HAI LOẠI NGƯỜI

N2T


Một loại người thà rằng không biết cuộc hành trình phía trước và cứ mơ hồ bước đi, cái họ sợ là biết trước đường đi có nguy hiểm, nên mất đi cái dũng khí.

Một loại người khác thì thà rằng biết được tình huống xấu nhất, cho nên trước tiên là chuẩn bị tâm lý, đề cao dũng khí, khắc phục từng bước, cũng tốt hơn là so với mò mẫm trong bóng tối, mù quáng đợi chờ.

Trước sống được bình an, thì sau sống được tươi tắn sinh động.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Trời đất có âm và dương nên vạn vật thay đổi.

Bàn tay có sấp có ngữa nên bàn tay linh hoạt.

Đồng tiền có hai mặt nên đồng tiền có giá trị.

Con người có hai phần: phần hồn và phần xác, nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Con người có hai giống: giống nam và giống nữ, nên con người biết yêu thương và hy sinh cho nhau trong đời sống vợ chồng, như tình yêu giữa Chúa Giê-su Ki-tô và Hội Thánh.

Cuộc sống con người luôn đứng giữa hai ngõ đường thiện và ác, khôn ngoan và dại khờ. Nhưng người Ki-tô hữu luôn chọn cho mình con đường thiện phải đi, dù có khó khăn gian khổ, bởi vì đó là con đường mà Chúa Giê-su đã đi qua, vì đó là con đường hẹp để đi đến thiên đàng...

Đời này sống lành thì đời sau nên thánh; hôm nay gieo hạt yêu thương thì ngày mai gặt trong hân hoan...