Gioan 15, 26-16, 4 “Thần chân lý sẽ làm chứng về Thầy”

Thiên Chúa đã không bỏ rơi, lãng quên con người, một thụ tạo “đặc ưu”của Ngài. Từ trong công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài (Sts 1, 26 ) cho làm bá chủ mọi thứ chim trời, cá biển và mọi vật trên mặt đất. Trong công trình cứu chuộc, Con người lại được đón nhận cả một khối tình tuyệt hảo qua cái chết của Con Một Mình để chuộc lại “ơn làm nghĩa tử” mà tổ tiên chúng ta đã đánh mất.

Và khi đã kết thúc công trình cứu chuộc, Chúa Thánh Thần đã được ban tặng cho Gíao Hội, để tiếp tục ban ơn, cùng đồng hành giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi thử thách.

“Đấng Phù Trợ sẽ từ nơi Cha đến với các con”. Chúa đã không bao giờ bỏ rơi chúng ta và tình yêu của Chúa mãi mãi trung thành để tạo cơ hội giúp chúng ta luôn thuộc vào Chúa. Thế gian và những quyền lực của nó, cùng với những mưu mô xảo quyệt, luôn rình hãm hại và chực lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Có Chúa cùng đồng hành, có Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là sự khôn ngoan, là ơn hiểu biết, là sự kính sợ, Ngài sẽ nâng đỡ sự yếu hèn và khiếp nhược của bản thân chúng ta.

Lời cầu nguyện;

Lạy Chúa là Đấng hằng yêu thương chúng con. Có Chúa, chúng con không phải sợ hãi. Có Chúa là sức mạnh, chúng con không sợ phải vấp ngã. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến tràn ngập tâm hồn chúng con. Amen.