu độ. Chúa đã khẳng định “Ai tin thì có sự sống đời đời”. Sự sống đời đời chúng ta nhận lãnh được từ nơi Chúa, là Đấng đã chiến thắng tử thần để mở cửa Nước Trời cho chúng ta.
Tin là hồng ân Chúa ban “một cách nhưng không” Chúa mời gọi tất cả chúng ta làm con cái của Ngài. Nơi tình thương của Chúa, không có sự lọai trừ, nhưng luôn luôn và mãi mãi là một hồng ân, là sự mời gọi, là cơ hội lớn cho tất cả chúng ta.
Tin còn là “hành động của cá nhân” và mọi người phải tự quyết định cho phần rỗi của mình. Chúa hòan tòan tôn trọng sự tự do chọn lựa của chúng ta. Và khi đã quyết định, chúng ta cũng phải tự dấn thân với tất cả nỗ lực của mình. Không ai làm thay cho ai được và cũng không ai có thể hưởng nhờ cho ai được. Chúng ta phải tự giải quyết và tự chịu trách nhiệm về chính những việc làm của mình.
C. “Có Chúa cùng họat động với các ông” Ơn Chúa luôn đủ cho các môn đệ. Chúa hiểu rõ từng người chúng ta. Ngài cũng thấu suốt khả năng từng người và Ngài luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng ta chu tòan những bổn phận, những trách nhiệm mà Ngài đã trao phó để làm vinh danh Ngài.
“Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ” Sức mạnh của ơn thánh luôn hỗ trợ các ông, cùng đồng hành và giúp cho các môn đệ làm được những “việc khác thường”. Có Chúa ở cùng, có Chúa cùng làm việc, hiệu quả sẽ tăng gấp ngàn vạn lần. Chúa mới thực sự là tác nhân làm cho mọi cố gắng của chúng ta thành đạt, chứ không do khả năng của từng người chúng ta.
Có Chúa cùng đồng hành, các môn đệ sẽ không bao giờ đơn độc, lẻ loi, nhất là trong hành trình loan báo tin mừng. Chúa luôn là chỗ dựa an tòan, là “bảo hiểm”vững chắc cho mọi cuộc “đầu tư” về niềm tin của chúng ta.
“Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” sau khi đã căn dặn và an ủi các tông đồ. Ngài tin tưởng và phó thác sứ mạng “rao giảng cho mọi tạo vật” vào tay các môn đệ. Có Chúa cùng đồng hành, cùng hỗ trợ, các Ngài đã hòan thành sứ mạng một cách hết sức tốt đẹp.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa về trời để được tưởng thưởng vì đã chu tòan thánh ý Chúa Cha. Chúa về trời ngự bên hữu Chúa Cha sau khi đã hòan tất chương trình cứu độ của Chúa Cha. Nhưng Chúa mong ước ơn cứu độ sẽ được loan báo qua mọi thế hệ, để mọi người được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa. Xin giúp chúng con khám phá được tình thương của Chúa vẫn đang mời gọi từng người, để chúng con biết sống xứng đáng và trân trọng với những ân huệ Chúa đang trao ban. Amen.