Gioan 16, 20-23a “Thầy sẽ gặp lại các con”

Lời chào tạm biệt của Chúa với các môn đệ cũng để lại thật nhiều nước mắt và những lo âu. Thầy đi, các môn đệ sẽ than van khóc lóc, sẽ buồn sầu, sẽ đau đớn, sẽ lo sợ, còn thế gian sẽ vui mừng.

Qủa thế, cuộc chia ly nào cũng để lại sự mất mát, hụt hẫng nào đó. Chúa không còn hiện diện “bằng xương bằng thịt”. Chúa không còn “trực tiếp” hướng dẫn, dạy dỗ, bảo ban. Chúa vắng bóng để lại một “chỗ trống” không ai bù lấp được. Các môn đệ mất đi “một điểm tựa”vững chắc cho cuộc đời tông đồ đầu dẫy những thách thức.

Thế gian sẽ vui mừng, một sự vui mừng “đầy sự tính tóan”. Những cám dỗ, những luận điệu tráo trở đầy lừa lọc được che đậy thật khéo léo dưới mọi hình thức “đạo đức gỉa”, sẽ luôn là những “chiếc bẫy” xô đẩy và tách rời chúng ta ra khỏi Chúa, “ra khỏi tầm với” của tình thương Chúa.

“Nhưng Thầy sẽ gặp lại các con”. Tình thương của Chúa vẫn ngày ngày theo dõi và đồng hành với chúng ta. Có nhiều nỗi lo, cũng có nhiều nỗi sợ và buồn sầu, nhưng đó lại là những điều cần phải có “như người đàn bà sinh con”, để niềm vui được tràn đầy.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, không còn Chúa bên cạnh, không còn Chúa cũng chia sẻ mọi lo lắng cũng thật làm cho chúng con cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng, có cái gì đó buồn sầu. Nhưng “Thầy sẽ gặp lại các con”. Chúa vẫn chờ đợi và đón mời chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tin tưởng, can đảm đương đầu với tất cả những thử thách. Xin đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Amen.