PHỤC SINH


Càn khôn sáng toả trời Phục Sinh
Trả lại cho ta trái đất lành
Oi Chúa Phục sinh, muôn lạy Chúa!
Ngài là lẽ sống của muôn dân.

Lịch sử từ đây đã sang trang
Chữ Sống chữ Yêu đẹp huy hoàng
Bao màu tang chế đã xoá sạch
Khi văng phiến đá lấp cửa hang.

Xin kính chào Sứ thần của Chúa
Xiêm áo trắng tinh tựa tuyết trời
Lời Người hôm ấy không là lửa
Đốt cháy muôn năm đến muôn người.

Xin kính chào Mai Liên kiều nữ
Bất chấp sương mai gió lạnh lùng
Chạy viếng xác Thầy, tim lệ ứ
Một cõi tình yêu ngát không gian.

Rồi từ ngày ấy đến ngày nay
Sa mạc biến thành nguồn sông suối
Núi đồi sữa mật chảy tràn đầy
Tiếng hát vang lên từng hòn cuội

Chúa sống lại rồi, con biết không?
Từng hạt bụi tro nhảy tưng bừng
Nguyên lý Phục Sinh đã tiềm ẩn
Từng phút từng giờ đợi cánh chung.

Chúa sống lại rồi, con hỡi con!
Đập tan vỏ cứng của tâm hồn
Dòng nước tái sinh đang cuồn cuộn
Mới trời mới đất đẹp trăm muôn.

Phan Thiết, 1-4-2006