Gioan 15, 9-17 “ Tình yêu lớn là tình yêu thí mạng vì bạn hữu”

Lệnh truyền của Chúa là:các con hãy yêu thương bằng tình yêu của Chúa Lời mời gọi của Chúa “các con hãy ở lại trong tình yêu của Chúa” Tình yêu lớn là tình yêu thí mạng vì bạn hữu. Những lời tâm huyết của Chúa với các tông đồ ngày xưa cũng đang là những lời tâm sự mà Chúa muốn ngỏ với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta được tình yêu của Chúa nâng lên một tầm cao mới “là bạn hữu của Chúa, được Chúa chọn và cắt đặt”

Thật vinh dự và thật hạnh phúc vì được Chúa tuyển chọn và yêu thương. Tình yêu của Chúa không còn ranh giới, hòan tòan vô điều kiện khi tuyển chọn từng người chúng ta. Được Thiên Chúa ưu ái quả là điều vượt sức tưởng tượng và ước mơ của chúng ta. Với tình yêu của Chúa và ơn cứu chuộc của Ngài, từ một lòai thụ tạo đầy tội lỗi, chúng ta được ân huệ làm con cái của Chúa. Còn hạnh phúc nào hơn, còn vinh dự nào bằng.

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Chúa dành cho chúng ta một chỗ thật đặc biệt trong con tim của Ngài, con tim đã đổ hết máu và nước để chứng minh: Chúa yêu thương con người đến tận cùng, thật trọn vẹn. Trong tình yêu của Chúa, mỗi người và từng người một, chúng ta đều có một “chỗ rất riêng” để làm nơi náu ẩn an tòan, để hạnh phúc thật tràn đầy.

“Thầy không gọi các con là tôi tớ nữa, mà là bạn hữu của Thầy”. Chúa đã biến đổi chúng ta trở nên những con người mới, nâng lên một tầm cao mới trong tình yêu:là bạn hữu, là người cùng đồng hành, cùng chia sẻ sứ mạng mang ơn cứu chuộc của Ngài cho anh em mình. Và còn hơn thế, trong tình yêu tận hiến, Chúa đã chết cho người mình yêu. Thiên Chúa đã hòan tòan trở nên một trong chúng ta bằng hồng ân cứu chuộc của Ngài. Ngài đã làm tất cả vì tình yêu đối với con người, để mọi người chúng ta đều thuộc vào Chúa, được tồn tại trong Ngài

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu”. Hạnh phúc của con ngừời được Chúa đánh đổi bằng chính “tình yêu thí mạng”, bằng chính sinh mạng của Con Thiên Chúa. Gía trị của con người được Thiên Chúa trân trọng và cứu chuộc bằng tất cả những gì cao quý nhất. Bởi Người “không còn gọi chúng ta là tôi tớ, nhưng là bạn hữu của Thầy”. Thật qúa vinh dự và hồng phúc cho mỗi người chúng ta khi được làm người Kitô hữu.

“Các con hãy yêu thương nhau” vì mỗi người anh em đều là hình ảnh của Ngài. Và đó cũng là cách tốt nhất chúng ta biểu lộ lòng mến của mình đối với Chúa.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con khi “được yêu thương” bằng tình yêu của Con Thiên Chúa. Chúa đã nâng chúng con lên một địa vị mới:là bạn hữu của Chúa và đã hiến mạng sống mình để yêu thương và cứu chuộc chúng con. Còn vinh dự nào bằng, còn hồng phúc nào hơn khi chúng con được thuộc về Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết quý trọng những hồng ân Chúa đang ban tặng cho chúng con để đừng bao giờ sống vô ơn và đối nghịch lại với tình thương Chúa. Amen.